Chuyện cười dân gian ... Híc híc ... híp híp ... Không biết có ai nghe chuyện ni chưa nhưng mờ Tui nghe xong cười ra nước mắt nè ! Theo nguồn tin dân gian truyền khẩu tại Huế thì bà chúa Liễu Hạnh hết sức linh hiển. Ðã có rất nhiều người buôn bán xuôi ngược trên sông Hương dã bị "bắt lính" vì có tài hát hò. Một số khác bị bà chúa "vật chết tươi" vì có thái độ bất kính khi đò chèo ngang qua Ðiện Hòn Chén. Năm Tự Ðức thứ 15, nhà vua cảm thương bá tánh vô tội bị chết oan nên đã đích thân lên Ðiện Hòn Chén đeo chuỗi hột bồ đề vào cổ bức tượng của bà chúa Liễu Hạnh và khuyên bà chúa hãy tu hành. Từ đó, bà chúa không còn linh hiển như xưa nữa. Hehe ... Phải tay của Yumi thì tượng bà chúa này nằm sâu dưới 9 tầng địa ngục rồi
ê, tui nói này, đọc tui có thấy cười chi mô nà, à, để tui chọt tay vô nách tự cù léc nách mình đã, ...........hehehe, nhột quá, cười rồi nè
*** gà *** chịu được, nếu yumi thích thì ngay bây giờ có thể lên điện quẳng tượng xuống sông đi, con mẹ chỉ được cái võ mồm. ****** thối *** chịu được.
Đến giờ cho tôm ăn rồi anh @junkie ơi ... Em hiểu cái tức của anh khi đi hơn mười cây số , xài Net làng VNN với 4000đ/h và đọc được một topic nhạt ...
Nhìn chung thể loại này thường gặp trong trang web Giai thoại về xứ Huế, rất nhiều và rất nhiều, tuy nhiên tuỳ theo cách cảm nhận của mỗi người ! Riêng TSLT chỉ buồn cười cái tiêu đề của Topic này thôi ! Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 20/04/2004
Thôi dẹp hết, vào đây đọc tạm truyện kể dân gian của Huế nè : Có một anh chàng được cha mẹ cưới cho một cô vợ, nhưng vì không hợp tính nhau, vợ chồng lục đục mãi. Cuối cùng, anh ta viết một tờ đơn xin ly dị vợ gởi lên quan huyện, nội dung như sau: "Thiên trời địa đất, cử cất tồn còn, tử con tôn cháu, lục sáu tam ba, gia nhà quốc nước, tiền trước hậu sau, ngưu trâu mã ngựa, cự cựa nha răng, vô chăng hữu có, khuyển chó dương dê, qui về tẩu chạy, bái lạy quỳ quỳ, khứ đi lai lại, nữ gái nam trai". Quan huyện cầm tờ đơn đọc mãi chẳng hiểu gì, tức tốc gọi chàng viết đơn ly dị vợ lên. Quan đập bàn quát: - Mày viết cái gì đây? Dám trêu quan à? Mày đọc đơn ly dị tao nghe. Ðọc cho ra nhẽ, nếu không tao sẽ chặt đầu!. Anh chàng kia cầm tờ đơn lên đọc: - Tui nói có thiên trời địa đất, thưa quan, tôi lấy vợ về để kiếm cử cất tồn còn, tử con tôn cháu, không hay chi tôi nói lục sáu hắn nói tam ba, tui nói gia nhà hắn nói quốc nước. Tui cưới vợ về để có tiền trước hậu sau, không ngờ hắn là đồ ngưu trâu mã ngựa. Tui cự cựa thì hắn nha răng. Tui nói vô chăng hắn nói hữu có. Vợ tui là đồ khuyển chó dương dê, hắn có quy về tui cũng tẩu chạy, hắn có bái lạy quỳ quỳ tui cũng chẳng khử đi lai lại. Cuộc đời tui với hắn không còn nữ gái nam trai! Quan huyện nghe xong cũng tức cười mà thấy có lý, bèn thuận cho chàng kia được ly dị vợ. Để sau này DC đổi lại cái tên của Topic cho phù hợp, chứ không nhìn vào đầu đề Topic nghe chối lắm !
Phù ... Tui muốn nghe cái về Huế chứ cần chi mô mấy thứ khác ! Cần là cần mấy cái chuyện vui về Huế tề ! Không thì vô BOX những người thích đùa coi cái này rùi . Ở đó có mấy topic nhiều gấp 100 lần ở đây luôn á BOX Huế nên muốn coi cái chi đó riêng của Huế cơ mờ ! ===> Để khi kể chuyện cho BC trong xoe mắt lun Hình như cái gì không nói ra rõ thì ... hơi khó tiêu ....