1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười về Lính

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi misterquy, 22/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. misterquy

    misterquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    *Thời chiến tranh,bộ đội đóng quân ở nhà dân.Vùng khu IV cũ,người ta gọi bố là Bọ. Một hôm Bọ bắt gặp chú bộ đội đang ấy..ấy với con gái mình. Tức quá,Bọ bèn tố cáo với Đơn vị và Ủy ban Hành chính xã. Một cuộc họp kiểm điểm liên tịch Quân-Dân diễn ra.
    Bọ :
    -Tôi đòi phải kỷ luật thật nặng chú nì ,tội nặng phá Trời.Chú bộ đội đứng lên nhận đi .
    Chú lính :
    -Thưa Bọ,con nhận tội là có giao hợp với con gái Bọ.
    Bọ nổi khùng :
    -Đụ thì phải nhận là đụ,cớ sao lại chối là giao hợp,******** !
  2. misterquy

    misterquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    * Đến đóng quân buổi chiều, tối đến mấy lính trẻ rủ nhau đến nhà một cô gái xinh đẹp.
    Bọ chặn ngay ngoài cổng :
    -Các chú phải ??viền?? ngay.
    Lính :
    ????
    Bọ dứt khoát :
    Các chú khu 3, c.. to như cái ống thổi lả(1), đụ tru(2) tru chết, đái gốc tre măng mọc, đi qua đầu giường có chựa,đến Bọ cũng chết,nói chi con gái Bọ
  3. misterquy

    misterquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ai Nghèo Hơn ?
    HĐBA LHQ tổ Chức một cuộc thi hội hoạ chủ đề "Lính nước nào nghèo nhất", Cuộc thi quy tụ tất cả danh hoạ của tất cả các nước mô tả sự nghèo đói của lính nước mình để tranh thủ được khoản tiền viện trợ của Hội Đồng Bảo An LHQ.
    Vào đến vòng chung kết, chỉ còn có 3 nước : Ấn Độ, Tiểu vương quốc Bắc Phi và Việt Nam.
    Bức tranh thứ nhất của Hoạ Sĩ Bắc Phi vẽ cảnh xương trắng ngập đường, đất đai khô cằn, người lính phải gặm từng khúc xương bên đường trông thật thê thảm. Giám khảo nhất trí cho giải 3.
    Bức tranh của hoạ sĩ Ấn Độ vẽ cảnh một người lính ăn mặc rách rưới đang ăn thịt bò. Vì là quốc gia đạo hồi nên đạo đức người Ấn Độ không được ăn thịt bò, thế mà người này đói đến nỗi vừa ăn mà nước mắt cứ tuôn trào .... Thật là một cảnh bi ai thế gian hiếm thấy. Tất cả giám khảo nhất trí cho giải nhì
    Bức Tranh thứ 3 của hoạ sĩ Việt Nam, sau khi xem xong tất cả đều nhất trí cho giải nhất mà ko cần suy nghĩ. Cảnh của bức tranh này rất đơn giản : Một cái lỗ đít chăng đầy mạng nhện.
  4. misterquy

    misterquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    31. Trong bảng xếp hạng sự tinh nhuệ của quân đội các nước trên thế giới.
    - Quân đội Mỹ đứng thứ nhất về tính chuyên nghiệp:Tướng đã nói thì quân sẽ làm theo.
    - Quân đội Trung Quốc đứng thứ nhất về sự nhanh nhẹn: Lệnh ban ra là thực hiện ngay.
    - Quân đội Nhật đứng nhất về khả năng đối phó tình huống tốt: Lệnh chưa truyền đến vẫn có thể thực hiện tốt.
    - Quân đội Việt Nam đứng vô địch về khả năng sáng tạo: Tướng nói 1 đàng quân làm 1 nẻo, bố ai biết đường nào mà lần.
  5. misterquy

    misterquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Một chàng lính trẻ dang say sưa dọc sách thì một nàng muỗi bay đến cắm phập vào má cháng và cung say sưa hút.đc một lúc chang ta thấy ngứa và giơ tay lên định tát vào má mình để tiêu diệt nàng muỗi thì nàng ta kêu lên: anh ơi đưngg giết em,em dang mang trong mình giọt máu của anh.quá bàng hoàng chưa kịp ra tay thì nàng muỗi rút vòi ra bay mất.ôi, giọt máu hehehe
    Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
    Lãng Tử Biên Phòng
    Xem hồ sơ
    Gởi tin nhắn tới Lãng Tử Biên Phòng
    Visit Lãng Tử Biên Phòng''s homepage!
    Tìm bài gửi bởi Lãng Tử Biên Phòng
    #10
    Old 01-05-2009, 05:11 PM
    Avatar của Lãng Tử Biên Phòng
    Lãng Tử Biên Phòng Lãng Tử Biên Phòng is offline
    Thành viên tiêu biểu

    Gia nhập: Jul 2008
    Đến từ: Tq chứ còn đâu nữa?
    Bài gửi: 529
    Đã cảm ơn: 33
    Được cảm ơn 104 lần trong 76 bài viết
    Default
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ông giáo làng có cô con gái đã đến tuổi cập kê. Một sáng có ba chàng trai đến cầu hôn cùng lúc, anh là thợ cưa, anh là thợ chạm và anh còn lại là sĩ quan quân đội.
    Ông giáo lúng túng khó xử vì cả ba đều xứng đáng làm rể, chẳng biết chọn ai. Ông nghĩ ra một cách, bèn đưa cho ba người ba ổ khóa giống nhau và nói:
    - Cứ coi như là con gái tôi bị nhốt ở trong phòng bằng ổ khóa này, anh nào mở ra trước thì sẽ được lấy nó. Nhớ là lúc mở khóa phải làm thơ vịnh đấy nhé!
    Anh thợ cưa cầm lấy ổ khóa, mở đồ nghề ra, vừa làm vừa ngâm nga:
    Khóa đồng dù cứng đến đâu
    Anh cưa một lúc còn đâu khóa đồng.
    Anh thợ chạm không kém, lấy búa và đục ra gõ chan chát rồi nghêu ngao:
    Khóa đồng anh giữ trong tay
    Anh đục cả ngày khóa chịu nổi sao?
    Còn anh sĩ quan, sau phút đầu lúng túng chợt sực nhớ ra điều gì, vội rút khẩu súng lục đeo bên hông ra, hớn hở vịnh:
    Súng anh dài chỉ một gang
    Với hai viên đạn bắn tan khóa đồng.
    Nghe xong, ông giáo vuốt râu cười ha hả, còn cô con gái đỏ bừng mặt. Kết quả thế nào, không nói ra thì ai cũng biết.
  6. misterquy

    misterquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Một chàng lính trẻ dang say sưa dọc sách thì một nàng muỗi bay đến cắm phập vào má cháng và cung say sưa hút.đc một lúc chang ta thấy ngứa và giơ tay lên định tát vào má mình để tiêu diệt nàng muỗi thì nàng ta kêu lên: anh ơi đưngg giết em,em dang mang trong mình giọt máu của anh.quá bàng hoàng chưa kịp ra tay thì nàng muỗi rút vòi ra bay mất.ôi, giọt máu hehehe
  7. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    hehhehe đọc thú vị phết
  8. emlaai555

    emlaai555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
  9. khoiminhlandvn

    khoiminhlandvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thêm vài truyện cười lính hay khác mà em sưu tập được

    Một vị tướng hải quân nổi tiếng là nóng nảy. Chiều nọ, sau khi nhậu xong, ông lên đài quan sát hỏi thuỷ thủ:

    – Hạm đội này có hai tuần dương hạm, sao chỉ thấy một?

    – !?…

    – Chiếc kia lỉnh đi đâu? Trả lời mau! Đồ ăn hại! – viên tướng nổi giận.

    – !?

    Cuối cùng, một thủy thủ vớ mũ sắt đội lên đầu rồi lắp bắp thưa:

    – Xin ..xin …Thiếu tướng bớt giận. Ngài đang… đang… đứng trên nó đấy ạ!

    Đễ đọc thêm truyện cười học sinh có thể vào truyencuoi69.com để đọc nhé

Chia sẻ trang này