1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười của người Kinh Bắc (Ăn cắp bản quyền của Have fun Thuỷ lợi )....

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi maudotrenvangtrang, 27/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cười của người Kinh Bắc (Ăn cắp bản quyền của Have fun Thuỷ lợi )....


    Boy_galang và baggio182 đi chơi với nhau :

    baggio182 hỏi Boy_galang

    -Anh à ! Anh có yêu em thực sự không anh ?

    Boy_galang:

    - Anh yêu em hơn tất cả những gì anh yêu nhất trên đời này

    baggio182 lại hỏi :

    -Nếu có ai bắt nạt em thì anh sẽ làm gì để thể hiện tình yêu anh dành cho em

    Boy_galang nói:

    -Nếu mà có như thế thì em trả dép cho em để anh chạy nhé em ./


    Cuộc chiến tranh bắt đầu rồi bà con .

    -------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  2. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo queen_83 mang vào lớp một viên gạch và hỏi học sinh?
    - Các em có suy nghĩ gì khi nhìn vào viên gạch này?
    ion_monkey :
    - Em nghĩ đến các thành tựu vĩ đại của những người thợ XHCN.
    Ranger04:
    - Em nghĩ đến viễn cảnh của cuộc cải tổ
    Boy :
    Còn em- em nghĩ đến phụ nữ.
    -Boy, sao lại như vậy? Cô giáo hỏi
    - Vì em chỉ luôn nghĩ đến phụ nữ thôi ạ.

    -------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác vuthanhminh và vợ của bác
    Truyện kể rằng sau khi bác vuthanhminh lấy được cây đèn thần và làm đám cưới với VIp của bác . Đêm đó là đêm tân hôn của bác vuthanhminh và VIp , mọi việc gian khổ tuởng chừng đã qua với bác vuthanhminh nhưng không phải vây. Trong khi bác vuthanhminh và VIP vào phòng hoa trúc thì thần đèn cũng vào để làm sứ mênh cao cả của mình là bảo vệ bác vuthanhminh và VIP của bác .
    Và thế là những việc mà bác vuthanhminh dự định làm đã tan thành mây khói ,
    hôm nào cũng vậy , lúc nào bác vuthanhminh cũng thấy thần đèn lúc nào cũng như hình với bóng không một phút rời khỏi chàng . Một hôm bác liền nghĩ ra một cách là bảo thần đèn đi đến Trung Hoa mua vài món đồ về tặng VIP của mình . Nhưng khoảng vài phút sau bác nhà ta đã thấy thần đèn về tới nơi , bác vuthanhminh rất chán nản khi sai việc gì thần đèn cũng làm rất nhanh .
    Thấy bác vuthanhminh buồn dầu VIP của bác vuthanhminh mới nghĩ ra một cách để giúp bác nhà ta .
    hôm dó trước khi đi ngủ VIP của bác vuthanhminh mời thần đèn đang ngồi ở góc giường cùng đi ra ngoài và chỉ một phút sau bác vuthanhminh thấy VIP của mình đã đi vào nhưng lại chỉ một mình mà chờ mãi không thấy thần đèn đâu cả . Đêm đó hai người đã được sống trong hạnh phúc .
    Sáng hôm sau khi bác vuthanhminh tỉnh dậy , bác nhà mình có cảm giác như đang mơ vậy , nhưng một lúc sau thì bác vuthanhminh mới giật mình nghĩ không biết thần đèn đang ở đâu ? Nghĩ vậy lên bác vuthanhminh đi ra ngoài thì thấy thần đèn đang ngồi khóc ngoài sân . Bác vuthanhminh vội vã đi đến chỗ thần đèn hỏi xem có chuyện gì thì thần đèn chỉ sụt xùi tay cầm cái gì đó nói : " Đêm qua VIp của ngài lấy một sợi lông ở trên người bà và bảo tôi ngồi đây vuốt cho nó thẳng ra , mà tại sao tôi vuốt mãi nó vẫn còn cong veo ."


     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  4. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Bác vuthanhminh và vợ đi chơi với nhau :
    bác hỏi vợ:
    -Em à ! Em có yêu anh thực sự không em ?
    : Vợ trả lời
    - Em yêu anh hơn tất cả những gì em yêu nhất trên đời
    Nhưng trong bụng bác lại đang nghĩ đến lúc bác đi đong người khác (lúc đó vợ mình yêu như thế naog nhỉ)

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    nì nì !! cái bọn kia !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hết chuyện roài hả lấy anh ra làm đề tài để buôn ..! đã thế phen nì phen nì ...chết với ông !!!!!!!!!!!!
                                sun + moon = ???
     welcome to Kinh Bac club : ttvnol.com/KBC.ttvn
  6. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Xem bác Minh ra tay thế nào rồi em sẽ xông vào . Hí hí
    nói cho thoả cái mồm
  7. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhà trọ bước qua phòng 2 sinh viên là ranger04 và boy_galang trọ
    ....
    Trong phòng sinh viên có tiếng vọng ra:
    -nằm nằm xuống
    -đút vào, lẹ lên cha nội..
    -nằm ngửa ra
    -có cái lổ mà đút cũng không vào ngu quá
    Bà chủ:.........!?
    Khi bà đẩy của bước vào thì thấyhai chàng đang chơi Zentris

    -------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...

Chia sẻ trang này