1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cươ??i

Chủ đề trong 'Czech' bởi Hung_cz, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Một nhà báo hỏi cô diễn viên xinh đẹp:
    -Chị cho biết có gì khác nhau giữa ô tô và đạo diễn?
    Cô diễn viên ngoeo đầu cười rất tươi rồi bảo:
    -Em còn trẻ làm sao mà biết được rắc rối tinh vi đấy, nhưng em
    cam đoan là chưa một lần nằm dưới gầm ô tô !
    Yêu là chết ở trong lòng một ít Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu. Cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết ...
  2. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    2 người iu nhau
    Em: anh đang nghĩ gì mà im lặng thế ?
    Anh: anh đang nghĩ giống em thôi!
    Em: eo ôi ! Bậy thế!
    colors of the wind
  3. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Sau khi có v ợ, thằng nào cũng có một quyển nhật kí ghi lại kinh nghiệm của mình.... ghi lại rằng....
    1.Định nghĩa gia đình của người đàn ông : (theo nhật kí chồng của MuaHN)
    " Một cái giá rất đắt để có được một bữa cơm không mất tiền "
    2. " Đàn ông mới cưới rất hạnh phúc. Chúng ta đều biết tại sao. Nhưng đàn ông cưới lâu rồi trông hạnh phúc, chúng ta tự hỏi tại làm sao "(theo nhật kí chồng Chinobe)
    3. " Khi người đàn ông mở cửa xe cho vợ, chúng ta có thể biết được: một là chiếc xe mới, hai là người vợ mới cưới "( theo nhật kí chồng Trang cận )
    4. " Sau một trận cãi nhau, v ợ nói "Tôi đúng là một con ngốc khi cưới anh làm chồng"
    Chồng đau khổ nói: "đúng rồi em ạ, nhưng thời gian đấy anh quá yêu nên không nhận ra điều đấy" " (theo nhật kí chồng Trang h íp)
    5. Thằng con hỏi: "Cái giá phải trả cho đám cưới là bao nhiêu, bố ?"
    Bố nó trả lời, "Bố cũng không biết con ạ, bố vẫn đang phải trả"
    (theo nhật kí chồng kieuanhcz )
    ......
    thế đã.... hút điếu thuốc....
    Yêu là chết ở trong lòng một ít Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu. Cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết ...
  4. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hai gã nghiện rượu vốn là bạn thân của nhau. Một ngày nọ, một gã âu sầu nói với bạn: "Tôi bị xơ gan nặng, sắp chết rồi. Mai mốt khi tôi qua đời, liệu anh có thể giúp tôi việc này được không?".
    - Anh nói gì vậy? Tôi rất sẵn lòng. Anh đừng ngại!
    - Số là trong hầm rượu nhà tôi có một chai whisky lâu năm rất quý. Khi người ta an táng tôi, nhờ anh khui chai rượu rót lên mộ tôi...
    - Tôi lấy làm hân hạnh khi nhận trọng trách mà anh giao phó. Anh cứ tin ở tôi! Chắc là... anh cho phép tôi rót rượu lên mộ anh sau khi lọc nó qua đường thận chứ?
    Yêu là chết ở trong lòng một ít Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu. Cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết ...
  5. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Thấy Chinobe chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay, mẹ Chinobe mới dặn dò con gái.
    - Con trai bây giờ rất là ghê, con phải cẩn thận, nếu mà nó dùng tay trái để quờ quạng thì con phải la lên : " Không được ", nếu nó dùng đến tay phải, thì con phải la lên : " Dừng lại ".
    Chinobe ngoan ngoãn, gật đầu nghe lời mẹ dặn. Sau khi đi chơi về, mẹ Chinobe mới hỏi Chinobe :
    - Thế nó có làm gì con không?
    Chinobe thành thật trả lời:
    - Dạ ...có...ạ!
    - Trời, mẹ đã dặn con thế nào, con không phản ứng gì sao?
    - Dạ, có chứ, nhưng vì ...anh ta dùng 2 tay nên con phải la lớn:...
    "KHÔNG ĐƯỢC DỪNG LẠI "
    ...
    Yêu là chết ở trong lòng một ít Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu. Cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết ...
  6. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    N_L bước chân vào cửa hàng potraviny. "Sao hôm nay lại có một em xinh thế nhỉ, tóc vàng, mắt xanh lơ, lại còn....". Bằng giọng oanh vàng... thỏ thẻ của mình, cô bán hàng cất lên tiếng hót: "Anh cần mua gì ạ?!"
    Ôi, biết tả ntn bây giờ, chẳng nhẽ lại giơ tay lên chỉ. Thôi, thì cứ coi như em Chinobe thông minh đang đứng ở đây vậy! Đành fải tả thôi, chứ bít làm ntn. Ai bảo đêm qua...
    - To je kuTe, ale to není kuTe, a to bude kuTe!!!!
    Đoạn sau nhờ bé Chinobe điền giúp nha!
    MuaHN
  7. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Một hôm anh N_L và em muaHN bị lạc vào một hoang đảo sau 1 vụ đắm phà. Một tuần sau:
    - Chẳng có ai đến đón chúng ta cả , chúng ta sẽ chết thôi ! -anh N_L nói .
    -Nhưng em không muốn chết như thế này - muaHN buồn rầu -em muốn có cảm giác được làm một ngưòi vợ ...trước khi chết !
    Anh N_L bèn cởi áo của mình ra và đến em muaHN , rồi nói:
    -Cầm lấy quần áo và ra kia giặt đi!
    Yêu là chết ở trong lòng một ít Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu. Cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết ...
  8. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    MuaHN sau một hô?i hi? hục giặt quâ?n áo!
    - Oh, hóa ra la? chị a? N_L. Không có tơ? giấy chứng nhận cu?a... bác sif na?y thi? em ko ta?i na?o đoán ra được đâu nha!
    MuaHN
    Được MuaHN sửa chữa / chuyển vào 04:12 ngày 07/04/2004
  9. 2hearts1love

    2hearts1love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    thế hoá ra N_L là con gái, vậy muaHN mừng lắm vì muaHN là con trai mừ
    Đã biết yêu là khổ - Sao vẫn cắm đầu vô? - Đã biết yêu là lỗ - Sao vẫn cố chiều bồ?
  10. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    trong lúc N_L còn đang "kuku..." loạn cả lên thì Muahn bước vô.chẹp ,chẹp...chinobe đứng gần nghe rõ ..
    N_L nuốt nước bọt cái ục,mắt đổi hướng qua Muahn(em bé náy kuTe hơn,cute hơn, lưỡi líu cả lại" /ku giè /"..khổ ,N_L mất bìn tĩn mè .Muahn nghe thấy (hừm,dám bảo bà đây già à), lực lưỡng tiến lại .."này thì "ku.." này ,miêng nói ,mo*ng đánh sang bên ...hic...N_L mặt xanh xám .." xin mo*ng chị tha cho em "

Chia sẻ trang này