1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười box Du Lịch.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi anhchinhs, 24/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    bài này bị lặp ạ
  2. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Hị, có Fav vào chơi, để mình tiếp nhời
    --------------------

    (P2 câu chuyện ...trên :D)

    Ngay chiều hôm đó, đang còn chưa hoàng hồn chuyện lúc sáng, con ...trùng kia lại thấy trời đấy đảo điên, sóng nước đập mời, thấy ngay dịp hay lại về, tung mùng đạp chiếu phi thục mạng. Không ngạc nhiên, chàng lại dẫn đầu toàn, một hồi phi cái...bụp vào một vật trơn trơn, lủng lẳng:
    Con...trùng của Kilotu: Hơ, phù, thế éo nào lại không như mềnh tưởng nhỉ? Sao trứng lại ...treo ngược lên thế kia? Chửa...rụng hả?:-??
    Từ trong, một tiếng lầu bầu vẳng ra: Mày mù à, trứng nào, tao là ...cuống họng thằng Fav đây, biến...nn...^:)^
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Ặc, em buồn nôn quá.
    Kilotu viết trong lúc ăn mì tôm à ?
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chậc, các chú lưu ý, viết chuyện cười chứ ko viết chuyện bựa nhá. Cái gì mất vệ sinh quá thì bỏ đê, cho mọi người đỡ buồn nôn, nhỉ [r23)]
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Chuẩn, Shi't nhỉ. Bọn cục cằn thô lỗ, không đi lại, không gái, đâm ra đầu óc hoang dâm, bệnh hoạn, tưởng tưởng ra những thứ còn mất vệ sinh hơn cả bát mì tôm cuar Kilotu như: HJ, BJ, cổ họng, tinh trùng 4 đuôi, đầu đuôi, quay tay, phang, tụt .... Toàn những động từ mạnh và những khái niệm thô lỗ.

    Không hợp với những người tinh tế, diêm dúa, tế nhị, văn vẻ như mình, Shi't nhỉ ?
  6. vvindysmile

    vvindysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

    Sợi xích 6 gợi tình, nhục mà thâm thúy, gây hoang mang cho các nhà phê bình và người yêu văn học về sự lột xác thần kỳ trong cách hành văn của tác giả. Liên hệ phỏng vấn mà không thể liên lạc được với tác giả.
    Đọc, phân tích, phê bình, năm lần bảy lượt..tất cả mới chú ý đến phần cảm ơn ngay đầu cuốn truyện
    ''Cảm ơn các anh Win Xo Mu, An So Trim, Ky Rau Lon...nhờ đọc những ranh phẩm của các anh mà Như thêm tin vào khả năng cầm bút cũng như thể loại mà Như hằng theo đuổi.''

    Nhiều kẻ thích xxx thầm trộm : “ Chã nhẽ cứ win sờ mu, ăn sờ chim, kỳ râu lôn..là viết được văn hay hí hí, ta cũng thử...”
  7. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Lại nói Kdbubu chụp ảnh mãi, cũng chiếm được một giải thi ảnh cấp thôn ở Lô lô Chải, lấy làm sung sướng lắm, giải là một con lợn cắp nách. Hàng ngày Kdbubu nâng niu chăm bẵm cho lợn lớn dần, mong là đến phiên chợ Đồng Văn sẽ đem xuống bán lấy tiền mua ống kính.

    Một bữa Windy lên Lũng cú chơi, đi ngang nhà Kdbubu, thấy Kdbubu treo cái máng cám lợn lên cao, rồi hai tay hì hục bế con lơn lên cho nó ăn trong cái máng. Lấy làm kì lạ, Windy hỏi

    - Sao mày không để cái máng xuống đất cho con lợn tự ăn, có phải đỡ mất thì giờ không?

    Trả lời:
    - Thời gian thì có ý nghĩa gì đối với một con lợn cơ chứ.
  8. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Tìm mãi mới thấy cái này, viết từ năm nào chả nhớ:

    IG, vốn quê gốc ở 7xHN. Tuổi TTVN đến nay vừa được 5 niên. Hình dong cổ quái, tính tình thích khoái hoạt phong lưu. Thường tuyên bố vợ là cấm có phượt phủng gì hết.

    Nghe kể, lúc mới sinh, hai tay cứ úp chặt lấy mắt, các y tá gỡ mãi không được. Tự dưng có một lão già rách rưới đi qua, xòe bàn tay có hình một con bư-ớm đen, IG mới chịu bỏ tay khỏi mắt. Lão bèn lắc đầu cười mà bảo, thằng cu này rồi suốt đời khổ vì bư-ớm đen mà thôi. Bố mẹ nghe thế lấy làm kinh hãi, gặng hỏi mãi, lão chỉ cười hì hì mà phẩy tay đi mất.

    Năm đó box DL có biến. Tự dưng hai trong số các đầu lĩnh đột ngột bỏ đi tăm tích không báo trước. Anh em trong box được dịp om sòm tìm kiếm them đầu lĩnh mới. Chung cuộc, không ngờ tới, lại là một nữ nhân, tuổi vừa 04, họ dum tên dum, xinh đẹp mỹ miều. Cuộc hoạt náo vui vẻ này tạm không nói đến nữa.

    Năm TTVN thứ 7, IG đi lạc vào box DL. Một đêm, trong chuyến đi cùng box DL, IG đang ngủ mơ đến mấy cô gái Thái bên suối hồi chiều, bỗng dưng thấy từ cửa sổ bay vào một cánh bư-ớm đen vẫy gọi. IG mơ màng đi theo con bư ớm. Chỉ thấy mình bỗng nhẹ bỗng, mọc ra hai cái cánh sau lưng, rập rờn bay sang phòng nữ bên cạnh, nhẹ nhàng đậu lên một làn da trắng mịn hồng hào. Bất chợt cảm thấy nóng ran, rẫy rụa đùng đùng mà không thoát ra được. Tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa, chúng bạn xúm vào hỏi mơ gì mà hét to thế.

    Hôm sau khi sang phòng bên cạnh dọn đồ giúp Dumdum, tự dưng thấy quen thuộc kỳ lạ, từ đồ đạc trong phòng đến màu sắc da dẻ của nữ nhân. Bất chợt nhìn thấy lờ mờ sau làn lụa mỏng là một hình xăm thanh nhã hút hồn. Nhưng nam nữ thụ thụ bất than, IG dù tò mò cách mấy, vẫn không thể tìm hiểu rõ được chân tướng sự việc.

    Sau đó ít lâu, Dum dum khăn gói gió đưa sang xứ Đài xa xôi. Biển khơi muôn trùng cách trở, thông tin qua lại chỉ còn bằng internet. Mối hoài nghi của IG đành đào sâu chôn chặt, không thể nào làm sáng tỏ.

    Từ đấy IG đâm ra thành lơ ngơ, thậm chí thú vui đá bóng cũng quên lãng. Bố mẹ giục lấy vợ mãi không chịu. Y đeo một cái che mắt màu đen, bẻ bớt đi hai cái răng cửa, bôi kem đánh răng lên đầu, hình dung đã cổ quái nay lại càng thêm quái dị, lang thang trên giang hồ mà mơ ước có đêm lại được lột xác thành bư-ớm đen để bay về bên bến mỹ nhân.


    Nguồn: http://ttvnol.com/f_233/1109252/page-25
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Em ngoài lề một chút, topic này rất hay nhé, toàn là triết lí thảo luận, rất chi là thú vị. Mà lại không có HJ, BJ, cổ họng ....
    Thật là, mỗi thời một khác. Haizzzz
  10. regforme

    regforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Tớ tạm t.kết lại toàn chim cò với **** bay tá lả, giờ lại thêm Liêu trai của Bồ Tùng vào đây nữa khéo chắc ra ĐH off toàn cáo với chồn. chẹp

Chia sẻ trang này