1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cươ??i

Chủ đề trong 'Czech' bởi Hung_cz, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    QuangHuy_cz kể cho Changbietnoigi nghe một câu chuyện cô? tích xa xưa:
    Gấu mẹ đi tìm Gấu con bị lạc trong rư?ng,nó gặp một con Cáo ,Gấu mẹ hỏi:"Anh có thấy Gấu con cu?a tôi đâu không?","Cô cho tui ấy một cái rồi tôi sẽ nói cho cô nghe"-Cáo trả lời.Gấu mẹ đồng ý .Sau khi xong Cáo bỏ đi và không nói gì cả . Gấu mẹ lại đi tiếp,nó gặp con Hô? ,nó lại hỏi:"Anh có thấy Gấu con cu?a tôi đâu không?","Cô cho tui ấy một cái rồi tôi sẽ nói cho cô nghe"-Hô? vàng trả lời".Gấu mẹ đồng ý .Sau khi xong Hô? chạy đi và không nói gì cả.
    Kể đến đó,QuangHuy_cz quay sang hỏi Changbietnoigi :
    Vậy cuối cùng đố em biết Gấu mẹ có ti?m được Gấu con không ?
    Changbietnoigi trả lời :"Không,anh nói đi"
    QuangHuy_cz:"Em cho anh ấy một cái rồi anh sẽ nói cho em nghe.
    Va? ..... [​IMG]
  2. changbietnoigi

    changbietnoigi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Luyên thuyên ![​IMG]
  3. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Đã bị đánh,và nay còn bị đánh thêm ... hehehe..
  4. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Phản bội bao nhiêu lần?​
    Một ông chồng trên giường hấp hối, gọi vợ đến bên mình và hỏi: "Em yêu! Anh không còn sống được nữa. Em hãy nói thật cho anh, trong suốt thời gian chúng mình chung sống với nhau, em đã phản bội anh bao nhiêu lần?".
    Chị vợ không nói gì, chỉ khóc nức nở.
    Ông chồng lại hỏi :
    - Thôi, em đã không muốn nói thì hãy giải thích cho anh tại sao trong tủ của em có 3 quả trứng và 300 USD?
    Chị vợ thút thít :
    - Mỗi lần em phản bội anh, em lại cho vào tủ một quả trứng.
    Ông chồng thở phào:
    - À, thế là chỉ có 3 lần thôi ư? Còn 300 USD thì sao?
    Lần này, chị vợ khóc rất to và giải thích:
    - Mỗi lần trứng nhiều quá, em lại đem ra chợ bán và... em đã tiết kiệm được 300 USD.
    Nghe đến đó, ông chồng kêu to lên một tiếng và trút hơi thở cuối cùng. ​
  5. Hung_cz

    Hung_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Kô biết bà này còn trứng kô nhỉ
  6. mylinh_cz

    mylinh_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    1 phụ nữ đã có tuổi đến gặp bác sĩ tâm lí với vẻ lo lắng :
    - Này ông , thằng con tôi cả ngày chỉ thích nghịch đất cát ở ngoài bãi cát , liệu nó có bị làm sao không ?
    - Ồ , không có gì , bà yên tâm đi , đó là hiện tượng bình thường của những đứa hiếu động mà .
    - Thì tôi và ông nhà tôi cũng thấy thế , nhưng vợ nó thì không cho đó là chuyện bình thường và cứ nhất định đòi li dị .. thế có khổ không cơ chứ lị ...
  7. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Có thằng còn là chã khổ lắm rồi nay lại bị đơ đơ ...
  8. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Bắn hộ
    Một cụ già lấy được cô vợ trẻ xinh đẹp, trong lòng mãn nguyện lắm. Khoảng vài tháng sau, ông ta chạy đến bác sĩ báo tin: "Thưa bác sĩ, vợ tôi có tin vui!".
    Ông bác sĩ suy nghĩ một lúc rồi nói:
    - Tôi sẽ kể cho cụ một câu chuyện có thật 100%: Một nhà bác học đãng trí rất thích đi săn. Một hôm, thay vì mang súng vào rừng thì ông lại mang nhầm cái ô. Đang đi trong rừng, bỗng một con hổ từ trong bụi nhảy xổ ra. Nhà bác học rút cái ô ra bắn chết tươi con hổ.
    Ngay lập tức cụ già nhảy cẫng lên:
    - Tôi không tin, chắc phải có người đâu đó bắn hộ?
    - Vâng, thưa cụ. Chắc chắn phải có người bắn hộ - ông bác sĩ nói​
  9. mylinh_cz

    mylinh_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    hô hô .. chúc mừng , con rai chính hiệu rùi , chú ni không pị xăng pha nhớt ....

    Siêu âm ...
  10. input

    input Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0

    Ảnh chỉ mang tính vui đùa, nếu có gì quá thì nhờ mod xóa hộ.

    Được input sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 13/03/2005

Chia sẻ trang này