1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười hay nhất thế giới

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi ThuyNM, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    nói thẳng nhưng vẫn xa
    Trong quân y viện, anh thương binh bị bó bột cả hai chân hai tay đang khẩn khoản nhờ cô y tá:
    - Trời ơi ngứa... "ấy" quá, cô gãi giùm tôi!
    - Ôi tội nghiệp, anh ngứa ở đâu?
    - Chỗ... không tiện nói.
    - Anh cứ nói thẳng, đừng ngại.
    - Vâng, ở giữa... hai ngón chân cái!
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông
  2. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cái khung thì chưa bao giờ thấy
    Ông chồng sơn lại bệ xí bệt. Bà vợ không để ý ngồi xuống và bị dính chặt vào. Người chồng chỉ còn cách tháo rời phần phía trên, trùm vợ và phần bị dính trong một cái áo khoác rộng, đưa đến bệnh viện. Tại phòng khám, ông chồng vén áo của vợ lên và chỉ cho bác sĩ xem "dị vật", rồi hỏi:
    - Bác sĩ đã từng thấy trường hợp như thế này chưa?
    - À, có... nhưng chưa bao giờ thấy nó được cho vào trong khung như thế này.
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông
  3. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ thì cút
    Một linh hồn bay đến cổng thiên đàng. Thấy người ta cho qua cổng tất cả những người có vợ, anh ta vênh mặt đi thẳng vào. Thánh Phêđrô chặn lại hỏi:
    - Anh có vợ chứ?
    - Tất nhiên, tôi lấy vợ những hai lần! - anh ta tự hào đáp.
    - Thế thì cút! Ta chỉ cho qua những kẻ bất hạnh chứ không phải những thằng ngu!
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông
  4. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Dáng vẻ có vợ
    Hai người bạn lâu ngày mới gặp nhau, một anh vồn vã:
    - Này, cậu lấy vợ rồi hả?
    - Sao, trông tới thảm hại lắm à?
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông
  5. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    - Suốt đêm em không sao chợp mắt nổi! Anh thì ngáy, chó thì sủa...
    - Thế em muốn thế nào? Chó thì ngáy còn anh... sủa ư?
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông
  6. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ngay sau phẫu thuật, bác sĩ thông báo với bệnh nhân:
    - Tôi muốn báo cho anh một tin tuyệt vời, một tin tốt và một tin xấu.
    - Tin xấu là gì vậy?
    - Chúng tôi đã cưa nhầm cái chân không ung thư của anh.
    - Trời! Thế còn điều gì tốt lành đây?
    - Vâng, hoá ra là anh không bị ung thư, bên chân dự định phải cưa thì sẽ không cần cưa nữa.
    - Thì cũng thế thôi, còn tin tuyệt vời?
    - Có một tay mua lại đôi giày của anh, hắn đặt giá rất hời!
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông
  7. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hai ông ngồi than thở với nhau về một vụ mùa thất bát:
    - Ông biết không, lúa nhà tôi ít đễn nỗi tôi phải dùng kéo để cắt chúng.
    - Ăn thua gì! Tôi còn phải xát xà bông lên ruộng nhà tôi và cạo như là cạo râu ấy chứ.
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông
  8. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cách nói xa xôi lịch sự
    Trong nhà hàng sang trọng, thấy một thực khách đang cố buộc thật chặt chiếc khăn ăn vào cổ, ông chủ nhăn mặt bảo anh bồi:
    - Hãy đến nói với khách một cách xa xôi và hết sức lịch sự, rằng ở đây không nên làm như vậy.
    Anh hầu bàn đăm chiêu tiến đến gần vị khách kia và hỏi hết sức nghiêm túc:
    - Thưa, ngài định cạo râu hay cắt tóc ạ?
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông
  9. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cũng như nhau cả
    Cô vợ đang dạy con chó đứng bằng hai chân sau, anh chồng ngăn:
    - Không được đâu, làm sao mà nó lại chịu nghe em kia chứ?
    - Cứ bình tĩnh, rồi sẽ thuần phục thôi mà, lúc đầu anh cũng có chịu nghe em đâu!
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông
  10. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Có cái để hy vọng
    Trên tuần dương hạm, lính mới say sóng mặt xanh nanh vàng, hỏi chỉ huy:
    - Thưa sếp, vệt mờ mờ đằng kia có phải là bờ không ạ?
    - Đó chỉ là đường chân trời thôi.
    - Lạy Chúa! Còn hơn không có cái gì.
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông

Chia sẻ trang này