1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cươ??i

Chủ đề trong 'Czech' bởi Hung_cz, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    ui Việt Anh ah ?...Anh la? ai ??.con gái hay thă?ng đien??! í i? ,em ko có ý gi? đâu ,tại nhái thơ ..kém ,nên viết hôfn tí vậy
  2. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    cười xoạc mồm em hỗn quá đê, tí là thế nào, hư hư
  3. nvavn

    nvavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chinobe bị loạn ngôn ngữ rồi,nói theo từ chuyên môn là ẩm I....gì đócó ai đời đã hỏi anh là ai mà lại còn hỏi cô gái hay thằng điên bao giờ????đã là anh thì không có con gái, mà đã là con gái thì không có thăng điên,chinobe học lớp một ngồi chỗ dột rồi
    như vầy mới đúng này: chinobe,em là ai..cô gái hay củ khoai
  4. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    [:D Anh ko là tên của bác VAnh ah ?gọi tên thôi ,chứ đã biết bác VA thuộc "loài" gì đâu mà em gọi anh nhỉ !!
  5. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    thui để bác VA khỏi bức xúc ,em sửa thế này :
    Anh là ai ? con gái hay thằng ..cu
  6. Hung_cz

    Hung_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nhầm
    Một cô gái xinh đẹp lái xe đi về miền Tây. Xe của cô ta hết xăng, và một anh chàng da đỏ phi ngựa tới, cho cô ta đi nhờ tới trạm xăng.
    Cứ vài phút anh da đỏ lại kêu lên những tiếng hú hoang dại.
    Cuối cùng anh ta đưa cô gái đến nơi cần đến. Rồi anh tạm biệt và quất ngựa phi nước đại ra đi, để lại sau lưng tiếng hú dài vang lừng không trung.
    - Lạy Chúa tôi! - Người bán xăng ở trạm nói. - Cô đã làm gì với anh chàng da đỏ để đến nỗi anh ta la hét ầm lên như vậy?
    - Làm gì ư? Chả có gì cả! - Cô gái nói. - Tôi chỉ ngồi sau, quàng tay quanh anh ta và nắm lấy mấu ở đầu yên ngựa thôi.
    - Thưa quý cô thân mến! - Anh chàng bán xăng nói. - Những người da đỏ không dùng yên ngựa đâu.
  7. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc thế anh da đỏ hú ầm lên là đúng thôi không ngoại trừ da đen, da trắng và cả da vàng
    to :@hung_cz : đầu chú bây giờ "đen" phết
  8. Hung_cz

    Hung_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bác lại chơi xỏ em rùi
  9. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ sinh vật học, thầy giáo giảng :
    - Khi người ta hoạt động sinh lý thì người ta phải tiêu hao một năng lượng đáng kể, mỗi lần như vậy tương đương với việc xúc một tấn than.
    Bỗng thầy giáo nhìn xuống cuối lớp thấy Hùng đang ngáp ngắn ngáp dài bèn bực quá quát:
    - Hùng, tối hôm qua em làm gì mà bây giờ ngồi ngáp?
    Hùng ngáp tiếp một cái nữa rồi uể oải đáp:
    - Dạ thưa thầy, tối qua em xúc 3 tấn than ạ
  10. Hung_cz

    Hung_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    N_L ước
    Trên xe bus có cô gái đang âu yếm một chú chó nhật có nhiều thái quá. N_L muốn đùa tí cho vui đoạn đường liền nói:
    - Ước gì mình là chú chó kia nhỉ
    Cô gái nhanh nhẩu:
    -Kô sung sướng gì đâu anh ạ ! Sắp sửa mang đi thiến đấy !!!
    N_L nhanh nhẩu:
    -Kô sao đâu em ạ, anh chịu được hết đấy mà.
    Cô gái chán hẳn

Chia sẻ trang này