1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười chiến! Vol. 2

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 23/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Tin xấu!!!
    Bác sĩ VTB:
    - Bà Hoài, tôi có một tin xấu và một tin tốt cho bà.
    Bệnh nhân Hoài:
    - Làm ơn nói tin tốt trước, bác sĩ.
    - Bà còn sống được 24 giờ nữa ?
    - Ối trời ơi!!! Thế còn tin xấu ?!?
    Bác sĩ VTB:
    - À ? tôi quên nói điều này với bà ngày hôm qua ?
    [​IMG]
    NeversayNever
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hoài và bác sĩ VTB
    Một lần Hoài đến khám bác sĩ VTB:
    - Tôi hay bị đầy hơi và luôn đánh r? Nhưng nó không làm phiền tôi lắm, vì mỗi lần tôi đánh r? thì không có mùi và tiếng rất nhỏ. Thực ra từ nãy đến giờ, tôi đã đánh r? được 20 lần. Tôi cá rằng ông không hề biết?
    bác sĩ VTB:
    - Tôi hiểu, đây là thuốc của bà, và hãy trở lại đây vào tuần sau!
    Tuần sau , Hoài trở lại:
    - bác sĩ VTB, tôi chẳng biết ông đã đưa tôi thứ thuốc quái quỷ gì. Bây giờ, mỗi lần đánh r?, tuy tiếng phát ra vẫn nhỏ nhưng nó lại? thối kinh khủng?
    bác sĩ VTB từ từ nói:
    - Tốt, tôi đã chữa cho bà khỏi bệnh nghẹt mũi. Bây giờ đến bệnh lãng tai của bà??
    [​IMG]
    NeversayNever
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Bằng chứng
    Nửa đêm, Ghost say rượu bị ngã trầy mông, chảy máu be bét. Gã mò về nhà, len lén mở tủ thuốc tự soi gương để rửa vết thương và băng bó cho mình. Xong xuôi, thấy Chiqui vẫn ngủ say, Ghost ta yên chí rằng Chiqui không biết mình say rượu. Sáng hôm sau, Ghost bị dựng dậy vì tiếng quát của Chiqui:
    - Có chuyện gì vậy?
    - Hôm qua ông lại say rượu phải không?!
    - Đâu? đâu có!!
    - Thế ai dán đầy bông băng, thuốc đỏ lên cái gương của tôi hả???
    - ?!?
    [​IMG]
    NeversayNever
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Trang phục của Hoài
    - Này Hoài, nghe nói mày nhận được việc làm rồi hả?
    - Ừ, nhưng tao lại bị đuổi việc ngay ngày đầu tiên rồi!
    - Sao lạ vậy?
    - Trong tờ thông báo ghi rõ "Chỉ đeo ca-ra-vat đỏ", ấy thế mà khi đến công ty tao mới thấy người ta còn bận cả quần áo nữa?
    [​IMG]
    NeversayNever
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Bạn Missuta nói chuyện với Missuta
    - Tao sẽ giới thiệu cho mày một thanh niên rất chi đẹp trai, con nhà giàu, và hơn nữa là chàng không bao giờ đua đòi, chẳng khi nào hát karaoke, thậm chí cũng không thèm đến vũ trường...
    Miss: Ê! Tao như thế này mà phải đi lấy thằng chồng vừa câm vừa thọt đó sao?![​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
    Được nhoc_cj sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 06/05/2003
    Được nhoc_cj sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 06/05/2003
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Trên xe lửa, nhân viên soát vé phát hiện ra Ghost không có vé. Sau một cuộc cãi vã căng thẳng, anh nhân viên phát chán, xách chiếc vali to của Ghost ra dọa:
    - Anh mà không trả tiền vé ngay thì tôi sẽ ném chiếc vali này ra khỏi tàu![​IMG]
    Ghost kêu lên hốt hoảng
    - Đầu tiên thì ông đòi lấy tiền của tôi, còn bây giờ ông lại muốn lấy mạng đưa con trai duy nhất của tôi hả?! Thật quá đáng! ***[​IMG]
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Trên tàu hỏa, Missuta nói với người phụ nữ ngồi bên:​
    Miss: Xin lỗi, bà hãy nhấc con chó cảnh của bà khỏi đầu gối tôi! Tôi cảm thấy bọ chét đang bò lên tay mình...[​IMG]
    Bà khách: Xuống ngay, Bobi! Cô này có bọ chét, loài bọ dễ lây lắm đấy!
    [​IMG]

    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  8. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    khiếp
    2 vợ chồng nhà Nhóc post nhìu quá
    tớ chả có truyện cười nào để post lên cả, kiếm đã nhá !
    Yellow Rose Forever​
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Món bia
    _ Em yêu, anh đi bắn súng hơi đây nhé?! - LH4ever nói với honghanhi.
    _ Thế anh bắn cái gì ạ? - honghanhi hỏi.
    _ Bắn bia chứ bắn gì nào, ngốc yêu ạ? - LH4ever trả lời.
    Tối trở về, LH4ever thấy honghanhi khóc huhu:
    _ Em xin lỗi anh, em tìm cả ngày mà chả thấy cuốn sách nào hướng dẫn nấu món bia cả? Thế hôm nay anh bắn được mấy con?
    [​IMG]
    NeversayNever
  10. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Logic học
    Trong tiết logic học. Thầy:
    _ Ví dụ nhé, nhà em nuôi có con bò nào không Bi sờ toét?
    _ Có ạ?
    _ Vậy theo logic, nhà em có một đồng cỏ, đúng không nào?
    _ Đúng ạ!
    _ Vẫn theo logic, em có một căn nhà bên đồng cỏ?
    _ Ôi, đúng ạ!
    _ Vì em có ngôi nhà tuyệt thế, chắc là em sẽ có tiền rủng rỉnh đôi chút?
    _ Dĩ nhiên thưa thầy!
    _ Và vì thế, theo logic em sẽ có bạn gái?
    _ Thật tuyệt, chính xác thế?
    _ Và vì em có bạn gái, suy ra em không phải dân đồng tính luyến ái?! Đó là logic!
    Quá thích về môn logic này, Bi sờ toét chạy đi tìm LH4ever để khoe bạn:
    _ LH4ever, nhà mày có con bò nào không?
    _ Không! _ LH4ever nói.
    _ Theo logic? vậy có lẽ là mày bị đồng tính luyến ái!
    _ ??!

    [​IMG]
    NeversayNever

Chia sẻ trang này