1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười, những tình huống dở khóc dở cười dân Hàng Hải

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 01/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Căn bản là lắm chợ buôn dưa quá nên tính lock để nó quy về một mối
    Trường có 3 cái cổng phụ cơ, thế hỏi cái cổng nào , cổng KTX với
    cổng cạnh sân bóng vẫn xài đều Còn cái cổng mới mở ở hông trường
    mình thì nó đối diện với cái cửa hông nhà A1, thầy địa lý bảo thế là
    không tốt nên cái cổng đó được hưu trí vô thời hạn rồi
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, cái emyeu hỏi là CÁI ở HÔNG ý...èo...nhìn cái ở HÔNG ấy giống như CỔNG vào RỪNG Ơ mƠ ZON ý..TỐI òm òm..Cho nghỉ là phải...
    Phiền Mod 1 chút:
    Muốn trở thành 1Sỹ Quan nên trang bị cho bản thân những kiến thức gì, và điều gì là quan trọng nhất??? Rất HOT mong MOd giúp đỡ.
    Ví dụ: Tiếng anh CHuyên ngàng: phải mua sách gì, băng đĩa gì???
    Hết sức thông cảm vì ko thuộc lĩnh vực chuyên môn nên hỏi có ngớ ngẩn xin đừng NÉM cái gì nhá...
  3. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Muốn trở thành 1 sĩ quan phải trang bị cho bản thân những gì được dạy ở trường HH Thực tế thì nội dung của chương trình học cho ngành đi biển hiện nay đã đáp ứng đủ yêu cầu về lý thuyết cho thuyền viên (thực hành thì ngược lại ).
    Theo quan điểm cá nhân thì điều quan trọng nhất của người đi biển là tính kỷ luật. Tính kỷ luật cao để có tác phong làm việc nghiêm túc, chuẩn mực theo quốc tế, để có thể tự học và tránh xa các cám dỗ . Căn cứ vào vô số thông tin hóng hớt được thì học hành trên tàu khá đơn giản, miễn là chịu học. Các sĩ quan cũ sẵn sàng chỉ bảo cho người mới với điều kiện người mới phải chịu khó đọc sách và đừng hỏi ngu quá Tiếng Anh sẽ là yếu tố sống còn nếu muốn học hỏi từ thuyền viên nước ngoài.
    Còn vấn đề TA thì cứ học tốt tiếng Anh thông thường là ổn. Còn tài liệu TA chuyên ngành thực sự mà nói vừa yếu lại vừa thiếu. Sách hình như được những người chưa đi biển bao giờ soạn nên khá là xa yêu cầu thực tế. Tuy nhiên nếu học tốt chuyên ngành bằng TV thì khi gặp các từ chuyên ngành TA có thể luận ra được.
    Mạo muội góp ý vài dòng
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là: Kỷ luật cao và tiếng anh thông thường là ỔN.
    Cảm ôn Mod.
  5. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Con Gái" là một chất màu trắng, ưa nhìn, có mùi thơm dễ thở. Tỷ trọng đối với thời gian cho bởi công thức d=M/t (M:kg, t: tuổi) - Trung bình "Con Gái" có trọng lượng 45kg khi 18 tuổi, chất "Con Gái" khó tan trong các môi trường bắn bida, sân banh, sân võ,... Nhưng dễ tan trong các môi trường như quán sinh tố, chè, kem, kẹo,... Tuy nhiên dưới áp suất của "cha mẹ" chất "Con Gái" có thể kết tủa "ở nhà" hoặc "trong xó bếp" nhưng khi gặp xúc tác "con trai", "con gái" sẽ hoá hơi và bay đi mất.
  6. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Tình bạn giữa những người phụ nữ: Cô vợ không về nhà 1 đêm. Sáng hôm sau, cô vợ nói với chồng rằng mình đã qua đêm tại nhà 1 cô bạn gái. Anh chồng check 10 cô bạn gái thân nhất của vợ, nhưng chẳng cô nào biết về chuyện ấy cả. Tình bạn giữa những người đàn ông: Anh chàng không về nhà 1 đêm. Sáng hôm sau, anh ta nói với vợ rằng mình đã qua đêm tại nhà 1 anh bạn. Cô vợ lập tức cầm điện thoại check 10 ông bạn thân của chồng. 8 người trong số đó xác nhận rằng anh ta đã ở đó đêm qua. 2 người còn lại nói rằng anh ta vẫn đang ngủ
  7. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    đang ngồi trên văn fòng khoa có 1 thầy ném vào 1 kái thẻ sv nhặt đc ...hoá ra của đứa lớp mìh( đã chuyển lớp) thế là dúi vô tay mìh, mìh đưa cho bạn...nó vô căng tin ăn kơm và cố tình ném típ ở đó, nhưng cuối cùng lại đc 1 đưá nhiệt tình đuổi theo trả bằng đc. trên đường từ khu A về B học nó lại ném,đến cuối giờ chiều có đứa nhắn tin cho mình bảo là nhặt đc thẻ của 1 bạn lớp bạn...hí hí tính nhẹ nhàng mình cũng gặp lại kái thẻ đếy 3 lần! pó tay!
  8. tranvietba

    tranvietba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nhìn kỹ thẻ chưa, có thể đó không phải là thẻ sinh viên. Có nhiều loại thẻ lắm, đó là lý do thằng kia quyết tâm vứt đi. Cũng có thể là tên của nó nhưng ảnh thằng khác, hoặc ảnh nó nhưng tên thằng khác..
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    12 câu nói phét kinh điển nhất mọi thời đại 1. Internet: Chúng tôi hoàn toàn miễn phí. 2. Viễn thông: Chúng tôi bị lỗ vốn. 3. Cảnh sát: Chúng tôi vì nhân dân phục vụ 4. Công ty tham gia thị trường chứng khoán: Chúng tôi không làm giả các báo cáo. 5. Sếp: Tôi không bao giờ quên những cống hiến của anh. 6. Nhân viên: Mai tôi nghỉ việc, không làm nữa. 7. Tài xế xe khách: Nhà xe xuất phát đúng giờ. 8. Dân buôn: Bán lỗ vốn, đại hạ giá. 9. Ngôi sao điện ảnh: Chúng tôi chỉ làm bạn bè. 10. Chính khách: Tôi không nhận một đồng nào. 11. Con gái: Đây là lần đầu tiên của em. 12. Con trai: Ngoan nào, em yêu! Không đau tí nào đâu.... <===
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam! Một đất nước rất nhỏ nhưng có những xếp hạng rất to. Trong đất nước rất nhỏ đó có 1 thủ đô rất to. Trong thủ đô rất to có những con đường rất nhỏ. Bên những con đường rất nhỏ có những ngôi biệt thự rất to Trong những ngôi biệt thự rất to có những cô vợ nhỏ''. Những cô vợ nhỏ là của các ông quan to. Những ông quan to có cái cặp rất nhỏ. Trong những cái cặp rất nhỏ có những dự án rất to. Những dự án rất to thì hiệu quả lại rất nhỏ. Hiệu quả rất nhỏ nhưng thất thóat thì rất to

Chia sẻ trang này