1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười, những tình huống dở khóc dở cười dân Hàng Hải

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 01/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    đơn giản...đang fải quên đây, dc 0,5 rùi...giờ nhớ đến chỉ là h.ảnh mờ mờ thui
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ới Hiền ơi, sao vô nhà tớ ca thán chuyện của BOX, tớ ko nghĩ nhà tớ lại trở thành tụ điểm BUÔN DƯA.
    Người ta nói " Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ ". Hẳn Hiền ko vui chuyện gì mà nhìn mọi vật trở nên như vậy. Hiền không nhớ ngày đầu tiên EMYEU vào BOX HH..Có thể gọi là 1 bãi xóm liều xơ xác..buồn tẻ...Topic đầu tiên Emyeu viết bài là " VIết cho người tôi yêu " ( Khi đó đang tâm trạng hừng hực .. ). Rồi vô chọc ngoáy " Ngôi nhà chung của vỏ tàu thuỷ " và từ đó cứ thế lôi kéo Sillent, Hiền và mọi người cứ thế bon chen...Thật vui chứ..
    Hạnh phúc theo Em yêu là được làm những gì mình muốn mà không làm tổn hại tới ai mà ngược lại, ko hiểu sao Emyeu lại đề cập đến hạnh phúc có lẽ Emyeu luôn khát khao và đi tìm điều đó. Vào đây, được nói được cười được tranh luận dù rất chuối, rất thiếu thông tin ( vì ít ai tìm hiểu và up lên những thông tin hay và có ảnh hưởng..ngay cả Emyeu.) mà chỉ là những tranh luận từ suy luận, khi đó tất yếu những cái tôi cá nhân chồm lên và trở thành một mớ hỗn độn. Kẻ trong cuộc thì sẽ rất hả hê, say sưa và như thế là Hạnh Phúc, kẻ đứng ngoài xem và tự thấy mình không có chỗ và như thế gọi là cô đơn, không hạnh phúc.
    Mỗi chúng ta đều có những suy luận và kíên thức vụn vặt có thể nói là chưa đầy đủ hoàn hảo bởi chúng ta không phải là những cái máy tính lưu trữ tất cả những thông tin những hình ảnh, chúng ta là con người.
    Thông cảm hôm nay Emyeu có tâm trạng nhưng đó là tâm trạng hỗn loạn nên có những ý nghĩ ko rõ ràng..
    Được emyeulacuoi sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 25/04/2008
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Sang nhà TRANVIETBA nhé em, chị không muốn Silent hay em rat hien NIÊM PHONG nhà chị đâu..Biết điều tẹo nha CƯNG
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    ôi giồi ôi, hoa cả mắt, không phải là 3 con mà tới hàng trăm con ý..cứ cờ cờ..on on...chả bít mô mà tính.
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Sến quá Mót ơi
    Nằm Võng muốn mát phải đưa, người xưa từng nhớ từng yêu phải nhìn, không nhìn nó bảo mình kiêu, không yêu nhìn tí mất gì nhau đâu.
    Chữ gì nặng nhất chữ tình, bóng hình nặng nhất là bòng hình đười ươi.
    Người ta nói
    Yêu là thế.
  6. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Yêu là thế.
    What is "thế"?
  7. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Ế rồi chứ còn chắc gì nữa...giọng cả hai đều như lệnh vỡ thì thủ thỉ cái gì...chưa đến mức cãi nhau, tranh luận thôi....cặp kè ở ngoài có đứa uất hận mà chết
  8. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Tội nghiệp ai uất mà chết..đó là 1 cái chết k0 đẹp, mặt xác chết sẽ tím bầm cau có....xí lắm cơ....
    Mà nếu bị chết như thế này thì cũng buồn:
    2 người đàn ông chờ ở cổng thiên đường đang có một cuộc nói chuyện.
    -Làm sao anh chết?
    -Tôi chết vì lạnh
    -Thật là kỳ lạ, người kia nói, như thế nào để lạnh đến chết?
    -Ðầu tiên nó rất khó chịu, anh sẽ run rẩy, và anh sẽ thấy đau đớn tất cả ngón tay và chân của anh. Nhưng cuối cùng, nó sẽ dịu lại. Anh bị tê cóng cho đến khi anh thiếp đi luôn. Còn anh! anh chết như thế nào?
    -Tôi bị vỡ tim, người kia nói. Anh biết đấy, tôi đã biết vợ tôi dối tôi, ngày nọ tôi chợt trở về nhà bất thình lình. Tôi chạy vào phòng ngủ, và thấy cô ta ở một mình, đang đan len. Tôi chạy xuống tầng hầm, nhưng chẳng có ai trốn ở đó. Tôi chạy lên tầng thứ 2, cũng chẳng có ai trốn ở đó cả. Tôi chạy thật là nhanh như tôi có thể lên gác mái, và ngay khi tôi tới nơi, tôi bị nhồi máu cơ tim và chết?
    Người chết vì lạnh lắc đầu.
    -Thật là mỉa mai thay?nếu anh kiểm tra trong cái tủ lạnh, thì cả 2 chúng ta vẫn còn sống.
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0

    Nàng thủ thỉ với chàng rằng : "Tối mai, anh tới trước cửa sổ nhà em nhé, nếu em thả tờ 5$ xuống thì bố mẹ không có nhà, anh leo lên fòng em nhé" - Chàng : "Uhm, em iu của canh, hi hi". Tối đó chàng trai đến dưới cửa sổ nhà cô gái, và cô thả tờ 5$ xuống như dự tính. Cô đợi thật lâu cũng không thấy chàng trai bò lên, cô bèn nhìn ra cửa và hỏi : "Anh ơi, sao không lên ?" - Chàng trai : "Anh đang tìm tờ 5$ kẻo phí" - Cô gái : "Thôi lên đi ông ơi, em cột dây kéo lên rồi !"
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Lần đầu tiên làm chuyện ấy, mình sợ . Ngay cả khi đã nằm xuống ngay cạnh anh ấy mà mình vẫn còn run . Mình toát cả mồ hôi . Mặc dù anh ấy làm rất nhẹ nhàng, từ từ, nhưng mình vẫn có cảm giác đau nhoi nhói của lần đầu tiên . Rồi đột nhiên anh ấy thúc thật mạnh vào. Đau quá...! Rồi thì cũng xong, anh từ từ rút ra, cảm giác mới nhẹ nhàng và ngất ngây làm sao . Mình cảm thấy mãn nguyện . Mặc dù có một chút máu bị rớm ra mép của nó . --->Mình thấy tự hào vì lần đầu đi hiến máu nhân đạo. -> thiện tai thiện tai, tha tội cho ai có nghĩ xấu xa!
    THUA

Chia sẻ trang này