1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười, những tình huống dở khóc dở cười dân Hàng Hải

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 01/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranvietba

    tranvietba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cô gái đồng trinh
    Một cô gái xinh đẹp, ngây thơ tới cổng thiên đàng. Vị thiên thần gác cửa hỏi:
    _ Con còn là con gái đồng trinh chứ?
    _ Dạ, con cũng tin như vậy.
    _ Thế nào? Sao con không xác nhận được đều đó mà chỉ tin thôi? Con hảy vào phòng bên để khám nghiệm. Nếu thật còn đồng trinh thì con sẽ được nhập thiên đàng...nhưng ít nhất phải có bằng chứng.
    Sau khi khám nghiệm, thiên thần phụ trách sản khoa tâu rằng:
    _ Nếu nói rằng cô gái này còn đồng trinh thì cũng được. Chỉ có đều hơi lạ lùng là khác với những cô gái khác, có bảy lỗ thủng nhỏ như những lỗ kim.
    Thiên thần gác cửa ngạc nhiên:
    _ Sao? Những lỗ thủng bằng lỗ kim thôi ư! Chúng ta không thể đầy một thiếu nữ xuống địa ngục vì lý do đó. Ta chấp nhận cho cô gái vào thiên đàng, nhưng trước khi qua cửa, con cho biết tên.
    Cô gái bẽn lẽn:
    Tên con là Bạch Tuyết.
  2. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    ĂN KEM
    Một ngày đẹp trời, 1 chàng trai cùng người yêu đi trên con Wave tàu ghẻ lở dạo phố.
    Đến hàng KEM, bỗng ?oKÉT? cái rõ là to
    Chàng trai hỏi người yêu: ?oĂn không ? ?o
    Cô nàng hí hửng điệu đà thùy mị: ?oUhm, Có??
    Chàng trai: ?o Phanh anh mới thay mà lị ?o ?" tăng ga đí tiếp
  3. tranvietba

    tranvietba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Có anh chàng rất mực quý vợ, bạn bè mời đi chơi, dù có nài ép thế nào, anh ta cũng trở về nhà trước nửa đêm.
    Một hôm, vì quá vui với anh em, chén chú chén bác, anh ta say quá, không thể trở về trước nửa đêm như thường lệ được, nên phải ngủ lại nhà bạn.
    Sáng hôm sau, khi vừa về đến nhà, người vú già đã đứng đón sẵn và báo tin rằng :
    - Thưa cậu, mợ ở nhà bị ốm. Từ sáng tới giờ chưa ăn uống gì cả. Cháu hỏi mợ có ăn cháo không để cháu nấu, nhưng mợ không ăn, cháu hỏi mợ có ăn canh bánh đa để cháu đi mua, nhưng mợ chẳng chịu ăn gì cả. Hiện mợ đang nằm trong buồng.
    Anh chồng hốt hoảng vừa đi vào vừa lẩm bẩm một mình : "Mình thật là vô tình quá, Vợ ở nhà đau ốm mà không hay. Không biết ốm đau ra làm sao đây?".
    Khi anh chồng vào buồng, thấy vợ nằm quay mặt trở ra, trông có vẻ thiểu não lắm, anh chồng liền ngồi xuống giường vừa hỏi vừa để tay lên trán vợ:
    - Mình ốm làm sao? Mình đã ăn uống gì chưa ? Để anh bảo dì mua bánh ăn nhé?
    Chị vợ không nói năng gì cả, anh chồng lại hỏi:
    - Hay là mình ăn cháo gà nhé?
    Chị vợ bèn gắt lên:
    - Để yên cho người ta nằm.
    Nói rồi cô vợ quay mặt trở vào trong. Anh chồng tức quá, đứng phắt lên định nói: "Ông lại nện cho một trận bây giờ", nhưng vốn nể sợ, anh ta không dám dùng chữ "nện", nên nói rằng:
    - Ông lại "ấy" cho một cái bây giờ!
    Như chỉ chờ có thế, chị vợ quay lại:
    - A... có giỏi thì "ấy" đi xem nào?
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    chết cười
  5. tranvietba

    tranvietba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hai người Đàn ông trong hành lang phòng khám. Ông già hơn trông rất có vẻ bồn chồn. Người kia hỏi thăm :
    - Trông bác rất lo lắng, chắc bị bệnh tình gì nặng lắm?
    - Tôi đến để thử máu.
    - Thế ư? không biết người ta sẽ làm gì khi thử máu nhỉ?
    - Để thử máu, họ sẽ cắt tay tôi. Ôi, mới nghĩ đã rùng cả mình!
    Nghe vậy, anh chàng kia mặt xám ngoét, cứ thọc tay vào túi quần rồi run bắn lên. Ông thử máu hỏi
    - Anh làm sao thế? Sao tự nhiên lại hoảng sợ như vậy?
    - Tôi đến đây để thử nước tiểu.
  6. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    thằng cu tí này vui vẻ thật
    lúc nào cũng cười đùa được...
    năm mới chúc cu tí ăn mău chóng lớn
    mà bỏ con dao đi, chơi với dao chẳng may đứt trym thì hết Tết đấy
  7. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    @tranvietba: Hãy lắng nghe những người đã từng trải Lovemoneys, anh bỏ con dao đi, chơi quả bóng hoặc gì gì đó mềm mềm, dẻo dẻo cho nó lành. hì hì
  8. tranvietba

    tranvietba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Sao là cu tí vẫn có người gọi mình bằng anh nhỉ .cứ như thân quen lắm.Nhưng ANH xin nhận tình cảm của em.Quả bóng thì ANHhiểu còn cái mềm mềm dẻo dẻo ANH chỉ nghĩ đến môi em .Mà chơi cái dẻo dẻo đấy liệu anh lành được bao lâu,nhìn cái lưỡi thì biết khả năng mất 1 số thứ nhỡ ko may chạm vào như chơi.Thôi "ta về ta tắm ao ta,cầm con dạo nhựa cho oai với đời "
  9. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    hóa ra là dao nhựa
    trẻ con có khác, toàn chơi đồ nhựa
    sau này học xong đi biển cu tí cũng đi tàu nhựa hay sao cu tí ơi
    @emyeulacuoi: từng trải thì có từng 1 ít, song khoản chơi dao thì chưa từng chải, ấy là đoán cu ti tranvietba lia dao nhầm mất cái gì đó thôi
  10. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng nhà nọ đang chửi nhau.
    Chồng: Bà thật quá đáng!! Bà định làm vợ tôi hay làm mẹ tôi
    Vợ: Tôi chả biết, cứ thằng nào bú tôi thì là con tôi hết.
    Chồng cáu tiết mà không làm gì được, thấy thằng con đang tủm tỉm cười:
    chồng: Tiên sư mày!!! Mày định làm con tao hay làm anh tao.
    Con: Con cũng chả biết, cứ thằng nào cai sữa sau con thì làm em con hết.

Chia sẻ trang này