1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cươ??i

Chủ đề trong 'Czech' bởi Hung_cz, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chocolate_cz

    chocolate_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hehe, câu 1 cũng kô khó, iem nghĩ 1p là ra ngay( cũng fải công nhận là may nữa cơ) nhưng mà câu 2 thì....nghĩ nát óc chẳng ra thôi thì...pác đưa cho iem một fần wà để iem....lấy sức đoán tiếp bác nhảy???
  2. Hung_cz

    Hung_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ cố đi Mà cái này cũng kô hẳn là quả, nếu người ta mà chồng thì nhiều lắm
  3. chocolate_cz

    chocolate_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    huh, pác nói thế thì ai mà đoán đc cơ chứ.Hỏi là quả gì rồi lại bảo là...đấy cũng không hẳn là quả. Thế là sao???
  4. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Sau khi giảng bài về sinh đẻ có kế hoạch, cán bộ hỏi một nữ sinh:
    - Nếu đi khám, phát hiện có thai thì việc trước tiên em làm gì?
    Cô gái nhanh nhảu trả lời:
    - Bắt anh ta tổ chức đám cưới ngay.
  5. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Trước đêm tân hôn, người con gái hồi hộp nói với người con trai:
    - Anh thân yêu! Có một chuyện mà trước đây em chưa dám thổ lộ với anh. Trước khi gặp anh, em đã từng yêu tha thiết một người. Để kỷ niệm mối tình đó, em đã xăm hình chân dung của anh ấy lên ngực bên trái.
    - Mọi cái đã thuộc về quá khứ, không có gì đâu, Em yêu!
    Một lúc sau:
    - Anh thân yêu! Còn một chuyện nữa mà em không thể không kể trước khi hoàn toàn trở thành của anh. Sau khi chia tay với người kia, em gặp một người khác nữa, em cũng yêu anh ấy tha thiết. Để kỷ niệm mối tình này, em đã xăm hình chân dung anh ấy lên ngực bên phải.
    Người con trai ngồi im lặng, người con gái hồi hộp chờ đợi. Vài phút trôi qua, anh chàng bỗng bật cười hô hố, cười như lên đồng. Cô gái hoảng hốt:
    - Sao vậy? Anh yêu!
    .................
    Tại sao lại cuời vậy ?
  6. chocolate_cz

    chocolate_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Con với chả cái
    Gia đình đang quây quần vui vẻ thì cu Tí chợt hỏi:
    - Mẹ ơi, sao bố lại có ít tóc trên đầu quá vậy? (Bố cu Tí bị hói đầu)
    - Tại bố con phải suy nghĩ nhiều quá! - Bà mẹ nhanh trí trả lời
    Gật gù tỏ vẻ hài lòng, Cu Tí hỏi tiếp:
    - Mẹ ơi, vậy còn tại sao mẹ lại có nhiều tóc thế?
    o0o
    - Bố ơi, nếu bố cho con 10.000đ thì con sẽ bật mí cho bố biết sáng nay người đưa thư đã nói gì với mẹ.
    - Trời đất, có chuyện đó nữa sao? Ông ta nói gì? Cho con tiền đây, hắn ta cưa cẩm chuyện gì với mẹ con thế?
    - Dạ ổng nói: " Chào chị, chị khỏe không? Ðây là thư của ông nhà chị."
  7. Hung_cz

    Hung_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Các bác kô trả lời câu hỏi của em nữa ạ? Bác chocolate ơi, em đật niềm hy vọng lớn vào bác đấy
  8. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
  9. Hung_cz

    Hung_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Forum này em chưa thấy ai đăng chuyện Séc nhỉ, em xin mạn phép trước nhé
    Đây là lần đầu tiên, thì em thử viết về chị em xem sao
    Znásiln>ní
    U soudu:
    Mladá paní, pov>zte nám,prosím, jak jste na to pTišla, že muž, který vás znásilnil, byl duševn> nemocný.
    Žena: No tak, že jsem musela mu tTikrát vysv>tlit, než pochopil, jak se to d>lá.
    Hóa ra chị em còn muốn hơn cả anh em minh
  10. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Có một chủ đề của @guardianangel.tnt (hay phết đấy) nhưng bây giờ mất tăm mất tích chỗ nào rồi , hay do bệnh "xoá nhiều"...

Chia sẻ trang này