1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười box Du Lịch.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi anhchinhs, 24/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diepvien_ox13

    diepvien_ox13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Còn nhớ giodihoang82 (sau đây gọi tắt là Cụ Gió) nổi tiếng trên giang hồ vì tài năng và đức độ, võ nghệ song toàn, tuy không xuống tóc đi tu nhưng phật pháp thông thạo, kinh sử làu làu, các công ty lớn như Google, Yahoo hay Facebook thường xuyên mời đến đại bản doanh để truyền bá những tư tưởng tốt đẹp cho toàn thể nhân viên.

    Năm ấy, trời nhẹ mây cao, box du lịch quần hùng ở Cúc phương, Cụ gió sau buổi phát biểu khai mạc đêm hội cho toàn thể giang hồ hảo hán trong sơn trại, thấy tinh thần khoan khoái xách theo chai Ken đi dạo một vòng. Gió nhẹ vi vu côn trùng xào xạc, rảo bước vô tư một hồi đã tới sân bóng. Thoáng thấy bóng lố nhố giữa sân, Cụ gió tự hỏi, đám thảo khấu nào đang chia chác hay đang bắt nạt chị em đó chăng !!? Liền dùng khinh công đạp sương tiến đến sát đám thảo khấu nhẹ tựa lông hồng khiến đám này thất kinh có đứa đang nhai Singun cũng sợ mà nuốt chửng. Cụ gió để ý thấy giữa đám đông là Chinhso đang cắp con Lợn mán, xung quanh là IG-mứt, Wd jang-mai, cường-lựu, Last và xạ-nổ đang tranh giành nhau con lợn.

    Cụ gió lắc đầu cao giọng hỏi nguyên do, Chinhso mau mồm: Thưa cụ, chẳng là nhóm chúng con là tất cả các chiếu hữu ở đây chiều nay tham gia cuộc thi bắt lợn, con có bí kíp gia truyền thừ thời cụ kị đã chuyên hoạn lợn nên nhanh chân sút trúng hạ bộ và đoạt được con lơn béo tốt từ tay đối thủ, nay họp bàn ở đây để chia chác. Con nghĩ mình có công lớn nhất vì đã đá trúng hòn bi con lợn nên muốn lấy cái thủ, bộ sườn non cùng .... 4 cái chân. Ấy thế mà các chiến hữu đây chê con tham lam vô độ nên mới nghĩ ra trò thằng nào chém gió mạnh nhất thì được hưởng.

    Cụ gió nghe vậy rất tức giận nhưng giọng vẫn ôn hòa nói: Bằng tuổi các con bây giờ, ta chỉ học cảm thụ văn học, làm toán cao cấp, nghiên cứu triết học, rửa bát quét nhà giúp đỡ bố mẹ và đặc biệt không bao giờ ... chém gió. Các con đang trẻ, hãy đừng để lỡ tuổi xanh vào những cuộc truy hoan như vầy. Không nên, không nên.

    Wd jang-mai nghe vậy buồn bã quay sang Chinhso buồn bã nói : Đưa con lợn cho cụ ấy đi !
  2. LuonPhuon

    LuonPhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    IG là một trang nam tử hán box du hí, đầu đội trời chân đạp đất. Chàng được trời phú cho một mẽ ngoài rất mandi tuy hơi lùn tí :D. Nhưng đó không hề là vấn đề lớn vì đi đâu chàng cũng được các em gái hâm mộ và sẵn sàng xin chết vì vẻ bề ngoài của chàng. Nhưng tại sao đến giờ khi chàng cũng đã ngoài 3 xị rồi mà sao vẫn phòng không? Chính chàng cũng không thể hiểu được tại sao nữa.

    Một đêm ngủ IG bỗng thấy bụt hiện về, chàng đem thắc mắc lớn nhất đời ra rằng Bụt ơi sao con đẹp trai, nam tính thế này, nhiều em thích thế này mà con vẫn cứ….cô đơn? Bụt mới trả lời rằng kiếp trước ngươi là một gã đàn ông nam tính đẹp trai và đã hại đời rất nhiều cô gái xinh đẹp. Đến kiếp nay khi đầu thai ngươi vẫn là một người đàn ông rất đẹp trai và nam tính nhưng trời đã chặt bớt chân ngươi cho lùn đi một chút, đã ban cho ngươi một cái tính ngược hẳn với bề ngoài của ngươi là hà tiện và bủn xỉn, có như vậy thì ngươi tiếc tiền khi mua một chiếc khăn mùi xoa tặng bạn gái, tiếc tiền khi mua một chiếc buộc tóc tặng bạn gái……..Có như vậy thì ngươi mới không tán được cô gái nào để mà hại đời người ta nữa.
    Nhưng ông trời cũng thương tình cho ngươi và thương cho các em gái rồi đấy, sắp tăng cho ngươi vài phân chiều cao và bỏ đi cái thói hà tiện bủn xỉn của ngươi rồi đấy, rồi ngươi sẽ trở thành một người đàn ông hào phóng mua tặng bạn gái nhẫn kim cương……..Và rồi ngươi sẽ tìm được một người vợ ngược với bề ngoài của ngươi đen, xấu, răng vẩu…….Thế là cũng tốt cho ngươi rồi vì kiếp trước ngươi đã nếm mùi người đẹp quá nhiều rồi.
    Sáng sau tỉnh dậy, IG thấy đũng quần của mình ướt ướt…..IG tự nhủ, Bụt nói đúng quá làm ta vãi cả tè ra quần chăng?
  3. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Box Du lịch năm Tân Mão, nhà nhà đều hoặc bị đái giắt hoặc bi táo bón, bài vở lắt nha lắt nhắt hoặc rặn mãi chẳng thành hình, muôn dân chán ngán tình cảnh hết sức ai oán. Bấy giờ ở đất Bắc có gã nọ họ tên không tự nhớ được, từ nhỏ người đã phủ một lớp lông vũ, là một xạ thủ nên tự gọi là Xạ Điêu. Thấy tình cảnh mà lấy làm buồn lòng, bèn cải trang thành một người anh hùng vào box cứu nhân độ thế. Thật là tâm địa đại gian.

    Xạ điêu lang thang khắp cõi được vài năm, lúc cưỡi hãn huyết bảo mã, khi lướt cào cào, lúc đói ăn thịt cầy, lúc khát uống beer lon, khi vất vả cưng nựng giai nhân, lúc thanh thản múa Thiêu Lâm dưới thác, những mong dùng tài trai mà lấn lướt lũ chim non em chã, thực vô cùng tham vọng, danh tiếng vang lừng như sấm động nhưng tịnh vẫn chưa truyền được đạo. Một bữa đang đi xe bị tuột xích, cho là điềm trời bèn dừng lại dựng quán lắp biển mica đèn ống sáng choang nhạc bật tưng bừng rất hoành tráng. Biển hiệu chỉ trưng có mấy chữ “Dirt bike”, thu nhặt thêm mấy kẻ du thủ du thực tính chuyện lập băng đảng hòng có dịp xưng bá xưng vương.

    Quán lúc đầu rất đông khách ra ra vào vào nhưng nhìn mấy kẻ đồng đảng bặm trợn, mặt sắt đen sì, áo moto bóng đều phủi tay bỏ ra. Đến ngày thứ ba, có một quái nhân, lông mày sâu róm, râu mọc vòng quanh bước vào quán, phong thái ung dung, nhìn xa thì tưởng là Tiếu Phong mà đến gần mới biết lại chính là Tiếu Phong. Hai vị gườm gườm bắt tay, rồi bắt chuyện. Tiếu Phong hắng giọng hỏi chủ quán:

    - Ông tu đã lâu năm, xin hỏi: Thiếu Lâm là gì? Việt gia gia là gì? Xạ thủ là gì?

    Xạ Điêu rung râu, tiếng cười vang như tiếng chiêng đồng, trả lời:

    - Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Bát quái biến hóa khôn lường.

    Đoạn thi triển ngay một bài quyền Thiếu Lâm, tay chân vờn như gió thoảng, vo vo kèm lục cục tựa tiếng điều hòa một cục lâu không bảo dưỡng. Tiếu Phong ngây người ra ngắm, tinh thần mụ mị quên mất định vào quán làm gì.

    Thêm hai tuần nước chanh leo, Tiếu Phong bất chợt tỉnh ra như vén mây mù mà thấy trời xanh lại hỏi:

    - Hãn huyết bảo mã lưu lạc phương nào, lựu đạn bom mìn chứa đầy có quả nào bị thối không?

    Xạ điêu cất tiếng như cây đổ đá lăn:

    - Đại Uyển quốc, phòng binh Tào Hồ mã, hãn huyết bất cần, điêu xạ thủ hạ thủ bão mã.

    Đoạn không nói gì. Tiếu Phong cũng gật gù như là đã hiểu thấu tâm can.

    Trà thêm mấy cốc to nữa, Tiếu Phong bụng đã óc ách toàn nước, nhưng vẫn cố lạnh lùng hỏi:

    - Dirt bike sẽ đi đâu về đâu?

    Xạ Điêu lẩm lẩm:

    - Tổ sư, vốn từ được học từ truyện Kim Dung của ta chỉ có đến thế mà thôi.

    Tiếu Phong bấy giờ mới ngộ ra, nhỏm dậy thi lễ mà nói :

    - Thiểu năng đã ngộ. Luyện Thiếu Lâm là để phục vụ nhân sinh, được nhân sinh hãy quên Thiếu Lâm. Đi Dirt bike là để vượt đường xa núi thẳm, đã vượt đường xa núi thẳm thì tinh thần nhẹ tự lông điêu mà không cần dirt bike. Đừng bỏi box Du lịch đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã spam gì cho box du lịch hôm nay.

    Đoạn lại trầm tư nói:

    - Tiểu sinh chỉ có điều băn khoăn, rằng ngưởi anh hùng chân tay khẳng khiu đầu gối to như quả bưởi, vậy mà giọng nói lại rền vang tựa tiếng còi hơi, liệu có lẽ nào?

    Xạ Điêu cười nhạt, chỉ cho Tiếu Phong một chiếc Minsk để trong góc quán, mạng nhện bụi bặm phủ thành một lớp dầy, đoạn bảo Tiếu Phong lại gần đạp nổ. Tiếu Phong tiến đến, đạp liền mấy chục phát mà chiếc Minsk vẫn trơ trơ, mồ hôi bất chợt vã ra như tắm bèn leo xuống xoa tay phủi đít, bảo “mời người anh hùng”. Xạ Điêu nhảy lên đạp một phát, cũng không nổ.

    Tiếu Phong, do tay bẩn quệt mồ hôi trên mặt nên lúc này trông rất lem nhem, mới hiện rõ là Windysmile, bèn kính cẩn thưa:

    - Tiểu sinh khẩu phục cước phục, lựu đạn súng ống cũng phục không dám vươn ra. Tiểu sinh đạp mấy chục phát không nổ được, người anh hùng đạp một phát cũng không nổ, mới biết sức tiền bối cao thâm lắm lắm. Tiểu sinh muôn phần bội phục.

    Xạ điêu không nói gì, chỉ trầm ngâm cười ruồi, ra vẻ đạo mạo mà trong bụng khoan khoái.

    Nói đoạn, Windy đứng dậy lên XR đi về phương Nam chụp ảnh với Kdbubu, thiên hạ phục lắm. Xạ điêu cũng lắp bugi vào chiếc minsk rồi nổ máy, chỉ nghe tiếng cổ bô xe phành phạch phành phạch kèm theo khói đen ngút trời đi về phương Bắc.

    Mấy năm sau, khi ta ngồi quán nước Nhà thờ uống trà chanh cho rẻ, khỏi phải vào High Land, có người kể tận mắt thấy Windy Xạ điêu thi triển drit bike, đua xe mù mịt ở bờ hồ, thắng thua không phân nổi cao thấp mà ai nấy đều biết là ai cao ai thấp. Sự việc rõ ràng này nay vẫn mờ mịt như làm khói xe mink, không thể hiểu nổi xe ai nổ to hơn ai và cuộc đua tranh đó có ý nghĩa gì. Thật là một chuyện bí ẩn thiên niên, box DL cùng chẳng vì thế mà có gì thay đổi.
  4. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Không có người nói bậy, chỉ có người nghĩ bậy chị ạ:D
  5. LuonPhuon

    LuonPhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, topic này đang hot, đang hay sao tự nhiên lại ảm đạm thế?
    Thôi thì là chuyện cười box du lịch, em lại mạo muội viết bài cho vui, nhân vật chính vẫn là anh Sit man di đẹp trai, lạnh lùng, kiêu ngạo, nam tính nhé. Vì trên trên box du hí này anh ấy đang là 1 ngôi sao, 1 hot man. Viết về anh ấy cho đắt bài đắt vở, câu khách quay lại topic này chém gió cho vui các anh chị nhé [r32)][r32)] iu thế

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Ig là một trang nam tử có hình dong avatar cổ quái. Chàng rất thích ăn hành muối và nước mắm Chimsun food. Chính vì ăn quá nhiều nước mắm Chimsun có đường nên chàng đã bị sâu răng ăn đen xì 2 chiếc tiền đạo cắm và tiền vệ trung tâm. Và cũng vì ăn nhiều hành muối nên trên diễn đàn Box du hí, chàng nói với đàn em cũng từa tựa khăm khẳm như mùi hành muối vậy. Vì 2 món này là khoái khẩu nên chàng có biệt tài đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành giỏi không ai bằng.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Box du hí định kỳ đến hẹn lại lên, tổ chức đại hội thường niên cho các mem gặp gỡ làm quen, giao lưu kết bạn. Lần đó có tổ chức cuộc thi đếm số viên bi trong một bát ăn cơm và đo chiều cao mực nước chai Lavie. IG cười khảy đọc đúng trong bát có 19 viên bi và chiều cao mực nước của chai Lavie là 12,32 cm (chính xác tới mm). Chàng đã đoán đúng và ring giải. Các em gái xinh tươi phục lắm, ngày thường các em đã chết mê chết mệt với mẽ ngoài mandi của chàng rồi, nay chàng lại có biệt tài ước lượng chính xác đến tuyệt vời như thế, các em gái bủa vây quanh chàng xin chữ ký và phỏng vấn chàng, 1 em hỏi “anh sít ơi sao anh giỏi thế? Sao anh đọc được con số chính xác thế?” Sit cười nhạt, có gì đâu em ngày nào anh chả ăn hành và nước mắm Chimsun. Em gái ngạc nhiên cao độ tỏ ý không hiểu. Sit nói tiếp, anh định mức ăn một bữa là 2,12ml nước mắm và 20 củ hành, anh đong, anh đềm mãi nên quen. Vây nên cuộc thi này tổ chức anh ring giải thì có gì lạ đâu em. Nghe xong các em gái tản mát hết để sit lại một mình, trước khi đi Song không quên nhắn 1 câu, anh sit mandi ơi, 10năm nữa anh lấy vợ chắc cũng chưa muộn đâu. Sit ngẩn tò te????????[/FONT]
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Chết thật, lại có cả bạn @songtunu trong này :-O

    Cơ mà "dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng em vẫn vững như kiềng 3 chân", anh nhỉ ;));))
  7. linkcan

    linkcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=)) Ôi mẹ ơi, lộn hết cả ruột suốt cả buổi sáng =)) =))
  8. regforme

    regforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Quái , sao bảo bác giám đốc Thủ lệ zoo xác nhận hổ đực mà ~X
  9. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng phong trào An Toàn Giao Thông do chính mình phát động, mod box Du Lịch @lastwalkman đã từ bỏ chiếc mũ BH thời trang 35k quen thuộc, thay vào đó là loại Transformers full face chuyên nghiệp và rất an toàn. Anh còn vận động được người bạn thân @windysmile mua 1 chiếc cho đồng bộ!

    Hy vọng đây sẽ là 1 nét văn hóa rất riêng của các thành viên box DL.

    [​IMG]
  10. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Trong công viên, @songtunu hỏi Sh.it: Anh ơi sao mắt anh to thế? Sh.it trả lời: mắt anh to vì hồi bé anh khóc nhiều. songtunu tiếc nuối: Thế sao hồi bé anh không đi tiểu nhiều?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Lúc trước, @toiyeu.vietnam và @LANTRAI quen nhau. Một ngày, bọn họ cùng nhau đi du lịch, trên đường gặp mưa lớn, vừa kịp tới một căn nhà hoang để tránh mưa, lưu lại qua đêm. Trong phòng này chỉ có một chiếc giường, Lantrai thương toiyeu.vietnam nên không đành lòng để anh ta nằm dưới đất mới cho toiyeu.vietnam ngủ cùng giường, ngăn giữa hai người là chiếc gối, trên gối viết một tự điều: ’vượt qua đây là cầm thú’. Toiyeu.vietnam kia cũng là quân tử, thật sự ẩn nhẫn một đêm không làm loạn gì cả.
    Sáng sớm hôm sau, @LANTRAI tỉnh lại, đột ngột rời đi không từ biệt, chỉ lưu lại một câu tất cả có bảy chữ to ‘ngay cả cầm thú cũng không bằng’

Chia sẻ trang này