1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười số 8: Sự khó xử của người đàn ông giàu

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Giao_Hoang, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cười số 8: Sự khó xử của người đàn ông giàu

    Sự khó xử của người đàn ông giàu
    Một người cực kỳ giầu có 3 cô bạn gái xinh đẹp và không biết nên cưới cô nào. Ông ta quyết định đưa cho mỗi người $5000 xem họ sẽ sử dụng nó như thế nào. Cô gái thứ nhất ra ngoài phố và thay đổi hình thức từ đầu đến chân. Cô ta mua quần áo mới, là kiểu tóc mới, cắt sửa móng tay móng chân...vv và nói với tay nhà giàu "Em dùng tiền để làm cho mình được đẹp hơn bởi vì em yêu anh rất nhiều".
    Cô gái thứ hai đi mua một câu lạc bộ chơi gôn mới, một cái máy chơi CD, một chiếc TV, dàn âm thanh nổi và đưa tất cả cho người đàn ông. Cô ta nói, "Em dùng tiền để mua quà cho anh vì em yêu anh rất nhiều."
    Cô thứ ba cầm $5000 đầu tư vào thị trưòng chứng khoán, nhân đôi số vốn, trả lại $5000 cho người đàn ông và tái đầu tư phần còn lại. Cô ta nói "Em đầu tư bằng số tiền còn lại để dành cho tương lai của chúng ta vì em yêu anh rất nhiều."
    Người đàn ông đã suy nghĩ rất lâu và nhiều về cách mỗi cô dùng số tiền mà ông ta đưa cho họ.
    Ông ta đã chọn người nào?


    Người có bộ ngực vĩ đại.


    Giáo hoàng.
  2. shevakingvnn

    shevakingvnn Guest

    Dĩ nhiên là ông ta-với trí tuệ đã giúp ông ta thành một người cực kì giàu có-sẽ byebye cả 3 cô gái đó và tìm cho mình một cô khác.Tại sao ư? he he , bác có quà gì cho em thì em mới nói.
    Hẹn gặp lại nhé ..................

    Shevakingvnn
    [/size=16]
  3. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. Chuyện cười này không nói đến trí tuệ của người đàn ông giàu. Việc ông ta giàu có chưa đảm bảo việc ông ta có trí tuệ. Mời bạn đọc chuyện số 10 để biết thêm chi tiết hihihi.
    Giáo hoàng.

Chia sẻ trang này