1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười cười!Cười mọi thứ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi TieuPhanHong, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TieuPhanHong

    TieuPhanHong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cười cười!Cười mọi thứ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Tui rất thích những câu chuyện cười vui!
    Ai hãy cùng tôi xây dựng chủ đề này với!
    Mở đầu:
    Thầy : Dưỡng phải đi với dục. Ta cũng như cha mẹ trò,trò phải nghe lời ta!
    Trò : Thưa thầy, thầy bảo thầy như cha mẹ,cha mẹ cho tiền ăn quà,vậy thầy cho tiền ăn quà luôn đi!
    Thầy : (ngã ngửa)
    Hỡi dân chúng hãy cùng tôi xây dựng chủ đề này nhé!
    Tôi rất sợ ai sẽ bỏ rơi tôi!
  2. TieuPhanHong

    TieuPhanHong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chết thôi! Không thấy ai góp sức! Chắc bị bỏ rơi thật rồi sao? Phải tiếp tục thôi!
    Anh A: Vợ tớ là diễn viên xiếc. Cô ấy biết diễn cả trò thổi lửa cơ đấy!
    Anh B: Ôi dào! Vợ tớ chả phải diễn viên xiếc, thế mà cô ấy còn diễn được cả trò "hét ra lửa" cơ đấy!

    Bà mẹ đến thăm cô con gái mới lấy chồng.
    - Nhà con tôi đây ư? Gọn gàng ngăn nắp thế! Lấy chồng có khác!Tôi sung sướng quá!
    - Khác nhiều chứ mẹ!_Cô con gái nói
    - Anh ấy chịu khó hơn cả mẹ cơ.

Chia sẻ trang này