1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười có tý X (sưu tầm)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi phuongtieuha, 21/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Thảm khốc
    Một cô gái xinh đẹp vừa tròn 23 tuổi mơ ước được trở nên giàu có nhanh chóng. Cô quyết định cưới một ông già 73 tuổi, đó là một tỷ phú.
    Cô nghĩ rằng ông ta sẽ chết ngay trong đêm tân hôn.
    Lễ cưới cực kỳ hoành tráng, với tất cả những gì sang trọng nhất.
    Rồi, đêm tân hôn đã đến.
    Cô gái trẻ cởi quần áo và NUy để đợi ông chồng 73 tuổi trên chiếc giường quý phái. Ngay khi ông ra khỏi nhà tắm, ông cũng NUy, cô gái sửng sốt phát hiện ra rằng chồng mình đang cương cứng và rằng súng của ông dài đến 25 cm và đang đeo một cái BCS. Trước cảnh tượng không thể tin nổi như vậy, cô nhận thấy rằng trong tay chồng có 2 cục bông bịt tai và trên mặt thì đeo một cái kính bơi có bịt mũi.
    Tò mò, cô hỏi chồng:
    - Anh Yêu, anh làm gì với nó vậy?
    Ông trả lời:
    - Có 2 vấn đề mà anh không thể chịu được trong đời : tiếng gào thét của người phụ nữ và mùi cao su cháy !


  2. milandini

    milandini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện của bác này tỉnh cả người.
    Tiếp tục đi bác
  3. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Ôi, những người đáng? thương!
    Hai nhà tâm lý học đang đi dạo dọc bờ sông. Chợt có tiếng kêu cứu từ dưới sông vọng lên.
    Một người nói:
    - Có người đang gặp rắc rối...
    - Phải. Nhưng điều quan trọng là anh ta đang nói về mình.
    Hai thương gia đi thăm mộ một đồng nghiệp mới qua đời, họ tìm mãi nhưng không thấy tên anh ta đâu cả. Cuối cùng một trong hai thương gia nói:
    - Chắc hắn để cho vợ đứng tên rồi.
    Một người qua đường ngạc nhiên hỏi người ăn mày:
    - Tại sao anh có tới 8 cái mũ vậy?
    - Lúc đầu, tôi cũng ngây thơ tưởng chỉ một cái là đủ, nhưng không ngờ thời buổi ngày càng khó khăn...
    Một người trở về nhà sau ngày làm việc đầu tiên với nhiều vết bầm trên người. Vợ anh ta hỏi:
    - Có chuyện gây gổ à?
    - Hoàn toàn không. Anh chỉ vô tình nói: "Ivan , ném cho tôi cái cờlê số 27".
    - Thì sao?
    - Anh đâu ngờ là trong xưởng có tới 9 người tên Ivan.
  4. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chống được đến đâu thì chống
    Một chuyến bay vượt Đại Tây Dương rơi vào trong tâm bão và bị nhồi lắc dữ dội. Đột nhiên, tiếng cơ trưởng cất lên trong loa phóng thanh:
    - Xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn. Máy bay bị hỏng động cơ và chúng tôi đang cố gắng hạ xuống mặt biển một cách nhẹ nhàng nhất.
    Tiếng xôn xao sợ hãi vang lên, rồi tiếng bà già hỏi một cô tiếp viên đứng gần đó:
    - Cô tiếp viên ơi! Thế biển ở đây có cá mập không?
    - Có đấy, nhưng quý khách đừng lo! Trong chiếc chai bên dưới ghế của quý khách đang ngồi có chứa loại dầu cao đặc biệt, được thiết kế để sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp như thế này. Chỉ cần thoa một lớp mỏng lên tay và chân là đủ.
    - Nếu tôi làm như thế, cá mập sẽ không chén tôi nữa chứ? - Bà già hỏi tiếp.
    - Cái đấy thì chúng tôi không rõ, nhưng chắc chắn sự ngon miệng giảm đi khá nhiều!

  5. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cô gái xinh đẹp và anh chàng da đỏ
    Một cô gái xinh đẹp lái xe đi về miền Tây hoang dã. Xe của cô hết xăng và có một anh chàng da đỏ phi ngựa đến, cho cô ta đi nhờ tới trạm xăng.
    Dọc đường cứ vài phút chàng da đỏ lại hú lên những tiếng kêu hoang dại.
    Cuối cùng anh ta đưa cô gái đến nơi xong và ra đi với những tiếng "Yiiieee- yiiieee- yiiiee!" vang lừng.
    - Chúa ơi! - người bán xăng ở trạm nói - Cô đã làm gì với anh chàng da đỏ để cho anh ta la hét ầm lên như vậy?
    - Tại sao ư? Chả có gì cả - cô gái nói - Tôi chỉ ngồi sau anh ta, vòng tay quanh anh ấy và nắm lấy cái mấu ở đầu yên ngựa.
    - Quý cô thân mến - anh chàng bán xăng nháy mắt, nói - Những người da đỏ không dùng yên ngựa đâu.
  6. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận khi... vắt sữa
    - Tôi có một nỗi oan không thể nào thanh minh được. Giờ đây cô vợ tôi coi tôi như một kẻ bệnh hoạn, súc sinh. Một kẻ khốn nạn nhất mà cô ấy từng gặp.
    Một người vừa uống từng hớp rượu lớn vừa kể với bạn.
    - Sao anh nặng lời thế! - Người bạn an ủi - hãy kể đầu cua tai nheo cho tôi nghe nào?
    - Chả là thế này, hôm ấy tôi đang vắt sữa cho con bò cái to nhất, tự dưng nó cứ quật cái đuôi lung tung làm đổ thùng sữa mấy lần.
    - Chỉ vì mấy giọt sữa mà vợ anh...
    - Ồ không! Lúc đó tôi không có sợi dây nào, thế là tôi bèn cởi thắt lưng ra và buộc đuôi con bò lên nóc chuồng. Do không còn thắt lưng, cái quần của tôi tụt xuống thì đúng lúc vợ tôi bước vào. Tôi không thể nào giải thích nổi...
  7. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Tu và Lấy
    Một thầy tu trẻ đi khất thực qua làng nọ, trời hanh khô lại đi đường đã khá lâu nên thầy thấy khát nước bèn rẽ vào nhà nọ xin nước uống. Trong nhà chỉ có một cô gái trẻ. Cô gái nghe thầy tu hỏi xin nước thì đặt một chai nước xuống hiên nhà rồi quay vào trong định lấy cốc, thầy tu tưởng cô đi vào luôn nên mở nắp chai định tu một hơi cho đã cơn khát. Vừa lúc đó cô gái đi ra, thấy vậy cô kêu lên:
    - Thầy đừng tu, để em lấy...
    Nhà sư trẻ tuổi hoảng hốt ngắt lời:
    - Ấy ấy xin cô đừng lấy, để tôi tu!

  8. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Khách quen của câu lạc bộ... thoát y
    Cô vợ của Piter quyết định ?oban thưởng? cho chồng bằng cách đưa anh ta tới một câu lạc bộ thoát y vũ nhân ngày sinh nhật của Piter. Nhằm mục đích để anh chồng bớt lạc hậu với thời cuộc. Khi họ vừa tới câu lạc bộ, thì người gác cổng nói:
    - Chào Piter! Anh khoẻ không?
    Cô vợ hơi ngạc nhiên và quay sang hỏi xem anh chồng đã bao giờ tới câu lạc bộ này chưa mà tại sao người gác cổng lại biết tên.
    - Ồ không! - Piter nói - Tại vì anh ta ở trong đội bowling của anh, buổi tối đi làm thêm đấy mà!
    Khi hai vợ chồng vừa ngồi yên vị, một cô hầu bàn gợi cảm tóc vàng bước tới và hỏi Piter xem anh có thích đồ uống như thường lệ không và không đợi trả lời, cô mang tới một chai bia H. Cô vợ càng cảm thấy không thoải mái và tỏ ý nghi ngờ:
    - Anh tới đây bao giờ chưa? Và làm sao cô ta biết là anh thích uống bia H?
    - Ồ có lẽ cô ta muốn gây ấn tượng thôi, vả lại H. là loại đồ uống phổ biến mà em!
    Cô vợ tạm yên tâm, nhưng rồi bỗng một vũ nữ thoát y tới bàn họ, vòng tay choàng qua cổ Piter và õng ẹo:
    - Chào Piter. Anh muốn một màn nhảy trên cái bàn này như mọi hôm không?
    Vợ của Piter gần như nổi cơn điên, vớ ngay ví và chạy thẳng ra khỏi câu lạc bộ. Piter hớt hải đuổi theo và thấy cô vợ đang chuẩn bị leo lên xe taxi. Trước khi cô đóng sầm cửa, Piter đã kịp nhảy vào ngồi cạnh vợ. Anh ta cố gắng một cách tuyệt vọng để giải thích rằng cô vũ nữ thoát y đã nhận nhầm anh ta với người nào đó, nhưng cô vợ chẳng thèm nghe một câu. Cô ta la hét ầm ĩ, gọi anh ta bằng đủ thứ tên kèm theo nhiều tính từ bậy bạ.
    Người lái xe taxi không hề tỏ ra ngạc nhiên, anh ta quay đầu lại và nói với Piter:
    - Có vẻ như tối nay anh tóm phải một ả điếm xấu xí mà lại nát rượu nữa Piter ạ!
  9. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Con gái khi lấy chồng thì phải?
    Ba cô gái bị tai nạn, lên tới của thiên đường thì gặp thánh Pie. Ông này dẫn các cô vào vườn Thiên Đường cực đẹp nhưng vịt con đi lại kín cả vườn. Ông bảo:
    - Ai mà dẫm phải vịt thì sẽ bị trừng phạt rất nặng.
    Nói xong ông bỏ đi.Được một lúc thì cô thứ nhất dẫm bép một cái, chết một con vịt. Thánh Pie hiện ra tức thì, dắt theo một người đàn ông cực xấu và nói:
    - Đây là hình phạt dành cho con, con phải sống với hắn.
    Hai cô còn lại sợ vãi? nên cẩn thận lắm. Nhưng không ăn thua, một lúc sau cô thứ 2 làm bép một cái nữa, thế là Pie hiện và với một người còn xấu hơn lúc nãy.
    Cô thứ ba run như cầy sấy, đi dò dẫm từng bước một. Mãi chả dẫm chết con vịt nào. Cô dừng chân nghỉ, thở phào nhẹ nhõm. Thánh Pie hiện ra cùng với một chàng trai tuyệt đẹp và đưa chàng cho cô. Cô hạnh phúc lắm. Còn chàng trai mặt cau có bực bội:
    - Tức quá đi, đã cẩn thận thế rồi mà vẫn dẫm chết vịt.
  10. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Dám dùng ?ohàng? của ta
    Một mục sư nhận ra rằng, có một điều ông ta chưa bao giờ dạy cho bộ tộc nói tiếng Anh như thế nào, vì vậy ông ta kêu vị tù trưởng và bắt đầu đi bộ vào rừng. Ông ta chỉ một cây và nói với vị tù trưởng:
    - This is a tree (Đây là một cây)!
    Vị tù trưởng nhìn cây, gật gù và lẩm bẩm.
    - Tree.
    Người giảng đạo lấy làm hài lòng. Họ đi xa hơn nữa và người mục sư chỉ một hòn đá và nói:
    - This is a rock (Ðây là một hòn đá)!
    Nghe thế, vị tù trưởng nhìn và lẩm bẩm.
    - Rock.
    Vị mục sư thực sự cảm thấy hăng hái về kết quả đó. Khi ông ta nghe tiếng sột soạt trong một bụi cây, ông ta nhìn trộm vào trong và thấy một đôi nam nữ đang quyện lấy nhau. Vị mục sư thực sự cảm thấy bối rối và nhanh chóng phản ứng lại:
    - Riding a bike (Ðang đèo xe đạp).
    Vị tù trưởng thoáng nhìn đôi nam nữ, lôi cây súng trường ra và bắn chết họ.
    Vị mục sư nổi giận và la hét:
    - Tôi đã tốn biết bao công sức để dạy cho bộ tộc như thế nào là sự văn minh và cách đối xử đúng với mỗi người, làm thế nào anh có thể giết chết những người này một cách lạnh lùng như vậy?
    Vị tù trưởng đáp lại:
    - My bike.

Chia sẻ trang này