1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười, những tình huống dở khóc dở cười dân Hàng Hải

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 01/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    To mod: kể cả thi or k0 thi cũng k0 dám động, hàng mỏng manh dễ vỡ mà lại k0 có BH, động vô ah...chít chắc....(trót dại 1 lần thôi)
    to TVB: em hết tuổi xì tin đóng bỉm như bác rùi bác ah...
  2. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    đang ôn thi còn xí xớn lắm cơ... bon chen online... đã thế lại còn nhè đúng đầu mình xả stress nữa chứ... (dù mình cũng là 1 tác nhân gây st)... nhưng cũng vừa vừa thui chứ bộ...
  3. tranvietba

    tranvietba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại ava đi em...
  4. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    hoá ra là bác thích chơi đồ hàng là oto xe máy ah, chứ k0 thích chơi búp bê chứ gì... vâng, em xin tiếp thu...
  5. tranvietba

    tranvietba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ bực mình đến vậy, rất gần mà o thể về với nhau được, ông trời thật khéo trêu người.
  6. tranvietba

    tranvietba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hiển nhiên anh ko thể chơi đồ hàng và búp bê như em được, lớn đi cho hợp với chức danh mà TTVNOL tặng.
    Lên Chức rồi cơ đấy...
  7. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ớ về nhà thấy vui thế.
    To: fnhung--Tớ muốn gọi tắt SECO cho nó ngắn gọn, nhanh và cũng dể hiểu. mà hắn có phàn nàn đâu=> có vẻ ưng.
    To: mr TVB: Lặn mãi giờ mới chịu nổi, dưng mà về nhà bác mà tức giận nhá, xong phi vô nhà tui bật lửa là sao. .
  8. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Gọi nào cũng đc, miễn là tiện miệng của em yêu. Nhung nó tham gia vì nó muốn ám tớ ấy mà, quen rồi. Nóa sắp chống lầy rồi, tiếp tục ám tớ chỉ khổ anh chồng kia...hị hị.
    Chữ em yêu viết đọc có khi hiểu sai đi đấy, như cái kiểu: " Dân đói thì Đảng no, Dân lo thì Đảng mừng"
  9. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Anh như con muỗi Anophen
    Em như cô gái ngủ quên mắc màn
    "Rắp tâm" anh mới mò sang
    Đốt cho một phát...em lăn ốm liền
    Ngờ đâu em ốm triền miên
    Sau hơn 9 tháng tự nhiên bệnh lành
    Sinh ra con muỗi...giống anh
    Lớn lên nó cũng đốt quanh xóm làng
  10. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Người đâu mà điêu thế k0 biết?
    Tớ có ám gì đâu???
    mà bạn ơi, sao lại thích làm muỗi thế, he he, số muỗi khổ lắm, đốt k0 cẩn thận, k0 bít dg đốt thì bị đập phát chết tươi, còn đốt mà k0 bị đập thì lại bị chê MUỖI ĐỐT... he he...tg các bác ra DS bít câu này chứ nhỉ?

Chia sẻ trang này