1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười quân sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi anheoinwater, 09/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1
    Đã ngứa mắt từ trước
    Đám tân binh đang hành quân, một cậu lính kêu to:
    - Thưa trung sĩ, xin phép dừng chỉnh đốn trang phục! Đôi giày dự phòng sau balô cứ đá vào mông tôi.
    - Chính tôi cũng đang muốn làm việc ấy với cậu đấy!
  2. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1

    Một tên lính bị xử tử vì tội bỏ phiên gác.
    Hắn thanh minh:
    - Tâu bệ hạ, hạ thần không hề có ý đó. Khi chỉ còn 5 phút nữa là hết phiên bỗng có hai con sóc từ đâu xuất hiện. Nó gặm ống quần của thần nhưng thần vẫn đứng yên. Nó chui lên ông quần, thần vẫn đứng yên. Nhưng khi nghe chúng kháo nhau: "ăn quả nào trước nhỉ" thì thần bỏ chạy.
  3. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1
    NGỤY TRANG!
    Chỉ huy gọi một anh lính trẻ lên để khiển trách:
    - Vì sao trong đợt hội thao vừa rồi, đồng chí lại làm lộ trận địa mai phục của quân ta. Không những thế còn mắng nhiếc, sỉ nhục, thậm chí suýt hành hung hai người dân địa phương?
    - Thưa chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ được giao, em đã ngụy trang thành cái gốc cây. Đôi "người địa phương" ấy dẫn nhau đến ngồi dưới gốc cây. Đầu tiên, họ nói chuyện anh anh em em, chim xa tổ lá xa cành, rồi thề non hẹn biển... Mặc dù phải nghe toàn điều lừa đảo nhưng em vẫn một mực nín nhịn, quyết không làm lộ trận địa của ta. Sau đó đến màn ôm ấp, vuốt ve, hôn hít, rồi đòi hỏi này nọ... Mặc dù bản thân cũng rất bị kích động, em vẫn quyết không làm lộ trận địa.
    - Những điều đó chẳng liên quan gì đến việc đồng chí để lộ trận địa mai phục của quân ta.
    - Đúng thế, thưa chỉ huy. Nhưng đến lúc anh "dân địa phương" dở con dao nhíp ra và định khắc tên chị "dân địa phương" vào... mông em thì em không thể chịu đựng thêm được nữa... "
  4. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1
    Tổng thống Mỹ và tổng bí thư Liên Xô đổi nữ thư ký cho nhau trong vòng một tuần. Sau đó, tổng thống Mỹ hỏi cô thư ký xinh đẹp:
    ?oThế nào??
    ?oTôi cảm thấy khó xử vì ông ấy phàn nàn sao tôi mặc váy ngắn thế.?
    Tổng thống vỗ mông cô gái và bảo:
    ?oThế thì cô hãy thay bộ khác ngắn hơn để càng nhiều người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô.?
    Tổng bí thư Liên Xô cũng hỏi cô thư ký Xô-viết:
    ?oTôi cảm thấy khó xử vì họ chê tôi mặc váy quá dài.?
    ?oVậy sao cô không thay bộ khác ngắn hơn??
    ?oKhông được, thế thì lộ ra khẩu súng ngắn cài ở cạp quần tôi mất!?
    ===
    Ở Đức, một lính Nga vào quán và gọi liên tục loại bia ngon của Đức. Người bồi bàn nhận thấy cứ mỗi lần đưa bia ra, tờ bìa lót cốc bia lại biến mất. Lần cuối, khi mang vại bia ra, anh bồi không đưa mẩu bìa lót. Người lính Nga phật ý:
    ?oKhông có bánh bích qui à??
    --
    (mượn của bác Altus)
  5. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1
    A TRƯỞNG
    Trong một buổi liên hoan cuối năm của mươi ông bố là bộ đội xa nhà, khi đã ngà ngà, một người nêu ý kiến: Anh em chúng mình hầu như quanh năm suốt tháng ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa cả, nhiều khi tết đến cũng không được về với mẹ đĩ, nghĩ chị em thế cũng thiệt thòi.
    Nay để biểu dương cũng là chúng ta thi vui với nhau, mỗi người hãy đưa ra mấy câu thơ về cánh vợ lính chúng mình, các anh thấy sao?
    Mọi người cụng cốp ly thay cho lời nhất trí. Một anh lên tiếng ngay.
    - Mình là lính trinh sát xin làm thơ về vợ lính trinh sát: Vợ trinh sát rất tài tình. Chồng chưa đến xóm tình hình đã thông. Gà ri, cá quả, rượu tăm. Nhìn chồng đôi mắt lá răm mỉm cười.
    Một anh dáng vẻ thư sinh đón lời ngay.
    - Tôi xin làm thơ về vợ lính hải quân: Chị em như biển không bờ. Vừa sâu vừa rộng bất ngờ trong xanh. Hải quân sóng gió rất sành. Mà say thút bát cơm lành quê hương.

    Một cậu đầu trọc ngâm nga.
    - Mình xin định nghĩa rađa. Mấy bà mẹ vợ đi ra đi vào. Sá gì rừng thẳm núi cao. Vợ rađa cứ ào ào đi lên. Thăm chồng mẹ sớm bế em. Ba bốn năm bận mới yên tấm lòng.
    Một cậu cao to thấy ngứa ngáy không chịu nổi bèn ứng khẩu đọc luôn.
    - Mình đây chuyên tháo bom mìn. Vợ mình hai lượt kìn kìn sinh ba. Hai năm nửa tháng ở nhà. Nguyên nhân càng rõ càng đà thương em.

    Một anh cũng cao to không kém khà hớp rượu, hắng giọng đọc ngay.
    - Mình đây là lính phi công. Tiếng là gần đấy mà không gần gì. Bay về rồi lại bay đi. Lắm khi mẹ cháu lầm lì như bom.

    Một cậu còm nhom, dáng chừng là lính hóa học, khề khà tiếp giọng.
    - Vợ mình nhất mực đẫy đà. To cao lừng lững thì ra vợ mình. Mặc người nhỏ nhẹ xinh xinh. Vợ lính hóa học chúng mình rất to.

    Mọi người phá lên cười vui vẻ. Một cậu ngồi im từ đầu bây giờ húng hắng ho, vuốt chòm râu tưởng tượng ra vẻ hàn sĩ đọc liền một mạch.
    - Vợ mình khác vợ người ta. Chân quê thuần hậu thì ra vợ mình. Chúng mình là lính quân - binh. Cùng ca ngợi vợ tấm tình thủy chung. Kết đoàn hải lục không quân...
    Không để cho cậu hàn sĩ đọc hết câu, mọi người vỗ tay rào rào nâng cốc...
    A.T
  6. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1
    Ới, bớ thuyền
    Đây là nguyên văn cuộc điện đàm giữa tàu Liên xô và nhân viên thẩm quyền Việt Nam gần bờ biển Phan Thiết vào tháng 10 năm 1964!
    Hạm trưởng Nga (HTN): Hãy quay hướng tàu của bạn 15 độ về phía bắc để tránh đụng nhau!
    Thẩm quyền VN (TQVN): Chúng tôi khuyên bạn nên quay hướng tàu của bạn 15 độ về hướng Nam để tránh đụng chạm!
    HTN: Đây là hạm trưởng hạm đội Liên Xô! Tôi nhắc lại, quay mũi tàu của bạn!
    TQVN: Không! Tôi nhắc lại, bạn phải quay hướng tàu của bạn!
    HTN: Đây là hàng không mẫu hạm BREZNIETSKI, nó lớn thứ nhì trong hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô, đồ chó đẻ, tàu này được bảo vệ bởi ba tàu tuần dương, ba tàu phá thuỷ lôi, và 6 tàu bảo vệ khác! Tôi yêu cầu các ông đổi hướng tàu về hướng bắc 15 độ! Nhớ rỏ là đổi một-năm độ bắc, hoặc các ông sẽ gặp phản ứng quyết liệt từ chúng tôi để bảo đảm sự an toàn của tàu này!
    TQVN: Đây là hải đăng mũi Kê Gà! Éo ****** ..... @!@!$#!$... đồ điên!!
  7. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1
    Lý do
    Hai vị tướng nói chuyện trước khi lâm trận
    -Ra trận tui thích choàng áo bào đỏ!
    -Mặc màu đỏ sẽ dễ dàng làm mục tiêu cho quân địch! Sao anh lại chọn màu đỏ!
    -Vì nếu tui bị thương, binh sĩ sẽ không thấy máu của tui và họ vẫn vững lòng chiến đấu!
    -Vậy hả! Vậy chờ tui thay cái quần màu nâu đã!
  8. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1
    8S
    Một anh lính , trước mỗi lần về phép thường gửi về cho vợ 1 bức điện, lần nào cũng chỉ vẻn vẹn hai chữ .. 8S.
    Mọi người trong nhà, kể cả người đưa thư đều ngạc nhiên, không ai hiểu được nội dung bức điện.
    Riêng chị vợ lính thì chỉ tủm tỉm cười, tâm trạng hết sức vui vẻ.
    Nhiều lần như vậy, bên công an nghi ngờ có điều gì mờ ám, hoặc có hoạt động "diễn biến" chi đây nên kêu vợ anh lính trẻ lên .. làm việc !
    Chị vợ loanh quanh một hồi, không biết làm thế nào nữa , đành phải thưa :
    - Thưa các bác, nhà cháu có quy ước cho đỡ tốn tiền, lại có nghĩa nên viết 8S thì là nói với cháu : Sửa soạn sẵn sàng sắp sửa sung sướng ...đấy ạ !!
  9. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Vui quá, dzô
    Câu Đối
    Một đoàn tham quan tới thăm địa đạo Củ Chi, thấy có tấm biển treo giải cho ai đối hay nhất câu: "Cô gái củ chi, chỉ cu hỏi củ chi".
    Anh thanh niên Cần Giờ nhanh nhẩu: "Con trai Cần Giờ, giơ cần hỏi cần giờ".
    Trai Hốc môn tiếp lời :" Trai Hóc Môn vừa Hôn vừa Móc" .
    Chị Hải Dương tiếp luôn: "con gái Hải Dương hưởng giai ngoài hải dương".
    Chú Hải Phòng đâu có kém cạnh: "Con trai Đồ Sơn, sơn đồ, bán đồ sơn"
    Em Hà Nội e thẹn: "Trai Hàng Chuối, chùi háng bảo hàng chuối"
    Cậu nhỏ Bắc Cạn: "Chàng trai Bắc Cạn, bán c..., ở Bắc Cạn"
    Một anh bộ đội mới xuất ngũ: "Chàng trai Giải Phóng, phỏng gia...iii, hô giải phóng!...
  10. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Các bác trước khi post bài làm ơn đọc 1 lượt coi truyện mình định post có ai post chưa nhé, nhiều truyện bị trùng quá

Chia sẻ trang này