1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười thế kỷ bắt đầu từ kankuli - cảnh báo các em gái, có gì alô chị kể cho mà nghe

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tu_ba_y2k, 14/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cười thế kỷ bắt đầu từ kankuli - cảnh báo các em gái, có gì alô chị kể cho mà nghe

    http://www.ttvnol.com/tamsu/735695.ttvn

    [​IMG]


    Trong cái topic Tìm Chồng ấy, chị cundc chỉ ăn nói bỗ bã, nhưng chưa chửi thẳng thằng nào con nào đâu nhá. Có chửi thì chúng nó đã nhảy dựng lên. Còn ở cái TTVNOL này, chả có cái quy định nào cấm thành viên ăn nói bỗ bã cả. Chú kankuli có chịu khó tiếp thu thì chị nói thật, chú đừng có kém nhận thức như thế.
    Đây là chị em góp ý với nhau, chị chả xúc phạm gì chứ cả. Chị chưa chửi tông ti họ hàng nhà chú, chị cũng chưa so sánh chú với con vật nào. Đừngc ó bải chị xúc phạm. Nhá!

    Ngoài ra cái việc gái TTVNOL than phiền với chị về tư cách của chú bên ngoài đời cũng nhiều lắm. Xem xét thấy cách chú xúc phạm gái, chị cũng chỉ muốn treo cổ chú lên thôi. Nhưng ai lạ dã man mọi rợ thế. Mà chị cũng đek thèm chấp chú.

    TRong máy điện thoại của chị, còn lưu tin nhắn của em K. hỏi thăm về chú, vì em ý nghĩ chị là chỗ thân quen với chú. Nhưng cũng em này, sau khi đi uống nước với chú (mà bạn em ý phải trả tiền hộ), đã than thở về khả năng làm đàn ông của chú. Xét về mặt bạn bè, chị rất ngượng và từ đso không dám nhận là bạn chú nữa đấy.


    Chị nói để chú biết, trong cái topic CẢnh báo:
    thiếu giống gì bọn xúc phạm chị, xúc phạm lẫn nhau, tại sao chú không xử chúng nó? Như thế, rõ ràng chú làm việc không đến nơi đến chốn, như thế rõ ràng chú thù riêng chị mà treo cổ chị lên. Còn cái lý do lắm thằng than phiền chị, chú có chứng minh được là có than phiền đâu.
    Hơn nữa, nếu chú làm đúng phận sự, chú phải trả lời chúng nó là: "Có nhiều bài xúc phạm cá nhân nặng nề hơn, sao các bạn không than phiền?"

    Nói chung, tiện thể chị nhắn bọn than phiền chị (hiìh như có thằng gà trống gì đó), các thể loại ghét cundc thì nhìêu lắm. Nhưng đã làm cái gì thì làm đến nơi đến chốn. Lờ đi những đứa ăn nói mất dạy, chửi thẳng vào mặt chị, còn chị hở ra bỗ bã vài câu là chúng mà lu loa lên. Như thế, chúng mày nên tự về nhà soi gương và tát vào mặt 2 cái cho đỡ ngượng đi.
    Chúng mà lấy danh làm việc công để thoã mãn cái sự yêu ghét cá nhân của chúng mày à? Lũ đê tiện mạt rệp.


    Đấy, tâm sự chuyện cười nó là như thế.

    CHị đố chú kankuli bịt mõm chị được đấy. Đây là box tâm sự. Tôi tức chuyện gì, tôi buồn chuyện gì, tôi có quyền tâm sự.
    Còn chú kankuli nói: "Cái tôi của cundc rất lớn" rồi thế nọ thế kia... thì đã sao? Tất cả các topic của box tâm sự này đều mang tính cá nhân cao, đều mang cái tôi của mỗi thành viên đấy chứ. Tại sao chú khó chịu khi người ta thể hiện cái tôi?
    Ngay cả chú cũng đem cái tôi của chú vào để : "Tôi thấy là cundc thế nọ, cundc thế kia", "theo tôi thì thế nọ thế kia".
    Đấy đeck phải cái tôi thì cái cái đek gì?

    Khôn hồn thì chú kankuli hãy unlock nick cundc và để cho nó quyền post bài tử tế, kèm cả lời xin lỗi công khai vì chú đã làm việc vội vàng không xem xét kỹ. Bằng không, chú đã chấp nhận chú vì thù riêng thù vặt cá nhân mà treo nick cundc, chứ đeck phải việc chung gì sất.
    Như thế thì nhục lắm, kan ạ.

  2. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Góp vui, mời bà con xem vài caá link gọn nhẹ thôi:
    http://www.ttvnol.com/tamsu/735695.ttvn
    http://www2.ttvnol.com/Hoidap/736042.ttvn
    Ngoài ra, để thấy cách làm việc khôn khéo của anh kankuli, mời mọi nguời xem anh ta đã bỏ qua những bài chửi khốn nạn của những đứa khác để soi mói cundc này mà thôi:
    http://www.ttvnol.com/tamsu/710555.ttvn
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Sao lại cứ phải căng cổ căng họng lên làm gì hả chị Tú. Ở ngoài đời còn chẳng ăn ai nữa là trên cái Web ảo này. Ai thoả sức nói thì cứ mặc. Lock thì có này open, lúc đấy chị lại tha hồ nói lên cái tôi của mình với anh Kan, đúng là chẳng ai bịt mõm đc chị thì việc gì chị phải sốt sắng lên như thế. Có bao nhiêu cái topic như thế này thì cũng sẽ có bây nhiêu cái như một bị đóng vào thôi. Anh Kan là người cầm cán chị có nói gì cũng vô ích, rát tai bỏng họng ai đâu. Tốt nhất là chị PM với anh ta. Có gì đóng cửa kín kẽ mà bảo nhau việc riêng tư. Việc đex gì phải vạch áo cho người xem lưng. Chẳng ai xấu nhưng cũng chẳng ai là tốt hoàn toàn, ai cũng phải soi gương và thấy hổ thẹn với việc làm sai trái đấy chị ạ .Trừ những đứa gọi là đứt dây thần kinh xấu hổ.
    Thân ái chị !
  4. PTD_PTD

    PTD_PTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Kankuli khoá nốt topic này đi, chả biết nội dung có gì chứ cái kiểu copy rồi bôi câu nói người khác thật chẳng khác gì "bới lông tìm vết"
    Còn thành viên cund nổi tiếng Box Tâm sự ai chả biết, thú thực là tôi dị ứng với kiểu phát ngôn của nhà nội giao này!
  5. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    CUNDC em làm gì mà khủng thế? Em đang chứng minh cho mọi người hiểu rõ hơn thế nào là 1 đứa con gái lắm mồm à?
    Anh chẳng biết cái "TÔI" của em nó to cỡ nào (mà cỡ nào thì cũng chẳng liên quan đến ai) nhưng anh thấy trong "Tìm Chồng", tự nhiên mọi người đang nói, em nhảy vào em nói mọi người là 1 lũ lừa.... rồi mắng người nọ, người kia, nói thẳng nhé, anh thấy cái vô duyên của em to ít ra thì cũng bằng cái "TÔI" của em òy , mỗi người 1 ý, cần gì em phải chê người nọ, bai người kia làm gì, chỉ 1 cái đấy anh thấy MOD ban em chắc cũng ko quá đáng đâu.
    Lúc đầu anh thấy em hò hét kinh quá cũng định xem thế nào, giờ thì sợ em òy.
  6. c_und_c

    c_und_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào có tật giật mình thì nó tự thấy mình giống lừa quá, và vì thế nó tự ái khi nguời ta khinh miệt lũ lừa.
    Đây chả xúc phạm ai cả. Chỉ có nhắc nhở mọi nguời đừng có tự biến mình thành con lừa thôi. Bọn nào thần kinh yếu, lại thấy bị điểm trúng huyệt lừa, thì nó tức. Đây bó tay với cái giống lừa kinh điển ấy.
    Còn một số con lừa có chức có quyền khác, nó lại bịt mõm cả nick tu_ba_y2k lại rồi đấy.
    Đúng là ở đời, bọn gian chỉ sợ nguời nói trúng cái gian của chúng nó.
    Nói chung, chị đây quen mồm bỗ bã, chúng mày cấm được à? Có luật cấm ăn nói bỗ bã?
    Cứ lặng đấy, chờ chị đi điểm huyệt ngu của lũ lừa. Đứa nào cảm thấy bị điểm trúng huyệt thì cứ việc nhấn nút than phiền, cứ việc rống lên như những con lừa bị xúc phạm ý.
    Vui vãi lúa!
    Thật vui vì trên đời có những con lừa bị tật giật mình để cho mình chọc tức.
  7. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên trong đời, con lừa này nghe thấy 1 đứa con gái tự nhận mình là "ăn nói bỗ bã" thôi chẳng còn gì để nói nữa. Vì mình là lừa mình còn thấy không tiêu hoá nổi, huống hồ người tử tế hẳn hoi.Lừa này xin im, mời gái "bỗ bã" tiếp tục ạ hô hô hô. Công nhận là vui!
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Đúng là...Bới bèo mà chẳng ra bọ thì bới làm gì cho nhọc cái thân. Việc ai người ý làm gây ức chế cho nhau cũng chẳng đc ích lợi gì. Em nghĩ chị cứ hẹn gặp thẳng với ngưòi chị thù oán, muốn báng bổ sỉ nhục hay lăng mạ, cũng chẳng ai biết là chị bỗ bã đâu, giải quyết bằng nhời ko đc thì phải bằng hành động, cho nó máu Rồi người ta lại lẳng lặng đóng cái topic này thôi.
    Chờ đi hồi sau sẽ rõ
  9. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Những người như thế này tui quen rất nhiều , bị rất nhiều người ghét nhưng mình thấy bình thường , không biết là tui thuộc loại " cù lần " hay là có lòng nhân ái bao la nữa . Xét một gốc độ nào đó nó thuộc về " gen di truyền " , " ăn vào máu mất rồi " , cứ thế từ giờ đến lúc già , chân tay lung lay mà thôi , lúc đó thì mới hết được . Người ngoài thấy ghét , người quen thấy tội nghiệp , chỉ nói được đến thế thôi
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Chị oy chị cho em hỏi chị mấy tuổi rồi ạ. Giờ đang có quả mốt tự làm cho mình lổi tiếng bằng mấy vụ sờ xì căng đan, em thấy cách của chị cũng hay đấy. Nhưng chưa máu nắm, chị còn cách nào thuyết phục hơn nữa ko.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này