1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cươ??i

Chủ đề trong 'Czech' bởi Hung_cz, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. input

    input Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0

    N_L đi vào drogerie chọn băng vệ sinh phụ nữ rồi mang ra quầy tính tiền. Lấy làm lạ, cô thu ngân nhìn chằm chằm vào N_L, rồi không nén nổi tò mò:
    - Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
    - Cháu lên tám.
    Cô thu ngân hỏi tiếp:
    - Thế cháu có biết thứ này để làm gì không?
    - Cháu không rõ lắm nhưng cháu xem Nova thấy người ta nói là nếu sử dụng thứ này, có thể bơi và đi xe đạp. Mà cháu thì chưa biết cả hai thứ ấy...
  2. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Anh về em chẳng cho về
    Nắm tay giữ lại .... khỏi dê nàng nào.
    Yêu anh em để tóc thề
    Hận anh em sẽ cạo đầu anh luôn
    Ghét ai ghét hết cả nhà
    Ghét anh em sẽ phá nhà anh ra
    Dzợ muh hông wánh thì thôi
    chớ ông wánh dzợ là đời ông tiu
    của em thì vẫn của em
    của anh, em hứa sẽ xem như của mình
    râu tôm nấu với ruột bầu
    chồng chê vợ gõ lên đầu..cái boong
    biết chồng mún cưới dợ hai
    em dìa mua sẵn quan tài chờ anh
  3. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Một khách du lịch Việt Nam sang Trung quốc vào nhà hàng và gọi món vịt quay Bắc Kinh. Khi mang vịt ra, anh ta chỉ ngửi vào cái mồng con vịt một cái và nói :
    - Đây không phải là vịt Bắc Kinh, đây là vịt Quảng Tây.
    Thấy vậy nhà hàng mang ra một con vịt khác. Anh ta cũng chỉ ngửi một cái và nói.
    - Đây cũng không phải là vịt Bắc Kinh, đây là vịt Quảng Đông.
    Nhà hàng phục lắm và phải mang phục vụ anh ta món vịt Bắc Kinh. Tối hôm đó khi đang nghỉ ở khách sạn thì anh ta nghe tiếng gõ cửa. Khi mở cửa anh nhận ra em input là người phục vụ quán vịt quay ban chiều.
    - Xin lỗi anh, em vốn là người VN nhưng xa quê lâu quá nên không biết rõ mình là người địa phương nào. Thấy anh chỉ cần ngửi là biết được xuất xứ nên em đến nhờ anh giúp đỡ.
    Anh chàng đồng ý và đề nghị em input đứng gần để anh ta ngửi. Xong anh tuyên bố :
    - Cô chắc là quê ở .......
    ... quê input ở đâu nhề ???
    Yêu là chết ở trong lòng một ít Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu. Cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết ...
  4. 2hearts1love

    2hearts1love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Được lòng dân
    Trong chiến dịch tranh cử, một chính khách quyết định tới vận động tại một khu vực bảo tồn nhằm kiếm phiếu của thổ dân địa phương. Dân chúng tập trung tại Tòa thị chính để nghe diễn văn của chính trị gia.
    Nhà chính khách càng thuyết trình càng hăng và đám đông cũng trở nên phấn khích theo. Cuối cùng, ông hứa:
    - Tôi sẽ mang lại những cơ hội giáo dục tốt hơn cho dân bản xứ!
    Đám đông náo nhiệt hẳn lên, đồng thanh hô lớn:
    - Hoya! Hoya!
    Chính trị gia hơi băn khoăn về ý nghĩa của từ ngữ địa phương nhưng được khích lệ bởi sự nhiệt tình của dân chúng, ông tiếp:
    - Tôi hứa sẽ sửa đổi luật đánh bạc để cho phép mở sòng bạc trong khu bảo tồn!
    - Hoya! Hoya! - Đám đông gào lên và nhảy nhót uỳnh uỵch.
    - Tôi hứa sẽ tiến hành nhiều cải cách xã hội và mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người bản xứ!
    - Hoya! Hoya! - Công chúng hú lên như hóa dại.
    Sau bài diễn văn, nhà chính khách đi tham quan khu bảo tồn và thấy một đàn bò lớn. Từng lớn lên tại nông trại và hiểu biết chút ít về gia súc, chính trị gia tỏ vẻ quan tâm và đề nghị tù trưởng cho phép ông lại gần đàn bò để quan sát được rõ hơn.
    Được thôi! - Tù trưởng đáp. - Nhưng cẩn thận kẻo giẫm phải hoya.
    Đã biết yêu là khổ - Sao vẫn cắm đầu vô? - Đã biết yêu là lỗ - Sao vẫn cố chiều bồ?
  5. input

    input Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    .....Sau khi biết được quê của mình..., input cảm ơn N_L rồi hỏi:
    -Chết thật ,em vẫn chưa hỏi quê bác ở đâu?
    N_L bối rối trả lời:
    _Mang tiếng là đóan được những cái này nhưng thú thật với cô là tôi cũng chả biết quê tôi ở đâu cả. Tôi cũng giống cô nhưng tôi thì không tự... của tôi được nên đến giờ này cũng chả biết quê tôi ở đâu nữa.
    --------------------------------------------------------------
    to N_L:Nếu có gì không phải mong bác bỏ quá cho. Cười thôi mừ...
    Tình là bụi phủi là sạch.
    Được input sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 08/04/2004
  6. input

    input Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Mỹ và Nga luôn chạy đua trong nhiều lĩnh vực ... Sau nhiều năm nghiên cứu và tốn hàng triệu triệu dolla, cuối cùng người Mỹ hãnh diện đem công bố thành quả của họ là một loại bút có thể viết ra mực dành cho các nhà du hành khi bay vào vũ trụ. Các nước gửi thư chúc mừng đến, bức điện mừng của Nga có nội dung như sau: "Xin chúc mừng các ngài đã thành công nhưng có một điều là bút chì cũng có thể viết được trong môi trường chân không".
    Tình là bụi phủi là sạch.
  7. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    ... nói chuyện với mấy em này mệt quá ! mà cái box này chẳng có vị nào muốn cho mọi người cười vỡ mồm nhỉ ( không nhể nữa ) ???
    ...thôi , kể chuyện hai thằng bạn đi khám bệnh ...
    khongconickdau2hearts1love trong hành lang phòng khám. 2hearts1love trông rất có vẻ bồn chồn. Thấy thằng bạn như vậy, khongconickdau liền hỏi han :
    - Trông mày rất lo lắng, chắc bị bệnh tình gì nặng lắm?
    - Tao đến để thử máu.
    - Thế ư ? không biết người ta sẽ làm gì khi thử máu nhỉ ?
    - Để thử máu, họ sẽ cắt tay tao. Ôi, mới nghĩ đã rùng cả mình !
    Nghe vậy, khongconickdau mặt xám ngoét, cứ thọc tay vào túi quần rồi run bắn lên. 2hearts1love hỏi :
    - Mày làm sao thế ? Sao tự nhiên lại hoảng sợ như vậy ?
    - Tao đến đây để thử nước tiểu...

    ....
    Yêu là chết ở trong lòng một ít Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu. Cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết ...
  8. 2hearts1love

    2hearts1love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Có cơ hội là quấy rối
    Tại một cửa hàng bán quần áo phụ nữ, một anh chàng đi ra đi vào tần ngần ngắm nghía đủ thứ nhưng không chọn được gì. Thấy vậy, cô bán hàng xinh xắn lại gần hỏi anh ta có cần giúp đỡ không.
    Anh chàng đáp:
    - Tôi muốn mua đôi găng tay tặng vợ nhưng lại không biết cô ấy dùng cỡ nào.
    - Tay chị ấy có bằng chừng này không? - Cô bán hàng dịu dàng hỏi và đặt tay lên tay người khách.
    - Có lẽ là nhỏ hơn một chút! - Anh chàng trả lời.
    Cô bán hàng ướm thử rồi chọn cho anh ta một đôi găng. Cô hỏi tiếp:
    - Anh còn cần gì nữa không?
    - Lẽ ra thì không cần, - Anh chàng lém lỉnh đáp - nhưng với cách cô bán hàng thì tôi thấy mình cần mua cho vợ bộ đồ lót nữa.
    Đã biết yêu là khổ - Sao vẫn cắm đầu vô? - Đã biết yêu là lỗ - Sao vẫn cố chiều bồ?
  9. tuoanh_cz

    tuoanh_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hihi, tuoanh cũng xin post mấy chuyện cườ lên dây cho bà con dọc.
    Một mày râu dang ngêu ngao hát: ".........tiếng yêu xưa tôi chưa kịp xếp vần....", áo dài đi qua lên tiếng: " Đáng đời! ai bảo chưa học hết lớp 1 mà bày dat yêu dương"
    Mr:( cứng họng).
    Hai tay
    Áo dài: Hứ ông là đồ bắt cá hai tay
    Mr: chứ chẳng nhẽ bắt cá bằng hai chân??,,
    AD:( xỉu )
    Phũ phàng
    MR leo dừa ở cạnh bờ ao
    MR: Á, á chắc tui té quá
    AD: ông té thì té, nhưng phải nhớ quang dừa lên bờ cho tui đấy nhé.
    ( Sưu tầm)[
    THoi chỉ có thế thôi, đợi mấy hôm nữa tuoanh học viết tiếng viêtnam thi lại viết tiếp
    Když nemáš co darovat, daruj úsm>v.:))
    Được tuoanh_cz sửa chữa / chuyển vào 04:13 ngày 09/04/2004
  10. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi, chú 2hearts1love có gặp chồng em input đang ngất ngưởng ở một quán bar ở Prague. 2hearts1love mới lại gần hỏi thăm:
    - Này chú, chú có chuyện gì buồn thế mà nốc rượu dữ vậy??
    - Bác ạ, có những chuyện mà không thể giải thích được đâu!- chồng em input thút thít.
    - Thì chú phải kể cho anh nghe thì anh mới biết được chứ.
    - Thì sáng nay, con vợ em nó bảo em đi vắt sữa bò. Em bảo ừ, rồi xách xô ra chuồng. Khi em vắt được gần đầy xô sữa thì con bò chết tiệt ấy nó co chân trái đá đổ luôn xô sữa, hic hic
    - Có thế mà chú cũng khóc à ???
    - Em đã bảo với bác là có những chuyện mà không thể giải thích được đâu! Thấy thế em bèn lấy dây trói ngay cái chân trái chết tiệt đó vào cái cột bên trái rồi tiếp tục vắt sữa. Khi xô sữa gần đầy thì nó lại co chân phải đá đổ luôn, hu hu...
    - Tất cả chỉ có vậy sao ???
    - Bác cứ bình tĩnh. Em bảo là có những chuyện mà không thể giải thích đượcmà lị. Em tiếp tục lấy dây trói cái chân phải ấy vào cái cột bên phải và vắt sữa tiếp. Khi xô sữa gần đầy thì con bò đấy nó lại lấy đuôi ẩn đổ xô sữa, hic hic. Lúc đó không còn dây nữa nên em rút cái thắt lưng quần ra cột ngay đuôi lên xà nhà. Thế rồi, hic hic, em mới chợt nhớ ra lúc chui ra khỏi giường sáng nay, em không mặc quần đùi, mới lại cái quần dài đang mặc hơi rộng, thế là nó tụt xuống, và con vợ em nó xuất hiện, thế là em không giải thich được, hu hu hu....
    - Đúng là không giải thích được thật !!
    Yêu là chết ở trong lòng một ít Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu. Cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết ...

Chia sẻ trang này