1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười số 12: Không biết tên nó là gì

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Giao_Hoang, 04/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cười số 12: Không biết tên nó là gì

    Một du khách tham quan 1 lâu đài rêu phong cổ kính ở nước Anh. Gần 2 tiếng đồng hồ rảo quanh từng phòng của ngôi nhà mà không gặp 1 người nào. Cuối cùng ông ta nói với 1 người đàn ông gặp ở nhà bếp lâu đài:
    -Ngôi nhà này chẳng lẽ có ma hay sao mà vắng vẻ thế này nhỉ?
    -"Làm gì có ma." Người đàn ông nọ đáp "Tôi ở đây đã gần 400 năm nay rồi mà có thấy gì đâu".


    Giáo hoàng.

Chia sẻ trang này