1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Cười !( hay topic buôn dưa của MUFC).

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi jimmilove641, 14/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Cười !( hay topic buôn dưa của MUFC).

    Trên xe bus, bác tài xế hỏi Mecghi (tay đang bế heocon2008 hồi nhỏ):
    _Đây là con trai bà đấy à?
    Mecghi:
    _Vâng, cục cưng của tôi đấy! Nó dễ thương không hả bác?
    Bác tài:
    _Nói thật, tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào xấu như thế!
    Mecghi tức đến tím mặt, bế thằng ku heocon đi xuống cuối xe.
    Một ông khách (hungjun) hỏi:
    _Sao bà lại giận thế, có chuyện gì à?
    _Lão tài xế xúc phạm tôi!
    hungjun:
    _Sao lại thế được, bà phải mắng vào mặt lão ấy chứ!
    _Được rồi!Tôi sẽ cho lão biết tay!
    hungjun:
    _Phải đấy! Bà lên đấy đi, đưa con khỉ đây tôi trông dùm cho!



    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  2. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái này nhàm quá rồi, muốn đọc chuyện cười thì bác làm 1 cái link vào box Truyện cười còn hay hơn.
  3. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Post xong cái bài trên chỉ sợ chú heo giận mình![:D]
    Đây là bài thứ 2:
    Bà già và bác sĩ tâm lý
    Có một cụ bà ngoài 80 tuổi(huyentrang), ở nhà buồn, cụ huyentrang quyết định chơi xổ số để giải trí. Rồi một ngày kia cụ huyentrang trúng số độc đắc trị giá 200 triệu USD. Các con sợ cụ sốc quá khi biết tin vui nên thống nhất thuê một bác sĩ tâm lý (Umbro_Manutd)để báo cho cụ. Một bác sĩ tài giỏi nhất thành phố đã được chọn để giải quyết vấn đề này. Dưới đây là phương pháp bác sĩ đã áp dụng với bà cụ huyentrang.
    - Thưa cụ Trang, năm nay cụ bao nhiêu tuổi?
    - Tôi năm nay 86 tuổi.
    - Nếu cụ trúng xổ số 5 đôla, cụ sẽ làm gì?
    - Tôi sẽ mua cho cháu một chiếc cặp sách mới.
    - Nếu trúng 20 đôla, cụ sẽ làm gì?
    - Tôi sẽ mua một ít vật dụng trong gia đình.
    - Nếu trúng 100 đôla, cụ sẽ làm gì?
    - Tôi sẽ mời cả gia đình đi ăn nhà hàng.
    Và cứ thế tiếp diễn cho đến lúc ông bác sĩ tâm lý nhận thấy, cụ già đủ bình tĩnh để nghe tin trúng xổ số độc đắc. Ông nói: "Nếu trúng xổ số 200 triệu đôla, cụ sẽ làm gì?"
    Cụ huyentrang già đã mệt mỏi vì những câu hỏi của vị bác sĩ nên trả lời cho qua: "Một nửa số tiền đó thuộc về ông!!!".
    Ông bác sĩ Thiện_ Umbro lăn đùng ra ngất xỉu vì không đủ bình tĩnh để nghe một tin giật gân ngoài sức tưởng tượng của mình. Ông đã ra đi mà không kịp nhìn thấy số tiền mà ông được hưởng.


    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  4. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Chú chẳng hiểu gì cả! Làm thế để anh em thêm thân thiết, như cáo "Tìm đường đến trái tim "ấy!
    Nếu không thì tội quách gì anh phải viết!

    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  5. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Dũng sĩ diệt Mu thì về nhà đi sang đây làm giề
    Welcome:
    http://www.club81.com​
  6. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0

    Hờ hờ, em hơi đâu mà giận với chẳng dỗi, mà quả thật trông em cũng giống con khỉ lắm hehe.
    Truyện cười cũng được, nhưng sáng tác thì nó hay hơn, cứ chép nguyên xi chỉ đổi mỗi có tên thấy nó cứ thô thô thế nào ấy.
  7. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Bác không có năng khiếu sáng tác thì để em sáng tác vậy, thực tế thì không phải sáng, mà dựa trên 1 câu chuyện có thật, câu nói "nổi tiếng" là do em nói ra để trêu mấy đứa con gái. Câu chuyện như sau.
    Hôm nay phù thuỷ sờ ma mặc váy đi chơi (không biết như thế nào nhưng các bác thử tưởng tượng nhé Tưởng tượng vừa thôi đêm về còn ngủ). Bác Jimmy nhìn thấy trầm trồ xuýt xoa "Ôi đẹp quá". Phù thuỷ mỉm cười e lệ sung sướng : "Bác Jimmy cứ quá khen, mới sang anti được mấy hôm nịnh giỏi thế".
    Jiimy : "Ồ có gì đâu, ý anh muốn nói là con khỉ xinh đẹp ấy mà (nguyên văn tiếng anh lúc em nói là beautìul monkey)". Phù thuỷ rút đâu ra cái chổi lông vịt định phang lão Jimmy, Jimmy vội vang lên tiếng " Ấy ấy anh chưa nói hết đừng hiểu lầm, dù thế nào đi nữa thì mọi người vẫn thấy em xinh đẹp, không tin thử nhìn vô gương coi ".
    Phù thuỷ nhìn vô gương e thẹn nói "Đâu, trông em giống con khỉ thì làm sao đẹp được (đá đểu Jimmy)"
    Jimmy sợ phù thuỷ vác chổi đuổi vội nói : "Thật mà anh xin thề có trời đất chứng giám". Phù thuỷ lại cười sung sướng, rơi cả hàm răng giả lúc nào không biết, lão Jimmy sợ quá vội nói nốt "Tại em nhìn vào con khỉ thì làm sao em thấy đẹp, phải nhìn vào cái đẹp của con khỉ chứ (nguyên văn là "don't look at the monkey, look at the beauty of the monkey" (Nói xong chạy mất dép)".
    Quý vị độc giả thân mến, câu chuyện trên đây là câu chuyện do tôi sáng tác, tên tuổi nhân vật chỉ là hư cấu, nếu chẳng may trùng với ai thì mong được lượng thứ và thử nhìn vô gương ci xem mình có giống với nhân vật trong truyện không
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Chết mất! Hic... Đợi đấy sẽ có bài cho mọi người
    ... and when I close my eyes, all I see is you ... I believe ... I'm not alone...
  9. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Phù thủy sợ ma đáp trả đi chứ để bọn con trai ăn hiếp sau người ta có câu;
    Nhịn là nhục nhưng không chịu nhục thì bị ăn đục

    Đi tìm tiên nữ giữa suối mơ
    Non xanh nước biết, bụi lu mờ
    Tiên nữ đâu mà chẳng thấy.
    Mà chỉ thấy toàn quỉ sứ
  10. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    he he he
    Hay lắm !Khổ nỗi anh không có khiếu sáng tác! Nhưng anh có khả năng ..................sưu tầm. Chú cứ chờ đấy!

    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!

Chia sẻ trang này