1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười chiến! Vol. 2

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 23/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cười chiến! Vol. 2

    [​IMG]

    [​IMG]
    NeversayNever

    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 06:28 ngày 02/05/2003
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Có chú nhà quê VTB đóng cái bàn cần 1 ít đinh. Ở nhà hết, chú VTB chạy ra cửa hàng gần đó mua. Đến nơi, người ta thấy chú VTB đứng tần ngần ở đó một lúc rồi chạy vụt về nhà, tụt ... quần ra ... rung lấy rung để. Mãi một lúc sau, chẳng thấy gì xảy ra cả, chú VTB lầm bầm chửi: "Đ éo mi ạ, ông làm đúng như hướng dẫn mà chả thấy cái đinh đêck nào cả!".
    Câu hỏi: Đố các bạn biết tại sao?
    Trả lời: Chú nha qué VTB đọc thấy trên tấm biển người ta đề chữ: Dụng cụ gia đình nhưng ... ko có dấu!
    P/S: chú VTB thì làm quái gì có buzi để mà rung nhỉ?
    [​IMG]
    NeversayNever
    Được MATRIX. sửa chữa / chuyển vào 04:26 ngày 23/04/2003
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, thằng bé Silver Moon chạy ra hỏi mẹ Chiqui:
    _ Mẹ ơi, giời có chân ko ạ?
    Chiqui trả lời:
    _ Con nghe ai nói thế? Giời thì làm gì có chân!
    _ Thế sao đêm qua con nghe thấy bố Ghost kêu: "Giời ơi! Dạng chân ra!"
    [​IMG]
    NeversayNever
  4. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Ồ ÔI, bác Matrix thế này là phạm quy rồi đấy. Nhưng mà đọc bùn cười phết
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Missuta ngồi chat với VTB[​IMG]
    VTB: bà thích nghe nhạc không?
    Mit: Thích lém
    VTB: Thích nhạc gì, tui thích...... [​IMG](bắt đầu ba hoa)
    Bà có thích giống tui ko?
    Mit: Tôi á, tôi chỉ thích nhạc của mấy ông bán kem Walls vẫn đi qua cửa hàng tôi mỗi tối thôi.[​IMG]
    VTB: hic.....
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  6. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian dài Hoài Hạnh ko gặp nhau. Hoài đã hưởng trọn một kỳ nghỉ toẹt vời.
    Khi 2 đứa gặp nhau Hoài mừng rỡ khoe với Hạnh:
    -Bây giờ chị kiếm được một ku cậu rồi
    -Hả? Mừng quá nhỉ! Thế nó học đâu hay làm gì rồi. Có đẹp trai ko?
    -Con này Đứa bé mới có 2 tháng
    Tôi sẽ cho bạn niềm vui nếu bạn không thể có.
    Bạn của mọi người​
  7. babychicken

    babychicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    ối xoài, lại kể choẹn cười à , ờ thì một lần Quỳnh nhận được bản fax từ một cơ quan thông tấn xã nào đó gửi đến. Sau một hồi vò đầu bứt tai, Quỳnh gọi ngay điện cho Hoài nhằm lợi dụng tình thân quen để nhờ vả. Sẵn thông minh vốn sẵn tính trời Hoài rút tiền trong nhà băng cho xây vài nơi tắm nước nóng công cộng, khuyến mại cho tất cả các girl xinh đẹp ở hội 82. Hạnh, Trâm. Tú anh.... ào vào tắm lấy tắm để, tắm lấy được, có vài nàng nhịn tắm ở nhà cũng lao đến chộp thời cơ. Sau một vài tháng Hoài mang một túi đến cho Quỳnh mang đi nộp. Hỡi ơi, Quỳnh mắt tròn mắt dẹt khi thấy các cơ quan khác vác từng chục bao tải đến trong khi tay Quỳnh chỉ có vài túm nho nhỏ. Quỳnh bị khiển trách và nức nở trong tay Hoài. Hoài vội xem lại bản fax thì hỡi ơi, yêu cầu là Thu mua lông lợn rụng . Vì ko có dấu và đầu óc khá phong phú he he , Quỳnh t hông minh vãi he he he
    Ai đi tàn nhẫn đánh đàn bà
    Dù chỉ đánh bằng, một cánh hoa
    Ta đã có lần , không nén giận
    Lỡ tay..ôm vợ, lệ chan hoà
    Được babychicken sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 23/04/2003
  8. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Con bé con post bài cái choá rì như đánh đó ấy . Ông tập đánh vần mãi mà không ra chữ rì hết . Lão Mô côi tình vào đây đánh vần lại xem nào ?

    I've dreamed of this a thousand times before
    In my dream I couldn't love you more
    I will give you my heart until
    the end of time
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Lại chú Ghost năm đầu tiên học đại học, một hôm ra phố chơi. Đang cùng bạn bè vui chơi khắp nơi, Ghost thấy cần phải đi giải quyết nhu cầu, liền nhảy vào toilet công cộng. Vào đến nơi, ngước nhìn lên tấm biển thấy đề một chữ, chú lẩm bẩm:
    _ Tưởng dân quê đã ngu, bọn thành phố còn ngu hơn! Có mỗi chữ NAM mà cũng viết sai chính tả!
    Giải quyết xong, đi ra, nhìn lên một tấm biển khác, chú Ghost lại bĩu môi lẩm bẩm:
    _ Chữ NAM viết sai đã ko sửa đi, đến chữ VỢ NAM cũng chẳng viết đúng được nữa! Bọn thành phố này đúng là ngu thậm tệ!
    [​IMG]
    NeversayNever
  10. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Missuta nhắn tin cho người yêu: "ANH OI, DEN' DAY DI, EM DANG O TRUO`NG!"
    Các bác muốn hiểu thế nào thì tuỳ nhá!
    [​IMG]
    NeversayNever

Chia sẻ trang này