Chuyện cùng phòng! Chuyện của mình là như thế này. Vì ở mình nên mình thấy buồn quá, nên rủ 1 em ở gần nhà đến ở cùng ( nó kém mình 2 tuổi, cùng là sinh viên học dưới Hà Nội mà). Vì ở ngoài nên mình muốn tự nấu cơm ăn, nhưng nó thì không muốn nên chỉ có 1 mình mình nấu, còn nó thì đi ăn cơm quán. Mình cũng đã nói với nó nhưng xem chừng bản chất trẻ con khó sửa. Nhiều lúc mình tức lắm. Chắc là phải cố cho hết kỳ này. Bà con cho mình 1 lời khuyên để mình đỡ tức hơn dc không?
Có một cách, cũng ra ngoài ăn thế là xong đỡ phải nấu một mình, đỡ phải ăn 1 mình. Chứ cứ ngồi nấu rùi ăn thì càng nghĩ càng tức