1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười box Du Lịch.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi anhchinhs, 24/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Ra hôm nay mồng một, a quên béng nó mất. Thôi cuối tuần này ae Cường 1102 và bodyparty đi chơi để hàn gắn lại tình cảm huynh đệ, a sẽ qua nhà chăm sóc mẹ con Khến thay tụi nó nhá ;))[r24)]
  2. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    @favourite loanh quanh mãi Tây bắc, Đông bắc nghĩ cũng chán, ấp ủ bao lâu làm chuyến nước ngoài cho mở mang đầu óc. Nhân tiện Airasia có giá khuyến mãi 0$, chàng ta thao thức cũng chộp được một cặp vé khứ hồi.

    Sang đến Pattaya chàng đi chơi khắp, chả chừa chỗ nào, duy chỉ có Se.x show là chưa bước chân tới. Đêm cuối, Tuấn KidCheetah mới ủ mưu chèo kéo Fav đi xem Se.x Show để về lu loa khắp quán nước box Du lịch hòng làm nhục Fav. Tuy nhiên, cũng là người kinh qua trận mạc nên khá tỉnh đòn, lại nghĩ mình sống chừng này tuổi đầu, quản lý cả một cái diễn đàn lớn nhất Việt Nam với đủ thể loại hỉ nộ ái ố không cái gì là không có, sá gì cái Se.x Show vớ vẩn của thằng Tuấn Kid, thằng Cheetah nên Fav nhếch mép cha chú: "Bọn mày đi cho biết, mấy cái vớ vẩn đó tao biết hết rồi". Nói xong, Fav cười nhạt mà chẳng nói chẳng rằng về phòng đóng cửa ngủ. Hai thằng thấy anh cả nói vậy thì cun cút đi với nhau mà không dám chèo kéo nữa.

    Buổi tối tỉnh dậy chả biết làm gì, alo hai thằng ranh kia thì chúng đã đi xem hết rồi, mở TV thì không hiểu, đọc báo lại toàn chữ giun dế ngứa cả con mắt, nghĩ cũng buồn Fav mới tặc lưỡi:"Mình thì đúng là mình không thích Se.x Show, nhưng phải đi xem hai thằng nhãi kia như thế nào. Ở nhà mình quản lý cả cái TTVN to đùng, sang đây lại để 2 thằng đệ lạc mất về nhục lắm".

    Vừa vào được 5 phút, cả sân khấu đang nóng bỏng sôi động thì bỗng Tuấn Kid và Cheetah ngạc nhiên thấy Fav rời chỗ ngồi đi về phía cửa, hai thằng trộm nghĩ "đúng là đức cao vọng trọng, mấy cái xác thịt này không cám dỗ nổi anh ấy". Tuấn Kid mới chạy theo hỏi cho phải phép: Sao vừa vào lại về thế Đại ca, chán quá à?
    Fav mặt tái dại, lắp bắp: **! Nãy thằng nào thấy kính của tao đâu không?
  3. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Có 2 con rận nói chuyện với nhau:
    - Tao sống trên râu của ông sướng lắm, được đi khắp nơi vui lắm, nhưng mỗi lần đi đến đâu thì ông ấy uống rượu nhiều không thể tưởng làm tao say mèm.
    - Thì tao kêu mày chuyển nhà sang "râu" thằng favourite rồi còn gì.
    - Nhưng thằng ấy *** có râu.
    - Vậy thì sang nhà thằng Cutebiz ấy, sang thằng ấy cũng được đi khắp nơi, thi thoảng còn được ngửi mùi gái già nữa.
    - Thì tao cũng nghe lời mày đó. Tao vừa chuyển qua đó thì sáng hôm sau lại ở trên râucủa oldhunterman, vậy mới tức chớ.

    ( Ngoài 40 tuổi nhiều người vẫn chưa dám nhận giới tính thực của mình:D )
    oldhunterman thích bài này.
  4. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Vỡ moàm rôi =)) =)) =)) đã bảo đừng lôi tướng bà vào mà kô nghe =)) =)) =)) Ối Sít ơi, sưng...cơ đấy
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    [r23)][r24)]
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hí hí a lạ gì tụi nó, toàn trốn vợ ra đấy trêu ghẹo gái trong khu KTX. Thấy bé nào hậu nở eo thon là lại sùi hết bọt mép, mắt mũi trợn ngược, lựu đạn quăng tứ tung, chứ ko được đứng đắn nghiêm túc như mấy thằng độc thân tụi mình [r23)]
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Nhân trường hợp nói chuyện quăng lựu đạn, em phải kể chuyện này ra.

    Nhà Xạ Điêu ở đoạn đầu phố Lê Thanh Nghị, gần bv Bạch Mai, cách KTX Lào chừng 500m. Con đường đi qua KTX Lào cũng chẳng có gì thú vị, ngoài mấy cái cây ven sân vạn động Bách Khoa hay tạo thành những hình nhân kì quái trong ánh đèn vàng mộng mị nên Xa Điệu thích đi qua đường đấy mỗi lần đưa gái về. Một hôm như bao hôm, chàng về sớm hơn thường lệ, đi qua cái quán trà xanh. Chợt thấy xa xa là 2 con Minks một đỏ một xanh dựng ở đấy. Xa Điêu rùng mình tự nhủ: "Có quái nhân". Chàng vốn mê Minks lắm, ngày xưa nhìn thấy Mínks lập tự hạ ga, đạp phạnh con Hãn Huyết Bảo Mã wave ZX, dừng chờ một cách kính cẩn cho con Minks đi qua. Từ ngày lên đời cào cào thì chàng không hạ ga nữa, mà bắt đầu đủ tự tin để đi một cách bình thường.

    Hôm đấy trời bảng lảng sương mù, Hà Nội đầu đông là thế, gió thốc từng hồi cuốn bụi mù mịt, cái lạnh nhè nhẹ thả từng cơn xuống còn đường vàng ệch ảnh đèn. Lại nhìn thấy 2 con Minks hiên ngang, kiêu hãnh đầy chất bụi phủi dừng ven hè, chàng tự nhủ: "Mình đang buồn đái, đi nhanh qua mà sợ quá thì ắt sẽ tè ra quần, phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh".

    Chợt bùm một cái, một ánh lửa lóe lên, rồi một tiếng cừoi sảng khoái vang vọng. Xa Điêu rùng mình toan bỏ chạy nhưng chưa kịp trở tay thì "Bùm" một cái nữa, đốm lửa to hơn, lòa chớp trong màn đêm mơ hồ. Xa Điêu khom người xuống, sợ hãi. Nhưng vì rất tò mò xem quái nhân nào, chàng nén hơi thở, nhè nhẹ đi đến. Càng gần thì tiếng cười càng quen quen, hóa ra là hai hành hiệp giang hồ Bò Đi và Cường Ghẻ đang tập ném lựu đạn. Hai giang hồ đang cố ném văng cái vỉa hè bên kia đường. Nhưng công lực vốn chưa đủ thâm hậu, nên chỉ sứt một miếng.

    Xa Điêu nhếch mép cười, vọt ga về nhà, rút một quả lựu đạn, ném vào toilet, bùm một cái...
    Bò Đi và Cường Ghẻ đang uống trà tươi, bỗng nhiên cư't ở đâu văng ra, vây kín chỗ ngồi mà không hiểu vì sao ...
    [r24)]
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Ấy đấy, có chú giải thích a mới hiểu rõ được nguồn cơn. Tối hôm trước a phi ngang qua, thấy mấy thằng tụi nó ngồi đấy tàn phá cái vỉa hè, a cũng đinh vứt cub vào giao lưu, học hỏi chút ít bản lãnh. Ai dè thấy mùi xú uế ở đâu xông lên nồng nặc hix. Chú cũng biết a bị viêm xoang nặng, đi đâu cũng phải thủ lọ thuốc xịt mũi Coldi, thế mà cũng chịu ko nổi, phải té. Ra là toilet nhà thằng Xạ Điêu bị hở, thế mà a thấy ba thằng bọn nó vẫn thản nhiên như ko, ngồi quăng lưu đạn tứ tung. Cái bản lĩnh cao cường ấy, quả tình ae mình ko thể sánh kịp. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ [r23)][r23)][r23)]
  9. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Trong lúc trà dư tửu hậu Anhchinhs hỏi Du lão anh hùng : "Tối nay em có hẹn với cô bạn gái mới quen, bác già từng chinh chiến lang bạt nhiều năm, có biết loại thuốc nào giúp em "chiến đấu" 8 tiếng liền không mệt mỏi không ?" Du lão trợn mắt nhìn Anhchinhs 1 lượt từ đầu xuống đến... Tờ Rym rồi bảo: "Anh có 1 lô hàng mang từ Lào về cất trong nhà cũng đã lâu để phòng khi hữu sự, chú dùng thử xem!" Anhchinhs cười hớn hở: "Quý hóa quá, quý hóa quá, thế cách dùng thế nào hở bác?" Du lão: "Chỉ việc nhỏ 1 giọt lên thằng nhỏ, đảm bảo từ 8h tối tới 8h sáng không xi-nhê". Anhchinhs cầm tiên dược về, nằm thủ thế sẵn chờ người yêu rồi đổ cả ... nửa lọ lên thằng nhỏ. Sáng hôm sau, Anhchinhs mò sang nhà Du lão từ sớm. Mới thấy bóng, Du lão đã gặng hỏi: "Sao ? Thế nào, thuốc tốt chứ ?", Anhchinhs bơ phờ trả lời:" Vâng, thuốc tốt thật, nhưng ác cái đêm qua con nhỏ đấy không đến ! Giờ anh có thuốc nào bôi cho đỡ ... nhức xương không, cổ tay em mỏi quá rồi"
  10. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Thấy Windy đi ngang qua cổng, nách cắp một con lợn Mán, Kdbubu hỏi:

    - Sao đằng ấy có được nó thế?

    - À, đấy là phần thưởng cuộc thi chụp ảnh trên Box Du lịch - con lợn kiêu hãnh trả lời.

Chia sẻ trang này