1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười hay nhất thế giới

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi ThuyNM, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Có tàu thì bơi làm gì
    - Anh tình nguyện gia nhập hải quân à?
    - Đúng vậy, thưa đô đốc.
    - Tốt thôi, anh có biết bơi không?
    - Tại sao phải bơi ạ? Chẳng lẽ chỗ các ngài không có tàu à?
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông
  2. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chưa thử nên không rõ
    Sĩ quan hải quân hỏi nhóm tân binh:
    - Trong số các anh ai biết bơi?
    Cả tiểu đội trả lời biết, trừ một người lúng túng không biết nói thế nào, câu hỏi được nhắc lại:
    - Binh nhì Ryan, anh có bơi được không?
    - Tôi không rõ... nghĩa là tôi chưa thử bơi bao giờ.
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông
  3. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ba chủ đề trong buổi hẹn hò
    Một chàng trai lần đầu tiên hò hẹn với bạn gái, không biết sẽ nói chuyện gì, cậu ta hỏi ý kiến người cha và nhận được lời khuyên:
    - Có ba chủ đề luôn hiệu quả: thức ăn, gia đìnhtriết lý sống.
    Họ gặp nhau, sau vài phút im lặng khó nói, cậu ta vào đề:
    - Em có thích rau dền không?
    - Không - Cô gái đáp và ngồi thừ ra.
    Lúng túng, cậu ta dùng đến chủ đề thứ hai:
    - Em có anh trai không?
    - Không - Cô gái đáp và càng trở nên khép kín.
    Chàng trai bắt đầu tuyệt vọng, sau khi suy nghĩ rất mông lung, cậu ta khai thác chủ đề cuối cùng:
    - Nếu em có anh trai, liệu anh ấy có thích rau dền không nhỉ?
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông
  4. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái bước vào phòng điện tín hỏi xin mấy tờ mẫu. Cô viết xong bức thư thứ nhất, đọc lại rồi xé đi, viết bức thư thứ hai rồi lại xé. cuối cùng, khi viết xong bức thứ ba, cô đưa cho nhân viên bưu điện yêu cầu đánh điện khẩn.
    Khi bức điện đánh xong và cô gái đã ra về, nhân viên bưu điện tò mò giở lại hai bức điện đã bị xé và đọc.
    Bức thứ nhất: "Tất cả đã hết. Em không muốn thấy mặt anh nữa!"
    Bức thứ hai: "Đừng viết cho em và đừng tìm gặp em nữa!"
    Bức thứ ba: "hãy đến ngay với em! Mong anh!"
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông
  5. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhà binh
    Trung uý ra lệnh:
    - Toàn trung đội, đằng sau... Binh nhì Smith, tại sao không đợi tôi...?
    - Trưa trung uý, chỉ cần chỉ huy nói nửa lời là tôi hiểu ngay rồi!
    ***
    Một anh lính hết hạn phục vụ về nhà, thấy vợ đã sinh con rồi.
    - Đứa bé nào đây? Anh vắng nhà suốt cơ mà!
    - Thế hồi ở đơn vị, anh chẳng gửi ảnh về nhà là gì, nhớ không? - người vợ biện bạch.
    - Nhớ, nhưng mà tấm ảnh đó, anh chụp có nửa người.
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông
  6. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Anh chồng say xỉn về nhà, gọi cửa mãi mà không có ai ra mở. Cuối cùng, anh nghĩ ra một kế và gọi thật to:
    - Tôi mang bó hoa đẹp nhất về tặng cho người phụ nữ đẹp nhất trần gian đây!
    Lập tức cánh cửa mở toang, cô vợ sung sướng chạy ra và hỏi:
    - Đâu, bó hoa đẹp nhất đâu?
    Anh chồng liền bảo:
    - Thế người phụ nữ đẹp nhất trần gian đâu hả em?
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông
  7. Usyd12A

    Usyd12A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Bác sĩ nói với bệnh nhân:
    - Tôi có 1 tin tốt và 1 tin xấu. Anh muốn nghe tin nào trước ?
    - Hmm, tin tốt trước thưa bác sĩ.
    - À, từ ngày mai căn bệnh này sẽ mang tên anh !!!
  8. Usyd12A

    Usyd12A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ nói với bệnh nhân:
    - Tôi có 1 tin tốt và 1 tin xấu. Anh muốn nghe tin nào trước ?
    - Hmm, tin tốt trước thưa bác sĩ.
    (bác sĩ ngập ngừng ..): Anh còn sống được 24 tiếng đồng hồ nữa ...
    - trời ơi !!!!! vậy còn tin xấu ??
    - ... tính từ ngày hôm qua

  9. escape_hn

    escape_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hay thì có hay thật nhung nhiều chuyện bậy quá .Chẳng nhẽ các Mod và Admin ở fỏum này để các bác tự do như thế này àh????
  10. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy chỉ xem trong cái topic này đâu là chuyện quá bậy vậy?
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông

Chia sẻ trang này