1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Cười Tiếu Lâm!Ai thích đọc nhào zô!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi xa_thu, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xa_thu

    xa_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Cười Tiếu Lâm!Ai thích đọc nhào zô!

    1. Gà trống!

    Có hai vợ chồng kia đi thăm trại gà giống. Ðến nơi, ông chủ trại mặt mày hồ hỏi chỉ một con gà đực dũng mãnh và nói:
    - Con gà này một ngày có thể đạp mái tới 50 lần.
    Cô vợ đi cạnh ông chồng nghe thấy bèn hích hích vào anh chồng, miệng lẩm bẩm:
    - Anh thấy chưa, gà thế mới gọi là gà chú.
    Anh chồng tức quá bèn quay sang hỏi ông chủ trại:
    - Một ngày mà nó chịu đạp 50 lần một con gà mái à?
    - Ô tất nhiên là không, nó phải đạp 50 con gà mái chứ
    Anh chồng lại lấy tay hích hích cô vợ....



    [blue]
  2. xa_thu

    xa_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Cắt Tóc...
    Một anh đi vô tiệm cắt tóc nọ Một cô thợ bước ra chào đón bằng giọng Huế:
    - Chào anh, anh cặt ngắn hay cặt dài?
    Cũng bằng giọng Huế anh ta trả lời:
    - Thưa cô tôi ... cặt ngắn
    - Ui cha mẹ ui, anh đẹp trai như rứa mần răng cặt ngắn uổng quá!
    - Ngắn hay dài chi kệ tôi. Cô ăn bao nhiêu tiền?
    - Dạ anh cho em hai chục
    - Răng mà đắt rứạ Mấy chỗ kia họ chỉ ăn 15 đồng thôị.
    - Dạ $20 là $20. Anh có cặt mô?
    Anh chàng có lẽ bị quê nên nói xẵng:
    - Không cặt
    - Tôi chưa thấy ai như cái anh ni, mặt mày sáng sủa như rứa mà ba hồi cặt ngắn ba hồi không cặt.
    [blue]
  3. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Bác có jokes kiểu này thì vô quán "Chị em..." mà góp vui... hơn nữa tha hồ được câu bài.... còn viết topic riêng kiểu này thì mấy hôm là bị đẩy lùi về dĩ vãng ngay.... Cheers...
  4. xa_thu

    xa_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    À,các members nếu thấy có chuyện tiếu lâm gì zui thì hãy post lên để bà con cùng thưởng thức zới nhé...Cu Ba!
    Nàng dâu đang lau sàn nhà. Nàng mặc áo hở cổ nên lúc cúi xuống hở một khoảng ngực. Ông bố chồng đang ngồi đọc báo hàng ngày trước nhà bỗng đưa mắt dòm theọ Ngước mắt lên nàng dâu thấy ông bố chồng ang chằm chằm nhìn vào ngực mình bèn bẽn lẽn hỏi bâng quơ:
    - Tin tức các nước sao rồi bố ?
    Ông bố chồng:
    - Các nước khác cũng thường con. Chỉ có Cu Ba là hơi căng thẳng
    [blue]
  5. xa_thu

    xa_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Tính Nhẩm
    Hôm nay lớp Cu T có thầy cô giáo từ phương xa tới kiểm tra lớp. Cô giáo Cu Tí dặn rằng:
    - Các em phải làm sao cho các thầy cô kiểm ra khen thưởng. Nên lúc các em cộng, cô không thch thấy các em đếm đầu ngón tay như vậy. Các em phải đếm nhẩm, hoặc bỏ tay trong túi quần rồi đếm cũng được cả.
    Ðến giờ kiểm tra, cái giáo viên đang chấm lớp. Cô giáo gọi Cu Tí:
    - Tí, 5 cộng 5 là mấy?
    Cu Tí vội bỏ tay trong túi quần và đếm:
    - Thưa cô, 5 cộng 5 là ... uh...mười một.
    Cô giáo: ?!?!
    [blue]
  6. xa_thu

    xa_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chân Trời
    Trong giờ học, cô giáo bảo cả lớp. Các em hảy viết một đoạn văn tả về chân trời.
    Học sinh nhốn nháọ - Cô giáo trời đâu có chân
    Cô giáo giải thích: Không, chân trời là nơi cuối trời, nhìn như là đất và trời gặp nhaụ Các em ra biển củng thấy nước và biển cuối trời đụng nhau đó.Cái đó gọi là chân trời, sự thiệt thì trời không có chân. Các em nói đúng
    Cu Tí giơ tay lên nói: Thưa cô trời có chân ạ.
    Cô giáo hỏi: Tại sao em lại nói zậy?
    Cu Tí trả lời: Dạ,thưa cô tối qua em nằm ngủ nghe ba em nói zới má em rằng: "Trời ơi, giang chân ra chớ ớ ớ ớ ớ ớ!"
    Cô giáo: "Úi chu choa....má ơi...."
    [blue]
  7. xa_thu

    xa_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    La Làng
    Cô con gái (CG) sau khi đi chơi với bạn trai về nhà mét bà mẹ(BM):
    CG: - Anh ấy đã hiếp dâm con !
    BM: - Bộ mày hổng biết la làng lên sao ?
    CG: - Dạ, con có la lên nhưng ảnh đã đe doạ con !
    BM: - Bộ nó đe doạ là sẽ giết chết mày nếu mày la làng hả?
    CG: - Dạ, hổng phải zậy. Ảnh đe doạ rằng ảnh sẽ ngưng nếu con la làng lên!
    BM:-Trời!!!
    [blue]
  8. xa_thu

    xa_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Diệu Kế
    Aladanh sau khi lấy được công chúa, trong đêm tân hôn vô tình sờ phải cây đèn thần, lập tức thần đèn hiện lên đứng khoanh tay nhìn hai vợ chồng. Công chúa quê lắm, nói:
    - Anh đuổi nó đi chỗ khác đi chớ!
    Aladanh lập tức ra lệnh cho thần đèn:
    - Mày hãy đi xây cho tao một cái lâu đài thật bự
    Thần đèn biến đi và 5 phút sau đã xây xong, quay lại tiếp tục khoanh tay nhìn hai vợ chồng. Aladanh tức giận:
    - Hãy san bằng cho ta 3 quả núi!
    Sau 3 phút thần đèn đã làm xong và đã có mặt ở đầu giường. Aladanh bối rối không biết phải làm gì nữa đây. Lúc đó công chúa nói:
    - Em đã có cách rồi! Và gọi thần đèn ra ngoài cửa. Từ lúc đó trở đi không thấy thần đèn quay trở lại nữa.
    Sáng ra Aladanh ra cửa thấy thần đèn đang ngồi khóc ở trước cửa, Aladanh hỏi:
    - Làm sao mà khóc, công chúa giao việc gì cho ngươi làm mà làm mãi không xong sao?
    Thần đèn mếu máo:
    - Công chúa đưa cho con cái sợi đen này và bắt con vuốt cho nó thẳng ra,nhưng con vuốt mãi cả đêm mà nó vẫn cứ quắn lại hoài, hu hu hu, hic hic hic...
    [blue]
  9. xa_thu

    xa_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Gái Trinh
    Cô gái kia sắp lấy chồng, kẹt một nỗi là cô ta không còn trinh! Lo lắng là chồng tương lai sẽ thất vọng khi biết điều này cô bèn hỏi ý một cô bạn thân của mình !
    - Tao sẽ làm đám cưới vào cuối tuần này, thằng bồ tao nghĩ là tao còn trinh! Mà thật ra tao mất nó từ khuya rồi, mày có ý kiến gì hay giúp tao với !!!
    - Cũng hơi khó đấy !! Hay là đêm động phòng mày lấy một sợi dây thun đeo lên háng, khi chồng mày đút "cái ấy" vào thì mày kéo sợi thun lên rồi buông ra và nói tiếng động là do ********** mày bị phá rách !!
    Cô này nghe thấy cũng hay hay bèn thực hiện theo diệu kế của cô bạn mình !! Ðêm động phòng trước khi lên giường cô len lén đeo sợi dây thun lên tận háng rồi leo lên giường với chồng!!! Khi anh chồng vừa đút vào cô kéo sợi thun lên và buông ra đánh "bét" !! Anh chồng mặt nhăn nhó hỏi :
    - Cái gì zậy hả em?
    - Ðó là tiếng rách của ********** thôi mà anh!
    - Trời ơi,rách gì mà rách!Anh đang đau quá trời đây nè....em mau mau gỡ giùm anh cái "**********" của em nó đang quấn riết chặt hai "hòn dái" của anh rồi nè !!!!
    [blue]
  10. xa_thu

    xa_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Khai Báo
    Tại một công viên của thành phố , một cô nạn nhân của vụ cưỡng hiếp đã đến khai báo với nhân viên cảnh sát rằng
    - Hồi nãy trên đường tôi về nhà, tôi bị một người lái xe hơi ép tôi lại không cho tôi đi, rồi kéo tôi ra phía sau của bụi rậm mà lột quần áo của tôi ra. Thế rồi hắn ta cưỡng hiếp tôi hết sức dã man ...
    - Rồi cô có phản ứng gì không ?
    - Tôi la lớn lên: Cứu tôi với ... cứu tôi vớiiiii
    - Rồi sao nữa ???
    - Được 1 lúc, hắn mệt quá hắn nằm xuống thở phì phò- Rồi sao nữa ???
    - Lúc đó thì tôi tức quá , hắn làm tôi cụt cả hứng , tôi liền lật ngược lại tình thế đè hắn xuống cho hắn biết là đã đụng tới bà đây là không xong rồi ... hùm...hùm...
    - Rồi sao nữa ???
    - Hắn la lớn lên : Cứu tôi với .... cứu tôi vớiiii!!!
    [blue]

Chia sẻ trang này