1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười hay nhất thế giới

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi ThuyNM, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Để điều tra tâm lý của các dân tộc trên thế giới, người ta tổ chức một cuộc thi viết sách với chủ đề "Con voi". Dưới đây là những tác phẩm gửi tới ban giám khảo:
    Người Mỹ: Một cuốn sách có tên: "Làm thế nào để nuôi voi trong vườn nhà, vui mà lại có lãi?".
    Người Đức: 3 quyển sách dày như từ điển, to bằng nửa cái bàn với tựa đề in bằng chữ đen trên nền trắng: "Sơ khảo về voi - ba tập"
    Người Nga: Một cuốn sách dày, trên bìa có ghi chữ cổ: "Tổ tiên ta đã tìm ra voi như thế nào?".
    Người Pháp: một cuốn sách mỏng trang trí cầu kỳ với nhiều hình tượng cách điệu ngoài bìa với tựa: "Voi và đời sống ******** của nó".
    Người Trung Quốc: "1001 món ăn làm từ voi".
    P/S: Có thể có nhiều chuyện bị trùng lặp do tôi chưa thể đọc hết được số chuyện ở đây.
    Chúc mọi người vui vẻ.
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông
  2. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Sau giờ tan sở, ông chồng không về nhà như thường lệ. Bà vợ ở nhà nổi đóa khi kim đồng hồ ngày càng nhích dần. Cuối cùng, vào lúc 2 giờ sáng, ông chồng mới mò về nhà. Bà vợ tức giận nhất quyết không ra mở cửa:
    - Ông có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
    - Đừng có la lên như thế. Tôi về nhà muộn là vì phải tìm đến các cửa hàng tìm mua vài thứ cho ngôi nhà của chúng ta.
    Ngay lập tức, bà vợ thay đổi thái độ, chạy ra mở cửa rồi nhẹ nhàng bảo chồng:
    - Thế anh mua gì cho nhà mình vậy, anh yêu?
    - Một két bia!
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông
  3. Usyd12A

    Usyd12A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Ở cánh cửa thiên đường, thánh Peter nói với linh hồn 1 người đàn ông:
    - Đúng là ngươi chưa làm việc gì xấu nhưng cũng chưa làm được việc gì tốt. Ta không thể để ngươi bước vào thiên đường trừ phi ngươi kể 1 việc tốt mà ngươi đã làm
    Người đàn ông nói:
    - À, lúc đó con đang đi đường thì thấy 1 đám du đãng giật đồ của 1 cô gái. Con liền la lớn lên và chạy tới nhưng bọn cướp vẫn ngoan cố. Không còn cách nào khác nên con đành đấm vào mặt thằng đại ca và bắt đầu đánh cả đám còn lại.
    Với vẻ khâm phục, thánh Peter hỏi:
    - Chuyện đó xảy ra khi nào ? Cuối cùng thì sao ?
    Người đàn ông rầu rĩ:
    - khoảng 2 phút trước đây. Hic hic hic cuối cùng thì con ở đây.

    (st&dich)
  4. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Cảnh sát hỏi nghi can:
    -Ông có nhận ra con dao này không?
    -Có
    -Có nghĩa là ông nhận tội?
    -Không! Tôi chỉ trả lời là tôi nhận ra con dao này thôi. Làm sao mà không nhận ra nó được khi suốt tháng nay, ngày nào ông cũng đưa ra để hỏi tôi!
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông
  5. giot_le_dai_trang

    giot_le_dai_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hội thảo ngôn ngữ
    Giờ giải lao tại hội thảo ngôn ngữ quốc tế, các giáo sư nói chuyện với nhau về hiện tượng đồng âm. Người đến từ nước Anh nói: - I can can a can (Tôi có thể làm một cái hộp). Giáo sư tiếng Pháp nói: - La souris sourit sous le riz (Con chuột cười dưới gạo). Ví dụ của vị giáo sư Trung Quốc là: - Ðồng tử du đồng, đồng tử lạc (Cậu bé dạo chơi trên đồng bị trái ngô rụng phải). Ðến lượt mình nhà ngôn ngữ học Việt Nam xổ ra một tràng: - Bữa qua, qua nói qua qua mà qua hổng qua. Hôm nay, qua hông nói qua qua mà lại qua. - !!!
  6. giot_le_dai_trang

    giot_le_dai_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Gọi để báo tin mừng
    ---------------------------------
    Claude đang đọc báo thì chuông điện thoại reo. Ðầu dây kia hí hửng: - Alô! Jean đấy hả? - Bạn lầm rồi. Ðây là số của Claude. Năm phút sau, điện thoại reo, vẫn giọng ban nãy: - Jean phải không? - Ðã bảo là bạn nhầm rồi. Tôi là Claude, ở đây chả có Jean nào cả. Ðọc được vài chữ, chuông lại reo. Claude chụp lấy điện thoại gầm lên: - Alô! - Claude đó hả? - Ồ, tôi cứ tưởng lại nhầm máy... - Bây giờ thì không, tìm được số máy của Jean rồi! Và cúp máy.
  7. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Con trai đi học về hỏi bố:
    - Thế nào là khó chịu, bực tức và giận dữ?
    - Được rồi, bố sẽ lấy ví dụ cho con xem.
    Ông bố nhấc điện thoại và gọi đến một số máy ngẫu nhiên:
    - A lô! Có phải Bob đấy không?
    - Không, ông nhầm máy rồi.
    ...
    5 phút sau:
    - A lô! Bob đấy à?
    - Tôi đã bảo không có Bob nào ở đây cả. Đồ khùng!
    ...
    5 phút sau:
    - A lô! Tôi là Bob đây. Nãy giờ có ai gọi đến tìm tôi không?
    - !!!
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông
  8. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Môt thanh niên đi xem bói. Anh nói với thầy chiêm tinh: - Tôi muốn biết về tương lai của mình. - Tôi sẽ trả lời hai câu hỏi của anh với giá 500 franc. - 500 franc cho hai câu hỏi! Bà có thấy là quá đắt không? - Ðắt với những câu hỏi ngớ ngẩn. Mời anh hỏi câu thứ hai.
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông
  9. giot_le_dai_trang

    giot_le_dai_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết năm, đôi vợ chồng mới cưới hoàn toàn không biết cách cúng bái, thế là người chồng bảo vợ nhìn xem nhà thợ rèn bên cạnh đón tết thế nào. người vợ đứng rình cửa sổ thấy anh thợ rèn đang cầm que cời than đánh vợ thì quay vào. Chồng hỏi thấy gì, vợ cứ nhất định không nói, cuối cùng chồng giận dữ cầm que cời than lên, cô vợ thấy vậy khóc òa: "Anh đã biết rồi còn hỏi em làm gì?"
  10. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Con gái một vị đô đốc hải quân sinh con trai. Bận tập trận, ông này sai viên cận vệ về thăm cháu ngoại. Trở ra hạm đội, anh ta báo cáo với sếp:
    - Thưa ngài, cậu bé giống hệt ngài ạ!
    - Tả vài nét chính xem sao?
    - Dạ... hói... tròn ủm... chả biết gì hết nhưng gào thét rất to...
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông

Chia sẻ trang này