1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cưới - xưa và nay

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi santhai, 21/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cưới - xưa và nay

    Có bài này tớ viết trong Blog từ năm 2006 khi mà bạn bè lục tục đi cưới hết, giờ đọc lại vẫn thấy buồn cười. Xả stress cho các bạn sắp làm cô dâu tẹo nhé

    Mí đứa bạn mìn sắp lên thớt, chúng nó chạy loạn cả lên, và cáu, và gắt, và xấu và có lúc điên lên: Thôi ! Không cưới nữa! Nghĩ đến mình mà oải quá!

    Đột nhiên nghĩ đến chuyện so sánh cưới xin xưa và nay mà thấy hay!

    Xưa:

    Để tìm hiểu nhau, các cụ phải ngắm nghía chọn lựa kỹ càng rồi dương đông kích tấy đánh tiếng, anh chị mà muốn đi chơi riêng như bây giờ á! Còn khuya! Có khi đến ngày cưới mí biết mặt nhau ý chứ - mà cũng lạ thật, ngày xưa các cụ tảo hôn ầm ầm chả bị ai í kiến, bây giờ á, đi tù như chơi !

    Nay:

    Bố mẹ biết được chết liền, chúng ló online 18/24h một ngày, có khi xem mặt nhau ngày mấy lượt qua WC (webcam nhá, úi, chú thích ko cả mà bị hiểu nhầm là toa-lét ). Mà có khi còn ngày mí tăng ý, để còn chọn lựa mà!

    Xưa:

    Hẹn hò giai gái gì, nếu sơ sơ thì qua nhà, trước là trà nước mí các cụ, sau là hỏi han em đồng áng thế nào, cày cấy ra sao; lúa má rơm rạ...bla..bla....Nếu thân thân thì cũng chỉ dám rủ em ra gốc tre đầu làng hoặc ra bờ đê tủm tỉm (mà phải chọn chỗ sáng không thì dân phòng bắt được lại quy vào tội hủ hoá )

    Nay:

    Xời, dăm ba chuyện lẻ tẻ, thik thì cà phê Buzz; Hale Club; Hồ Gươm; Hồ Tây, có khi cả sông Tô Lịch cũng là địa điểm hò hẹn...Xưa các cụ hẹn đầu tuần thì cuối tuần mí dám gặp, nay thì chả lẽ cái cục gạch để ném nhau à???? Tít tít 3 phát - có mẹt ngay!

    Xưa:

    Các cụ êu nhao trèo đèo lội suối, chờ đợi mỏi mòn, dồi thì là ngượng ngập nhờ mai nhờ mối, tìm hiểu họ hàng hang hốc chán chê, sau đó là có cơi trầu sang nhà ý kiến mí nhà gái để cho 2 cháu có chỗ qua lại, trước là tìm hiểu, sau là thân quen...Để đầy đủ theo thông lệ, đến được đám cưới hỏi, phải kinh qua 6 bước: Nạp Thái, Vấn Danh, Nạp Cát, Nạp Tệ, Thỉnh Kỳ, Nghinh Hôn......v..v... Cô dâu chú rể tuân chỉ tuyệt đối: " Nam nữ thụ thụ bất thân" cho đến khi thành vợ thành chồng!

    Nay:

    Xời, êu hả? OKI thôi, đây là đây kết đằng ấy, đằng ấy tính sao? Còn tính j nữa, nàng mà đã nói thế, có mà chạy đằng giời! Chưa nói đến cưới hỏi, nàng đã thuộc làu: " Nam nữ thụ thụ sát thân", còn chuyện ?olén lút?, nhiều đôi làm từ khi nhà nghỉ Gia Lâm còn chưa thuộc quận Long Biên í, sợ gì dân phòng mí cả bộ đội. Bây giờ, chưa định cưới, nó đến nhà mình dọn dẹp nấu nướng như đúng dồi, mẹ mình còn choáng nữa là....Thôi thì được cái cháu nó đảm đang, tính chuyện cưới đi không thì nó lại "tốt bụng" quá...Xưa còn lằng nhằng lễ nghi, chứ bây giờ vỏn vẹn 3 khâu: Chạm mặt, ăn hỏi và cưới!

    Xưa:

    Mí khâu rề rà của các cụ xưa thì cứ gọi là....xin dấu má chữ ký bây giờ cứ gọi bằng cụ! Nhưng ấy là phong tục đẹp, mà bây giờ có giữ gìn chúng nó bảo là hâm! Ngày xưa thì khăn đống áo the, khăn xếp áo dài, cứ thì mà duyệt, đi làng trên xóm dưới mời mọc, trình diện, có nơi còn phải ghi rõ tiểu sử lai lịch của cô dâu chú rể để tránh chuyện anh em trong nhà lấy phải nhau...Sắm sửa cưới xin thì mẹ cô dâu có đôi hoa tai nụ để dành từ thời con gái nay mang ra làm của hồi môn tặng thêm con cái trâm cài đầu mà cũng không dám giải thích cặn kẽ gì nhiều...Giường cứới thì đơn giản, nhà nào giầu có thì có được cái giường tử tế, có mà bão sập cũng không kêu, đôi chiếu hoa hồng mới mua mùi thơm phức, và còn thêm đôi gối thêu hình đôi chim bồ câu, cái chăn con công màu đỏ nồng nàn....v..v....Mẹ chú rể còn ý nhị để thêm vào dưới gối 1 cái khăn bông thật trắng - chả bít để làm jề . Con dâu về nhà mẹ chồng là phải bê bình vôi đi sang hàng xóm lánh nạn - à quên - lánh mặt!

    Nay:

    Chúng nó thấy đã đến lúc phải cưới rồi (bác sỹ chỉ định mà - kê theo đúng đơn nhá!) - thế là nhà giai vội vội vàng vàng sắm sửa trầu cau, mua thêm ít bánh cốm; đếm đi đếm lại xem phong bì có thiếu trăm nào không sang nhà gái nó chửi tát nước thì bỏ mịe! Thực ra thì các cụ cũng có ý định xem ngày xem giờ xem có hạp tủôi không, nhưng mà chỉ cần chúng nó bảo 1 câu: Không kịp nữa rồi thì ngày nào mà chả là ngày đẹp! - Cô dâu vẫn vui sướng cùng chú rể tung tăng đi mua nhẫn, à, còn phải có nhẫn đính hôn này, nhẫn cưới này, bằng bạc rùi bằng kim cương..bla, bla...Dồi đi chụp ảnh, chú rể phát ốm mí mấy kiểu cà vạt và vét cũ mèm, cô dâu mí xúng xính làm sao, váy 7 tầng, hết quây lại đến 2 dây, hết hồng lại đến trắng, nào là tóc thẳng, nào là tóc xoăn...Đấy mí chỉ là chụp ảnh! Còn váy mặc hôm cưới mí gọi là..." Anh ơi đẹp không?" -"Uh, được đấy em ạ!" - " Nhưng mà....ah, hay anh thử ngó em mặc cái này nhé!" -" Umm, em xinh thế mặc jì chả xinh, lấy cái này đi em!". Tần ngần một lúc, cô dâu vớ được cái độc, hú lên như ơ-rê-ka: " Anh ơi..." - " Mặc (bố/ xác) em!" - đến lần thứ 4 nữa thì chú rể điên tiết: " Không cưới xin gì nữa..."

    Phù, xong cái đoạn váy, dồi thì đi mua giường và nệm! Đệm mút hay đệm lò xo? Bàn phấn to hay bàn phấn nhỏ? Rèm kẻ đỏ hay là kẻ nâu? Chăn đệm của Tàu hay của Hàn Quốc. Tivi mua trước hay là mua sau? Thôi thì đủ những đắn đo, tính toán. Nhiều nhân viên cửa hàng bình chân như vại ?" một phản xạ đã thành quen ?" khi gặp những anh chồng chị vợ tương lai đứng thần người, toát mồ hôi giữa phòng máy lạnh...
  2. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    hay!
    còn gì nữa không nàng?
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    hơ, đọc cái này vui phết. Ngẫm cuộc sống thay đổi nhiều quá.
  4. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Các bác bổ sung vụ này cho em cái, lâu lâu đọc xả stress
  5. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Hay

Chia sẻ trang này