1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười quân sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi anheoinwater, 09/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BALOO1000

    BALOO1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    Bài trong topic này hơn 90% là xào lại của người khác, mà người khác xào lại của người khác nữa.
    Cho nên:
    1-KHÔNG CÀU NHÀU TRONG TOPIC NÀY, MẤT VUI ĐI
    2-CHỈ ĐƯỢC
  2. xn3

    xn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    1
    hi hi hi, buồn cười chết mất...
    buồn cười đầu tiên: đây là câu chuyện thật của US Navy với thằng láng giềng nào đó phía bắc thì phải.
    Buồn cười thứ 2 là hồi nẳm Liên Sô đã vào Mũi Né tắm nắng, mk cái thằng .... đâm sau lưng chí sĩ Mà cha Breznev sống lâu vãi
  3. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Hê hê, ngay mấy trang trc đăng cái truyện đấy chứ đâu, có xào đâu thì xào chứ xào lại ngay trong topic mới có vài trang thì lúc đầu vui sau bực lắm bác
  4. phibaox

    phibaox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Trong doanh trại bộ đội , có một đồng chí tiểu đội trưởng đang mắng một số lính nghĩa vụ mới về dọn dẹp trong nhà vệ sinh : Các anh thấy không ! cứ ngơi cái mồm tôi ra là cái nhà vệ sinh lại đầy *** .
  5. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Đúng rồi bác xn3. Cái này có cải biên chứ hạm đội LX làm sao vào miền Nam năm 6x được
  6. Panzerlha

    Panzerlha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Binh nhất hỏi thiếu uý:
    - Thưa ngài, cá sấu biết bay có phải không ạ ?
    - Thằng điên nào nói với anh như vậy hả ? - Thiếu uý trợn mắt.
    - Da, ngài đại tá nói...
    - À à, tất nhiên là cá sấu biết bay, có điều nó bay thấp lắm, rất thấp, rất thâp.....
  7. jackivn

    jackivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    =)) lính mà yếu đuối vậy sao ra trận nhỉ ! =))
  8. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Có một phiên bản khác:
    Một đô đốc nổi tiếng gan dạ, luôn biết cách làm an lòng binh lính của mình.
    Một lần tàu bị 2 tàu địch tấn công. Khi trận chiến diễn ra rất ác liệt, bỗng DD kêu lên,
    - Lấy cho ta chiếc quần đỏ!
    Mọi người rất lấy làm kỳ lạ, đến khi chiến thắng cho tàu của đô đốc, mọi người chúc mừng, không quên hỏi tại sao đô đốc lại sai lấy chiếc quần màu đỏ. Ông bình thản trả lời:
    - Vì khi đó tôi bị thương, không muốn làm các chiến sỹ nao núng, tôi mặc chiếc quần đỏ để không nhìn thấy vết máu.
    Tất cả đều vui vẻ vì đô đốc vừa dũng cảm vừa thông minh.
    Đúng lúc đó, lại có tin báo: Địch trả đũa, phái 10 tàu đến nghênh chiến. Mọi người hoảng hốt nhưng vẫn tin tưởng vào vị đô đốc tài năng. Còn đô đốc thất thanh:
    - Lấy cho ta chiếc quần vàng, mau leeen....
  9. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Để tưởng thưởng những chiến công của các quân nhân trong Vietnam War, tổng thống Mỹ mời tới Nhà Trắng những người dũng cảm nhất và tặng họ một phần thưởng: họ sẽ nhận một số tiền tương ứng với khoảng cách 2 điểm trên cơ thể (do họ tự chọn) tính theo MÉT nhân với 1000 = số tiền thưởng.
    Người thứ nhất nói, tính từ mũi chân tôi tới đỉnh đầu tôi, anh ta cố kiễng chân để cao hơn. Một nhân viên Nhà trắng đo, và tuyên bố 1m80, như vậy anh ta sẽ nhận 1800$.
    Người thứ 2 giơ một tay lên và kiễng chân, tính từ đầu ngón tay trái tôi và mũi chân trái, anh ta nhận 2400$.
    Đến lượt người thứ 3, anh ta nói: "Hãy đo từ rốn tới hòn d*i của tôi".
    Tất cả sửng sốt, im lặng nhìn nhau.....
    - Gì cơ thưa ngài....... Nhân viên Nhà trắng hỏi lại.
    - Hãy đo từ rốn tới hòn d*i của tôi.
    Miễn cưỡng, anh nhân viên tiến tới đo. Nhưng...
    - Thưa ngài, tôi không thấy... của ngài....
    - À nó ở lại Việt Nam.
  10. Mortar60ly

    Mortar60ly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    295
    Trong giờ tập đội hình đội ngũ, khi đi qua căng tin, chiến sĩ A đã mất tập trung khi nhìn thấy một bóng hồng. Đại trưởng đứng quan sát anh em tập đã phát hiện ra và cho gọi chiến sĩ A ra khỏi hàng. Sau một hồi phê bình ĐẠi trưởng quyết định: Phạt 15 phút dưới chân cột cờ, nhưng do bị tật nói nhịu nên thành ra là: Phụt 15 phát dưới chân cột cờ.....Báo hại chiến sĩ A ?????

Chia sẻ trang này