1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyen cuoi ! !

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hahoangthoa, 22/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahoangthoa

    hahoangthoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tại một bệnh viện tâm thần kia. Một hôm bác sĩ nhìn ra trước sân thì thấy một đám bệnh nhân đang trèo lên một cây cao. Bác sĩ không hiểu bọn bệnh nhân đang làm gì bèn đi ra để tìm hiểu.
    Khi ông ta ra tới nơi thì bọn bệnh nhân đã trèo lên cây hết và nói :
    - Bác sỉ ơn trèo lên đây chơi, dzui lắm !
    Ông bác sĩ bèn trèo lên. Khi trèo lên được thì một thằng bệnh nhân trong bọn chúng bèn nói :
    - Bây giờ tao chín rồi ! Tao rụng đây !
    Nói xong thì hắn liền buông tay rớt xuống đất một cái bịch ! Và cả đám cũng làm tương tự như vậy ! Cuối cùng chỉ còn một mình bác sĩ ở trên cây. Ông ta rất sợ nhảy xuống nên ông ta liền nói :
    - Tao còn xanh lắm ! Chưa rụng được đâu !
    Một thằng trong bọn bệnh nhân liền nói :
    - Thằng này còn xanh ! Anh em lấy đá ném cho nó rụng !
    Thế là cả đám lấy đá ném túi bụi, cuối cùng chịu không nổi ông ta bay từ trên xuống và tiến thẳng vào trung tâm chỉnh hình luôn !

    Hết !
    Các bạn nếu muốn nghe chuyện khác thi cứ yêu cầu ! Minh xin đáp ứng !



    AnhThu
  2. hello!

    hello! Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Trong bệnh viện
    Khi ông bác sỹ đi ngang qua thì thấy một thằng bệnh nhân đang ngồi câu cá trong một cái thau nhỏ (Do nó đổ nước vào)
    Ông bác sỹ liền bảo;
    Nếu câu có cá thì cho tui một con để tối nay làm lẩu
    Thằng bệnh nhân đó trả lời là:
    Tui bị điên không lẽ ông cũng bị điên luôn
    Cái thau này thì làm gì có cá mà ông đòi con lớn với con nhỏ.
    Để khi khác tui kể cho mà nghe về kí sử về nhà thương điên.
    H.thanh
  3. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Dong bao chu y.dong bao chu y.co nghe thay HO CHU TICH nay` noi gi` ko:ai co guom thi gop guom,ai co sung thi gop sung.ca nuoc chung tien oanh' 1 con lo may ra trung duoc 1,2 nhay'.
    quynhpt
  4. yeunhieu

    yeunhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    chuyen vo chong
    co mot ban vo khi dang co thai thi ong chong lai muon lam chuyen ay.ba bao voi chong:
    -anh sang nha hang xom ay tam di
    sau khi ong chong ay ve ba hoi:
    -no lay cua anh bao nhieu tien the?
    anh chong tra loi
    -no lay 50$
    ba ta that thanh:
    -troi sao no lay dat vay,hoi no co chua em chi lay chong no co 30$ thoi.
    -!!!!??????
    yeunhieu
  5. hello!

    hello! Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện vợ chồng thì không nên nói ở đây!
    Vì đó là những chuyện không nên
    Nếu có thì đại loại như vậy nè
    Một hôm có anh phóng viên vào làm phóng sự nhà thương điên
    Khi đi qua một phòng nam thì thấy có một đám người đang bu lại cột một người, thấy lạ anh ta tiến lại hỏi :
    - Tại sao nó bị trói thế!
    Một thằng đang ngồi trong nói ra :
    - Nó là một thằng điên tàng. Nó tưởng cái đùi em là củ khoai nên nó cắn một miếng. Nói xong hắn ta kéo quần lên để lộ một vết cắn ta tướng
    - Anh ta mới hỏi lại rằng : Tại sao anh không cắn lại hả ?
    Nó đã điên tàng tui cắn nó té ra tui cũng điên tàng như nó hả?
    Thế chứ anh định xử lý nó như thế nào?
    Ông anh yên tâm đi lát nữa máy bay bay ngang qua đây tui sẽ ném nó lên cho máy bay tông cho nó banh xác nó ra
    ............
    chuyện 1
    Có một anh bị điên nhưng bác sĩ muốn kiểm tra xem nó đã được bao nhiêu % nên kêu lên để hỏi:
    Nếu bây giờ tui cho anh về thì anh làm cái gì?
    - Dạ em sẽ đi bán vé số
    - Để làm gì?
    - Để kiếm tiền chứ để làm cái gì nữa bác sĩ hỏi lạ
    - Có vẻ được. Vậy kiếm được nhiều tiền thì anh sẽ làm cái gì?
    - Thì có nhiều tiền em sẽ mua một chiếc Mercedes
    - Anh chơi sang thế cơ à! Vậy có xe rồi thì anh làm cái gì?
    - Thì lấy ruột xe ra làm ná bắn chứ làm cái chi
    Ruột xe làm ná bắn sướng lắm bác sĩ ơi!
    Chuyện2
    Được 2 năm sau bác sĩ kêu anh ta ra hỏi tiếp
    - vẫn như cũ bác sĩ hỏi : Nếu tôi cho anh về thì anh sẽ làm cái gì?
    - Dạ em đi bán vé số!
    Lại mua xe Mercedes nữa hả?
    - Dạ không?
    Vậy chứ làm cái gì?
    - Dạ để dành tiền
    Để làm cái gì?
    - Dạ đã để dành tiền để cưới dzợ
    Bác sĩ hơi bất ngờ! Anh cũng biết lấy vợ nữa hả?
    - Dạ biết chớ bác sĩ
    Lấy vợ về để làm cái gì?
    - Bác sĩ hỏi lạ lấy dzợ dzề thì làm đại thôi
    Vậy là làm cái gì?
    - Dạ đè dzợ ra lột quần lấy dây thuôn nó làm ná bắn
    Đảm bảo không bao giờ bị đứt!
    Ngã ngửa...
    Có phải người bị điên nặng nhất là ông giám đốc bệnh viện
    Có một anh phóng viên đến muốn làm một phóng sự ở bệnh viện
    Ông giám đốc hẹn 4 giờ chiều
    Khi anh phóng viên đến thì không thấy ai cả
    Anh ta đi từ trên xuống dưới thì cũng chẳng thấy một ai
    Anh ta nghĩ chẳng lẽ mọi người đi đâu hết rồi!
    Anh ta ngồi trong phòng giám đốc lâu quá nên anh hét lên
    Mọi người chết hết rồi hả
    Lúc đó thì ông giám đốc bệnh viện mới bò từ trong gầm giường ra và nói anh làm cái gì thế đây là giờ thực tập sửa xe ô tô mà
    Có một nhóm bệnh nhân muốn trốn khỏi bệnh viện nên bàn kế hoạch chạy trốn đó là trèo qua cửa
    sau khi bàn bạc xong thì đúng vào lúc 2 giờ sáng thì trốn
    Nhưng khi đến lúc chạy ra thì thấy cửa đã mở sẵn tự khi nào rồi nên họ không biết trèo cách nào qua được cái cửa nên cả bọn ngồi khóc đến sáng bác sĩ chạy ra hỏi tại sao tụi bây ngồi đây khóc
    Tụi tui bàn kế hoạch trèo qua cửa chạy trốn nhưng đến đây thì không còn cái cửa nào cả thì làm sao mà trèo được nói gì đến việc trốn
    .........
    Để khi khác làm tiếp
    H.thanh
  6. luckycandy

    luckycandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng cùng nhau vào giường ngủ nhưng họ chưa ngủ liền mà còn...... Bỗng nhiên ông chồng đánh *** một cái rõ to! Rồi ông liền hỏi:
    _ Có phải em *** không?
    Bà vợ la lên:
    _ làm gì có! Anh *** phải không?
    ông chồng chối:
    _ không có!
    Bà vợ nói đùa:
    _ Anh không, em không, vậy là thằng ăn trộm *** chứ còn ai vào đây nữa!
    Bất ngờ từ dưới gầm giường 1 thằng ăn trộm chui ra:
    _ Tui thề, tui mà có *** thì tui chết liền tại chỗ cho coi! Dám đỗ tội oan cho người ta hả??????????????
    ............................

    lucky
  7. FCBARCELONA

    FCBARCELONA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.283
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Lucky Candy chán quá,mà nghe hơi giông giống chuyện tiếu lâm,làm tôi cười đau cả bụng.
    Barça vô địch
  8. luckycandy

    luckycandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nè FCB..... mắc gì mà cứ ám người ta hoài vậy hả?

    lucky

Chia sẻ trang này