1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cươ??i

Chủ đề trong 'Czech' bởi Hung_cz, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongconickdau

    khongconickdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên ấy !!!!
    bài 1 :
    Vâng , tạo hoá đã tạo nên cho con người 2 giới tính khác nhau và một tình yêu mãnh liệt là sợI dây để kết nối họ với nhau , khi con trai lên 16 tuổi và con gái lên 14 tuổi các bạn sẽ cảm thấy những thay đổi trong con người mình , các bạn bắt đầu chú ý đến người bạn khác giới của mình và sẽ cám thấy 1 cái gì đó lạ lạ trong người bạn của mình , con trai sẽ cảm thấy bạn gái mình có 1 cái gì đó ... nổi bật lên ...trong ...tính cách và tâm hồn, và ngoài quần áo các bạn nữ chúng ta còn có thêm các ...phụ tùng mới ? mà nếu không để ý thì sẽ rất ...khó thấy .Hãy nhìn kĩ đi hỡI các bạn trai ...các bạn có thây gì không : nhẫn này, vòng này, bông tai này ,có phải trông bạn mình đẹp hẳn lên phảI không .Và các bạn nữ sẽ thắc mắc liệu con trai có ...giống mình hay ko, nó ...khác mình ở ?chổ nào .... vâng , khác ở chỗ ...cơ bắp ... bạn trai mình sẽ ...nảy nở ra ...cơ thể cường tráng....và đặc biệt bạn nữ sẽ nhận ra cái quần của bạn trai mình có vẻ ...dầy hơn.
    Đó là tại vì bạn trai mình mang bóp đựng tiền để bao các bạn gái đi ...... ăn kem.
    Vì những khác nhau đó mà 2 người sẽ tìm hiểu nhau và muốn khám phá được những gì của nhau , tình yêu này nở và điều thiêng liêng nhất của tình yêu cuối cùng cũng đến... cái lần đầu tiên ấy ...vâng ...cái lần đầu tiên .... các bạn nữ ....sẽ cảm thấy đau vì mình đã đánh mất 1 thứ rất đáng quí ...một thứ mà các bạn gái rất muốn giữ gìn . Tôi không thể diễn tả hết được sự ảnh hưởng của lần đầu tiên ấy đến quãng đời còn lại của các bạn nữ chúng ta như thế nào ....nhưng .... còn bạn trai, các bạn sẽ rất háo hức, vì mình đã ?dám ...làm cái điều chờ đợI lâu nay và sẽ ..khám phá ... được những gì mình muốn biết từ người bạn gái của mình, bạn sẽ hiểu ra tất cả, bạn sẽ tự tin hơn , hiểu biết hơn về phái nữ và sau đó bạn đã có thể ?nắm giữ được bạn gái trong tay mình ...
    Vâng , cái lần đầu tiên ấy ... khi ở một nơi vắng vẻ , tay trong tay, mặt đối mặt, trái tim thổn thức và bạn trai sẽ chủ động? tiến hành trước , bạn nữ sẽ e thẹn , nhiều khi biết trước nó sẽ xảy ra nhưng vẫn hơi lo lắng ......vì chưa bao giờ có được ? cảm giác ? như vậy ...một cảm giác ....không thể nói ra mà ........chỉ người trong cuộc mới biết.
    Vâng , đó là lần đầu tiên khi một người con trai làm ?cái chuyện ấy ? với bạn gái và lấy mất đi một khoảng đời hồn nhiên của bạn mình... để sau lần đó người con gái sẽ không chỉ còn là cô nữ sinh ngày nào : hồn nhiên ,trắng trong ,thơ dại , là bước ngoặc của cuộc đời , là cái tất yếu mà bất cứ bạn nữ nào cũng phải trải qua ,..là choáng váng , ...là hạnh phúc .....là đau đớn , ...là khởi đầu ....là kết thúc ... Vâng , Tôi nghĩ là còn hơn thế nữa .......và ......... ngườI con trai thì thấy rằng mình thực sự là 1 ngưòi đàn ông ..mạnh mẽ , rằng ...mình đã làm được cài điều mà tưởng chừng như không thể , rằng ...mình thực sự đã trưởng thành .
    Vâng , lần đầu tiên ấy ...lần đầu tiên người con trai ...nói lên từ "anh yêu em" thật là thiêng liêng và đáng trân trọng biết bao. Và ........cũng còn gì hơn khi người con gái chấp nhận tình cảm đó ........ phải không các bạn .
    bài 2
    Ðây là lần đầu tiên của bạn. Bạn nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Bạn đẩy anh ấy ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng anh ta không chịu bị đẩy ra dễ dàng như vậy.Anh ấy hỏi bạn có sợ không và bạn lắc đầu một cách dũng cảm.
    Và thế là anh ấy bắt đầu .Đôi mắt bạn cứ nhắm tịt lại trong khi bạn ráng mở nó ra.
    Anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn bạn nghĩ. Ngay cú đầu tiên ngón tay anh ấy đã chạm đúng điểm cần thiết. Anh ấy tiến sâu hơn và bạn run rẩy toàn thân. Cơ thể bạn căng thẳng chờ đợi nhưng anh ấy thật sự dịu dàng như anh ấy đã hứa với bạn.
    Anh ấy nhìn thẳng vào mắt bạn và nói bạn hãy tin anh ấy. Anh ấy đã làm nhiều lần trước đây rồi. Nụ cười dễ thương của anh ấy làm bạn bớt căng thẳng và bạn mở ra cho anh ấy có thể vào một cách dễ dàng.
    Bạn nài xin anh ấy nhanh chóng hơn nhưng anh ấy vẫn cứ từ từ chuẩn bị để cho bạn ít đau đớn nhất. Và anh ấy tiến vào gần hơn, sâu hơn... bạn cảm thấy sự đau đớn dâng tràn và chạy khắp thân thể và dường như một tia máu đã chảy trong khi anh vẫn đang tiếp tục.
    Anh ấy nhìn bạn lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt bạn rưng rưng nhưng nhưng lắc đầu và nói anh ấy cứ tiếp tục.
    Anh ấy thò ra thụt vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm.Nhưng lúc này bạn như tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy những động tác của anh ấy bên trong bạn.. Sau một vài giây phút bạn thấy điều gì đó cháy bỏng bùng lên và ....anh ấy lấy nó ra.
    Bạn nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì tất cả đã xong.Một cảm giác sung sướng và thỏa mãn tột đỉnh dâng tràn như kìm nén từ rất lâu. Anh ấy nhìn bạn với một nụ cười ấm áp và nói với bạn rằng bạn thật là ngoan cường từ trước đến nay chưa hề thấy.
    Bạn mỉm cười và cảm ơn nha sĩ. Cuối cùng thì đây cũng là lần đầu tiên bạn đi nhổ răng!.
    bài 3 :
    Cãnh hoàng hôn rất đẹp, chĩ có tôi và cô ấy nơi chốn hoang vắng ít người lui đến .Cô nhìn tôi âu yếm
    Tôi tiến lại gần cô ây hơn .Hôm nay là ngày tôi phải làm điều ấy với cô .Thực sự tôi rất bối rối mặc dù đã nhìn người ta làm rất nhiều lần.Tôi lấy hết can đảm ,bàn tay khẽ nhẹ vuốt lên mái tóc mềm , mượt mà , mắt cô xanh , khẽ nhìn tôi rồi vôi quay đi không nói một câu
    Tôi nhận thấy được cô biết tôi muốn làm gì, và dường như cô không có chút phản kháng .
    Bàn tay nhẹ nhành lướt trên làn da trắng mịm ,từ trên xuống dưới. da cô mềm mại , cặp đùi cô đẹp nõn nà, bàn tay tôi từ từ tiến gần đến chỗ ấy của cô, tôi không biết phãi làm sao cho cô thoã mãn. Tay tôi khẽ rung , nhưng tôi vẫn thử , và nhẹ nhàng đễ bàn tay tôi lên cô ta, tôi rất sợ, tim tôi đập mạnh, hình như cô cũng đồng ý và chìu tôi. Tôi khẽ xoa nhẹ , bóp đều 2 tay như người ta vẫn thường làm .Từ từ , nhẹ nhàng , mạnh dần và nhanh dần lên . Tôi đã làm hệt như những gì tôi được biết . Tôi khẽ gửi thấy mùi thơm từ nơi ấy .Có cái gì đó lôi kéo tôi khiến tôi không thể dừng lại được .
    Tay tôi khẽ ướt bởi những dòng nước trắng đục .
    Cô có vẻ hiểu ý tôi , đôi mắt cô lừ đừ và rồi cô từ từ dang hai chân ra , đến lúc này tôi không còn thấy sợ hãi nữa và biết rằng đây đã đến lúc thể hiện bản lĩnh của mình..... Toàn thân tôi căng cứng , tập trung cao độ.
    Tôi thoăn thoắt , dồn dập . Sự thành thạo của tôi làm cho cô hài lòng . Cô khẽ rên và liên tục phun ra những dòng sữa trắng toát ,mát lạnh ...
    Chúng tôi có vẻ rất ăn ý với nhau, những khó khăn ban đầu đã qua .Những động tác của tôi mạnh mẽ dứt khoát hơn ,chỉ một lúc sau toàn thân tôi rã rời , cơ thể cô chùn xuống không còn căng cứng như trước
    Và tôi cãm thấy đã đến lúc kết thúc, vì cô ta cũng ra hết rồi .Tôi khẽ vuốt nhẹ và lấy khăn lau cho cô .Cô nhìn tôi trìu mến .
    Tôi rất vui vì đây là lần đầu tiên tôi vắt sữa bò . jd
  2. Hung_cz

    Hung_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mãi mới nhớ ra chuyện kể về mấy cô vợ. Chuyện này chắc là ai cũng biết, nhưng em cũng đăng lên cho nó vui . Hình như nó là bài hát thì đúng hơn.
    Có ông già đi tàu bay bằng giấy,
    giấy đốt đi thì ông sống một mình.
    35 con gà, 25 con vịt để ông cưới vợ 2
    Vợ 2, bị thối tai, vợ 3, mặt bánh đa,
    vợ tư, đầu lắc lư, vợ 5, nằm với ông

    Em chỉ thuộc đến thế thôi, bác nao giỏi viết thêm vào nhé, em xin đa tạ
  3. 2hearts1love

    2hearts1love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    vui miệng đọc nốt cái chỗ dở dang đó chắc đi praha lấy hàng k còn đường về quê mẹ
  4. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Không có nick đâu và Huyền Vícky đang ngồi trên một bãi cỏ mơn mởn xanh mướt dưới tán một cây, Huyền chờ mãi mà Không có nick đâu vẫn ngồi im. Bỗng Huyền chỉ tay lên cây.
    - Anh ơi, anh có thấy đôi chim đang ở trên kia không, chúng nó đang âu yếm nhau đấy.
    Không có nick đâu vẫn thản nhiên trả lời :
    - Rất tiếc là anh không mang theo súng em ạ
  5. Hung_cz

    Hung_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bác này lại ghép chuyện vớ vẩn rồi. Kô tự mình nghĩ ra chuyện nào khác sao
  6. QuangHuy_Cz

    QuangHuy_Cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Gì chứ chuyện tiếu lâm thì đây có cả quyển, chỉ sợ kô hợp gu thôi:
    Một chị gọt củ từ, tẩn mẩn thế nào đút cả củ từ vào âm hộ rồi không lấy ra được, nó tức phát sốt lên, phải đi gọi thầy lang. Thầy lang đến thấy thế cũng động tình ôm con chó cái, rồi cũng mắc cỡ trong đó. Lại phải đi gọi thầy cúng. thầy cúng đến thấy tình hình ấy cũng hứng lên, đem cho ********* mình vào cái nậm rượu rồi cũng mắc cỡ ở đó. Đành cứ lủng lẳng thế mà cúng. Chị chàng trông thấy buồn cười thành củ từ bật ra, chó cái chạy ra đớp củ từ, thầy cúng thấy chó tưởng nó cắn mình nên chạy trốn, lọ va vào cột vỡ. Thành ra cả ba đều khỏi nạn.
    Mẹ chồng và con dâu nhà kia chẳng may đều goá bụa. Mẹ chồng dặn con dâu: - Số mẹ con mình rủi ro, thôi thì cắn răng mà chịu!
    Không bao lâu, mẹ chồng có tư tình, con dâu nhắc lại lời ấy, thì mẹ chồng trả lời: - Mẹ dặn là dặn con, chứ còn mẹ thì còn răng đâu nữa mà cắn.
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hiếu Kiêng !
    Mày râu thấy một áo dài thướt tha đi qua buông lời trêu ghẹo
    - Ôi ! Hiếu Kiêng ! Ai mà xinh như Hiếu Kiêng thế nhỉ ?
    Áo dài vẫn rảo bước , mặt lạnh như tiền . Mày râu tức tối :
    - hummm , đã hiếng ... lại còn kiêu
    Thế mới biết các pác nhà ta hay dùng chiêu : nho xanh lắm ....
  8. Hung_cz

    Hung_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Con gái

    Con gái là trái chanh chua,
    Thích hay nhõng nhẽo, lại ưa giả vờ.
    Con gái vờ vĩnh ngây thơ,
    Để còn trái lắm, mộng mơ cô nàng.
    Con gái hay thích diện sang,
    Giữa trời đông lạnh, chỉ mang áo hè.
    Con gái hay kết tụi bè,
    Thường hay tán dóc chuyện về con trai
    ( HHT)
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , bài này lũ trẻ con fố em gào thét inh ỏi suốt ngày làm gì mà em không biết . Nhưng mà hình như là lời có hơi khác , nếu như không fải pác hung_cz nhầm thì chắc là do văn hoá dân gian nên có nhiều " fiên bản ''".
    Như có ông già đi tàu bay bằng giấy , quần thì to bằng cái bánh xe bò , ông ta đeo kính râm và đồng hồ sây cô , vai ông đeo huy hiệu Bác Hồ hút thuốc lá Điện Biên
    Em còn thuộc một bài nữa là :
    Máy bay đằng đông , các cụ nhằm bắn đằng tây , ố hô trên đất này có cụ già bắn rơi máy bay ..... hết xăng
    Em rất nhiều những bài hát xuyên tạc như thế này Do lũ đệ tử cùng fố" yêu quí " quá nên suốt ngày đến nhà dạy hát . Mà chúng nó không cần dạy thì chắc là em cũng biết bởi vì chúng nó cứ gào khắp fố thế , không thuộc mới là chuyện lạ . Rý quên , chắc là các pác ai cũng biết bài " Triệu Đoá Hồng " bản tình ca nổi tiếng của Nga ! Thế thì em sẽ tua lại một lần nữa cho các pác nghe ( đoạn điệp khúc thôi ah ) :
    Mini lông mini lông đồng chì nhôm dép rách .....
    Thôi , để hôm nào em hầu chuyện các pác sau ! Hôm nay em bị đứt giọng ca vàng .... khè rồi ah !
  10. chocolate_cz

    chocolate_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cai nha pác này lại muốn gây sự đây..kekeke. Dc rồi, mai có thời gian iem sẽ post lên cho pác mấy bài thơ về con trai còn hay hơn cả bài của pác. Pác...hãy đợi đấy

Chia sẻ trang này