1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười về Lính

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi misterquy, 22/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. misterquy

    misterquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    NGÔN NGỮ CHIẾN THUẬT YÊU
    Hải tâm sự với Quân: - Hiện tớ rất kết em Hương ở cổng đơn vị mình, nhưng tớ chưa lên được kế hoạch đánh chiếm, theo cậu muốn tiếp cận và hạ gục nàng nhanh nhất ta phải làm gì? - Dễ ợt, trước hết ta phải trinh sát nắm chắc đặc điểm, tình hình của nàng như: Nàng đã có đối tượng tác chiến chưa? Quy luật hoạt động ra sao? Phương tiện thường xuyên cơ động là gì? Sở trường, thủ đoạn chính... - Tiếp theo làm gì nữa?
    - Lên kế hoạch chiến đấu. Kế hoạch phải tỉ mỉ, chính xác, khoa học và có phương án dự phòng. Trong đó cần xác định rõ cửa mở, phương pháp, thời gian mở cửa. Rồi xây dựng quyết tâm chiến đấu với phương châm đã ra quân là đánh thắng, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị cho trận đánh như: Trang phục, phương tiện, kinh phí và các yếu tố đảm bảo... Khi thời cơ đến, nhanh chóng nổ súng vượt qua cửa mở.
    - Cổng nhà nàng lúc nào mà chẳng mở mà phải vượt, cậu cứ quan trọng hóa vấn đề.
    - Tư duy của cậu như thế thì bao giờ mới có người yêu. Vượt qua cửa mở ở đây, tức là tìm chỗ sơ hở mỏng yếu và phải bằng mọi cách để tiến công nhằm chiếm được lòng tin, tình cảm, sự yêu quý của mọi thành viên trong gia đình nàng, như vậy coi như cửa mở đã thông. Sau đó tiếp cận nàng và xác định cách đánh, khi tiếp cận phải kiên trì, bền bỉ, tuyệt đối không hấp tấp nóng vội và không được sờ vào hiện vật khi mới tiếp cận. Điểm chú ý ở đây là hành động phải bí mật, đỡ gặp vật cản trên đường. Khi đánh phải đánh từ trong đánh ra, từ ngoài đánh vào, đánh nở hoa trong lòng địch.
    - Đánh nở hoa trong lòng để mà chết à, ăn kỷ luật như chơi.
    - Cậu học chiến thuật giỏi mà khoản này kém quá, nghĩa là phải dùng lời nói, hành động, việc làm, bằng ánh mắt, trái tim... làm cho nàng thường xuyên nhớ đến cậu, còn chỉ huy của nàng luôn ủng hộ cậu, thậm chí còn làm hậu thuẫn cho cậu. Nên nhớ, lô cốt của nàng càng chắc thì chất lượng càng tốt, tức là đồ còn xịn, còn lô cốt bắn phát đầu đã bục ngay thì vứt, hay nói cách khác lô cốt phải có địch mới đánh, còn lô cốt không có địch thì không đánh. Mặt khác, trong quá trình chiến đấu, cậu phải xác định thời gian đột kích có tính quyết định. Tốt nhất vào các ngày 14 tháng 2, ngày mồng 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10 và ngày sinh nhật của nàng. Những ngày ấy, hỏa lực tập trung bắn chế áp ngay từ đầu không để cho nàng chống cự, thực hiện tốt phương châm hạ gục nhanh tiêu diệt gọn, không để xảy ra bất cứ sơ xuất gì, tránh xung đột với đối tượng cùng tác chiến dẫn đến thương vong không cần thiết. Sau khi đánh chiếm xong phải có kế hoạch phòng ngự không cho bất cứ đối tượng nào tiếp cận. Chiến lợi phẩm của ta, ta phải được hưởng chứ, đúng không?
    - Giỏi giỏi, tớ sẽ lên kế hoạch chiến đấu và thông qua cậu ngay.
    NGUYỄN NGỌC TÙNG
  2. misterquy

    misterquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Tuyển quân
    Hội đồng y học khám sức khỏe để tuyển quân. Ông bác sĩ chỉ vào chiếc bảng kiểm tra thị lực rồi hỏi cậu thanh niên.
    - Cậu nhìn thấy chữ cái này chứ?
    - Dạ không
    - Lại gần chút nữa xem nào! Bây giờ nhìn thấy rồi chứ?
    - Dạ vẫn chưa ạ!
    - Cậu lại gần chút nữa đi! Thấy chứ hả?
    - Dạ quả thật cháu không nhìn thấy gì cả.
    - Cậu dí sát mặt vào đây xem nào! Thấy rồi chứ?
    Dạ bây giờ thì thấy rồi ạ!
    - Tốt!
    - Nói xong ông bác sĩ phê vào tờ giấy: ?othích hợp cho các trận đánh giáp lá cà? rồi đưa cho cậu thanh niên.
  3. misterquy

    misterquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cho mấy viên thuốc
    Có một ông đại tướng nổi tiếng là nghiêm khắc. Một hôm,ông đang duyệt binh vào ngày quốc khánh thì nghe có tiếng hắt hơi, ông tức giận hỏi:
    - Cho tôi biết ai vừa hắt hơi đó?
    Không có tiếng trả lời, ông lại gào lên:
    - Cho tôi biết ai vừa hắt hơi đó?
    Cũng không có tiếng trả lời, ông hét:
    - Lính đâu, bắn hết hàng đầu đi.
    Lệnh của ông lập tức được thi hành. Ông lại hỏi:
    - Bây giờ cho tôi biết ai vừa hắt hơi đó?
    Lần này cũng không có tiếng trả lời. Ông quát:
    - Lính đâu, bắn hết hàng thứ hai đi.
    Lệnh của ông lại được thi hành. Ông lại hỏi thêm 1 lần nữa:
    - Ai vừa hắt hơi đó?
    Lần này thì trong hàng thứ 3 có 1 anh lính run rẩy bước ra:
    - Thưa đại tướng, là tôi ạ!
    Ông đại tướng liền nói:
    - Lính đâu, cho anh này mấy viên thuốc cảm.
  4. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Truyện hay đấy chủ topic, phát huy nhé
  5. misterquy

    misterquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn lời động viên của bác, em sẽ tìm và post thêm nữa.
  6. misterquy

    misterquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Khi ông Trung đoàn trưởng còn là Trung úy Đại đội trưởng
    , một hôm đang cho Đại đội tập bắn thì
    bị mấy o Thanh niên xung phong Quảng bình hò trêu :
    - Mạ ơi,
    Trên đời con chẳng yêu ai
    Yêu anh bộ đội có 2 quả mìn !
    Ở giưã có cái đèn pin
    Xung quanh muôn sợi dây mìn đen thui
    Tự cho là có khiếu thơ phú,Đại trưởng bật lò xo :
    -Chứ em xinh ơi,
    Chỉ anh mới có cái đèn
    Với đôi pin khoẻ,giương lên hùng cường !
    Mấy o đó cũng không vừa :
    -Eng chỉ huy ơi,
    Cuả eng sao gọi đèn pin
    Chỉ như trái ớt mới nhìn đã khinh
    Sếp Đại đội cứng họng không hò được câu nào,văng tục :
    -Mẹ kiếp,cuả ông mà bảo chỉ bằng quả ớt à.Có mà to bằng cái ống bương !
  7. misterquy

    misterquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Bao năm chiến đấu trở về
    Vợ khen anh học được nghề quát to.
    Dạy con như hét như hò
    Cứ như luyện lính tập bò tập lăn.
    Còn thì chẳng biết làm ăn
    Chân tay long ngóng mặt cân không rành.
    Cười trừ? đâu phải tại anh
    Bao năm đi với chiến tranh quên rồi!
    Mà này, thả sức dài hơi
    Khả năng thừa sức ra ngồi bơm xe!
  8. misterquy

    misterquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Thơ vui về bộ đội
    Tình báo do chúng ta gài
    Sâu trong lòng địch ngày ngày đưa tin
    Phòng không?.chẳng có người tình
    Trinh sát thu thập tình hình lập công
    Phi công bay lượn trên không
    Tình nguyện nước bạn vẫn mong trao quà
    Anh nuôi thế việc các bà
    Công binh thấy ?otrái? xà vô chôm liền
    Hậu cần phân phát bạc tiền
    Thông tin công việc tuyên truyền khắp nơi
    Bộ binh cuốc bộ hụt hơi
    Hải quân hùng bá ngoài khơi vẫy vùng
    Thiết giáp địch sợ vô cùng
    Càn vô dinh chúng hào hùng năm xưa
    Đặc công chỉ khoái trời mưa
    Biên phòng canh giữ sớm khuya cõi bờ
    Pháo binh súng ống thật ta
    Cảnh vệ ? đỡ đạn ? thay cho sếp mình
    Cứu hoả thấy lửa coi khinh
    Quân y chăm sóc bạn mình ốm đau
    Gác cổng chẳng muốn đi đâu
    Tân binh tập luyện lâu lâu quên bài?
  9. misterquy

    misterquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Đến kiểm tra công tác vệ sinh ở một nhà ăn, thủ trưởng liền gọi anh nuôi trưởng đến phê bình nhắc nhở:
    - Tại sao ngay bên ngoài nhà ăn mà các cậu lại để một đống rác to lù lù, có cả xác chuột chết ruồi nhặng bu đầy thế này Công tác vệ sinh phòng bệnh kém thế hả?
    Anh nuôi trưởng ấp úng chống chế:
    - Dạ? dạ? đây là sáng kiến? nghi binh của chúng em đấy ạ!
    - Nghi? nghi cái gì? vệ sinh kém lại còn khoẻ bao biện à!
    - Không phải ạ! Là? là? mấy lần chúng em đề nghị cho mua ***g bàn để đậy cơm canh trong nhà ăn nhưng thủ trưởng vẫn chưa duyệt cho mua? Đống rác này nhằm? nghi binh? thu hút toàn bộ bọn ruồi nhặng đến để chúng quên? những mâm cơm không có ***g bàn trong nhà ăn đấy ạ!
  10. misterquy

    misterquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Tại cuộc kiểm tra bắn súng ngắn K54 bài 1 của đơn vị, sĩ quan chỉ huy nói:
    - Các đồng chí phải nắm vững yếu lĩnh, cố gắng bắn được như tôi, cả ba viên đều trúng vòng 10. Tôi bắn để các đồng chí xem nhé!
    Sĩ quan chỉ huy vào vị trí bắn. Người hướng dẫn bắn nói với chiến sĩ báo bia: ?oBáo điểm từng viên một nhé!?
    - Đoành! - Viên đạn thứ nhất nổ.
    Báo bia:
    - 9!
    - Đoành! - Viên đạn thứ hai nổ.
    Báo bia:
    - 8!
    - Đoành! - Viên đạn thứ ba nổ.
    Người hướng dẫn bắn nói to:
    - Thủ trưởng bắn đấy!
    Báo bia:
    - 13!
    Mọi người cùng cười.
    - Giỏi! Cộng cả ba viên vừa đúng 30 điểm!

Chia sẻ trang này