1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười số 6: Cô gái tóc vàng ở khoang hạng nhất

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Giao_Hoang, 03/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cười số 6: Cô gái tóc vàng ở khoang hạng nhất

    Cô gái tóc vàng ở khoang hạng nhất
    Trên một chiếc máy bay đến New York, người tiếp viên tới chỗ một cô gái tóc vàng đang ngồi ở khoang hạng nhất và yêu cầu cô chuyển đến chỗ hàng ghế thường vì cô ta không có vé hạng nhất. Cô gái đáp "Tôi tóc vàng, tôi xinh đẹp, tôi tới New York và tôi không chuyển đi đâu cả." Không muốn tranh cãi với hành khách, người tiếp viên mời phi công phụ tới nói chuyện với cô ta. Anh ta đến và yêu cầu cô rời khỏi khu vực ghế hạng nhất. Một lần nữa, cô gái tóc vàng đáp "Tôi tóc vàng, tôi xinh đẹp, tôi tới New York và tôi không chuyển đi đâu cả.". Viên phi công trở lại buồng lái và hỏi cơ trưởng phải làm gì. Người cơ trưởng nói "Tôi đã cưới người vợ tóc vàng, và tôi biết làm cách nào để giải quyết việc này". Ông tới khoang hạng nhất và thì thầm vào tai cô gái. Ngay lập tức cô ta nhảy lên và chạy tới khu ghế thường, lẩm bẩm một mình "Tại sao lại không có ai nói ?". Ngạc nhiên quá, người tiếp viên và phi công phụ hỏi cơ trưởng xem ông ta đã nói gì để cô gái rời khỏi chỗ của mình. Ông đáp "Tôi nói với cô ấy là khoang hạng nhất thì không tới New York".


    Giáo hoàng.

Chia sẻ trang này