1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cực kỳ khó xử của em, các bác ơi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi whitehat87, 19/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitehat87

    whitehat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cực kỳ khó xử của em, các bác ơi!

    Chuyện là thế này. Ông ở cùng phòng với em hơn em 2 tuổi, hiện đã đi làm, em thì đang là SV năm 4. Cách đây mấy tháng ông ấy có quen với 1 em 9X rùi ông ấy tán tỉnh, đi chơi với nhau vài lần, nhưng thực sự thì em này ko có cảm tình với ông kia (cái này em biết từ hồi đó).
    Hồi đó thì em vẫn chưa biết j nhiều về em ấy, chỉ là biết qua những lời kể của ông này thôi. Rùi cách đây nửa tháng, thật là tình cờ, em gặp đc em ấy lần đầu tiên. Ban đầu thì cũng chẳng có ý j. Nhưng dần dà thì em cảm thấy em ấy có vấn đề với em. Từ đấy 2 đứa em nt, gọi điện cho nhau, em với nó cũng đi chơi vài lần. Mấy hôm nay thì quấn quít lắm, nt suốt ngày cho nhau.
    Trớ trêu thay là ông ở cùng với em thì lại chưa biết j về việc này. Và em thì cũng ko tiện mà nói ra đc.
    Tuần trước, chẳng biết em kia nói j với ông này mà ông ấy bảo em là chú có thích ai thì cũng phải bảo anh 1 câu, chú mà yêu con này thì anh sẽ rất khó xử. Sau đó thì em bảo là em cũng chẳng có ý j với nó nên ông anh cứ yên tâm. Thế rùi từ hôm đó ko nhắc j đến chuyện này nữa.
    Thế các bác bảo em bây h nên làm j, nếu mà xác định yêu em này thì nên nói j và nên bảo em ấy nói j với ông với ông anh kia???
  2. whitehat87

    whitehat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này. Ông ở cùng phòng với em hơn em 2 tuổi, hiện đã đi làm, em thì đang là SV năm 4. Cách đây mấy tháng ông ấy có quen với 1 em 9X rùi ông ấy tán tỉnh, đi chơi với nhau vài lần, nhưng thực sự thì em này ko có cảm tình với ông kia (cái này em biết từ hồi đó).
    Hồi đó thì em vẫn chưa biết j nhiều về em ấy, chỉ là biết qua những lời kể của ông này thôi. Rùi cách đây nửa tháng, thật là tình cờ, em gặp đc em ấy lần đầu tiên. Ban đầu thì cũng chẳng có ý j. Nhưng dần dà thì em cảm thấy em ấy có vấn đề với em. Từ đấy 2 đứa em nt, gọi điện cho nhau, em với nó cũng đi chơi vài lần. Mấy hôm nay thì quấn quít lắm, nt suốt ngày cho nhau.
    Trớ trêu thay là ông ở cùng với em thì lại chưa biết j về việc này. Và em thì cũng ko tiện mà nói ra đc.
    Tuần trước, chẳng biết em kia nói j với ông này mà ông ấy bảo em là chú có thích ai thì cũng phải bảo anh 1 câu, chú mà yêu con này thì anh sẽ rất khó xử. Sau đó thì em bảo là em cũng chẳng có ý j với nó nên ông anh cứ yên tâm. Thế rùi từ hôm đó ko nhắc j đến chuyện này nữa.
    Thế các bác bảo em bây h nên làm j, nếu mà xác định yêu em này thì nên nói j và nên bảo em ấy nói j với ông anh kia???
  3. whitehat87

    whitehat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hix. Sorry mọi người vì em ko sửa đc bài nên post nhầm thành 2 bài. Nhờ mod xóa hộ bài bên trên nhé! Thanks nhiều!
  4. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Cách đầu tiên khi muốn tiếp tục với gái thì chuyển phòng, kô ở cùng nhau nữa, nếu cảm thấy mối quan hệ với ông anh này kô quan trọng lắm theo kiểu ông anh XÃ HỌI thì quên ông anh này đi để đến vói gái, nếu mối quan hệ với ông anh quan trọng thì fải tính kỹ thiệt hơn
    Nếu vẫn ở cùng nhau mà làm thế thì kô ổn, hận thù đấy, ra ở riêng đê rồi muốn làm gi thì làm
    Chung quy lại chú là thằng đói gái, làm ji cũng fải nhìn truớc ngó sau, nhất là ở cùng fòng mà lại thế, nhìn nhau sao đc nữa,
  5. whitehat87

    whitehat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cũng ko đến nỗi phải dọn nhà đi như bác bảo đâu. Vì hiện tại thì ông này cũng chẳng có tình cảm j với em kia nữa, mà còn đang nhăm nhe vài em khác. Em muốn hỏi các bác ở đây là em phải làm thế nào để cho vẹn cả đôi đường, ko mất lòng ai. Mà còn để nếu mà em với em kia đến đc với nhau thì 3 người còn vui vẻ với nhau đc chứ ko thì mệt lắm.
  6. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    dời còn dài, gái thiếu gì mà anh em "trong nhà" phải đụng nhau như thế. Chú có chắc sau này sẽ lấy dc em ấy ko mà làm thế anh em khó nhìn nhau.
  7. whitehat87

    whitehat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mọi người đều khuyên em nên dừng cuộc chơi tại đây phải ko ah?
    Đành chờ thêm vài ý kiến cao thủ nữa vậy. Vì em bảo mấy thằng bạn em thì chúng nó đều bảo kệ ông ấy, cứ tiến hành thôi. Hix. Khó quá!
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chú lựa hôm nào đấy đi làm bữa rượu rồi anh em thẳng thắn nói chuyện với nhau. Nếu thực sự ông anh kia không còn tình cảm gì với cô bé 9X đấy nữa thì chú nói thẳng cả ông ý là "em nhảy vào". Gì chứ chuyện này là phải dứt khoát, thẳng thắn chứ lằng nhằng kiểu này vừa mệt mỏi vừa mất đoàn kết nội bộ.
  9. whitehat87

    whitehat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hô hô. Bác này có ý kiến hay đấy. Để hôm nào đấy em thử xem sao.
    Nhưng mà em vẫn chờ ý kiến của các cao thủ đấy nhá!
    Thank các bác vì đã lắng nghe tâm sự của em!
  10. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    hỏi thẳng ông anh của bạn khó sử chỗ nào khi bạn có tình cảm với cô ta nếu như ma hai người sử lí đựoc thì dơn giản. với lại anh giai cùng phòng lại không có tình cảm với cô bé kia nữa thì càng tốt. bạn thử hỏi đùa rằng (Đợt này em lai thích cô bé kia ) xem phản ứng của anh bạn thế nào . lúc đó sẽ có câu trả lời tốt hơn cho bạn nên làm thế nào...

Chia sẻ trang này