1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    1 lần Cacmen rủ TV & cheđít đi LL&NN ... sau 1 hồi lòng vòng chẳng biết đi đâu, cả 3 quyết định dừng chân tại một hàng bánh kẹo...
    TV ưỡn ngực đi vào trước, tiến đến quầy và nói với "ông chủ" SilverMoon:
    - Bán cho ... 500 ô mai nào
    SilverMoon nhìn TV từ đầu đến chân và...ngược lại 3 lần, không ngờ anh chàng đẹp trai phong dộ này lại keo đến thế...nhưng TV dửng dưng như không có gì xảy ra, mắt liếc 1 cô gái kế bên (không phải Cacmen đâu nhé )...SilverMoon làu bàu 1 tí rồi kéo thang leo lên tầng trên cùng gian hàng...lấy ...5 hạt ô mai rồi leo xuống đưa cho TV... TV thản nhiên bỏ tọt 1 hạt vào mồm và cho 4 hạt còn lại vào túi...
    cheđít mắt hình viên đạn nhìn TV nuốt nước miếng ực...rồi thò tay vào túi quần tiến đến quầy, mắt vẫn còn liếc xéo TV, và bảo SilverMoon:
    - Tao cũng lấy 500 ô mai
    SilverMoon trợn tròn mắt , cầm tờ 500 nát bét mà cheđít đưa cho, cố kìm giận quay lại vác cái thang (chừng 10 kg) leo lên tầng trên cùng....
    Cầm 5 hạt ô mai trong tay, cheđít hếch mặt lên trời, tung 1 hạt lên không rồi đón lấy bằng mồm 1 cách điệu nghệ... 1 giây ngừng lại nhìn Cacmen đang chăm chú mấy hạt ô-mai trong tay mình...cheđít chặc lưỡi "kệ" ... rồi cũng cho 4 hạt còn lại vào túi, mặc cho Cacmen gần như sắp khóc vì thèm...Lúc này SilverMoon vẫn đang ngồi vắt vẻo trên cao, gọi với xuống :
    - Cacmen, thế nào, cũng 500 ô mai nữa huh, nói để tao còn mang thang đi cất chứ, trưa nắng thế này...
    Cacmen nhìn TV & cheđít 1 cách buồn bã...bỗng quay fắt lại, mắt lộ vẻ cương quyết ...rồi ngước nhìn SilverMoon trả lời :
    - không.
    SilverMoon thở phào, leo xuống cất thang vào chỗ cũ và tiến lại chỗ Cacmen, giọng niềm nở...
    - hehehee, vậy Cacmen mua gì nào, để "anh" chọn cho nhé hehehe
    Cacmen lắc dầu, giọng kéo dài nhưng vẫn không mất đi vẻ cương quyết:
    - Bán cho Cacmen 100 ô mai
    SilverMoon nghe thấy tay chân lạnh cóng, lập cập rút di động bấm 115 (cấp cứu)...rồi ngã lăn ra đất ... TV & cheđít thấy thế chuồn thẳng , còn Cacmen thì thủng thẳng lấy thang leo lên lấy 1 hạt ô mai rồi tung tăng đi ra, không quên nhét tờ 100 vào bàn tay lạnh ngắt của SilverMoon....
  2. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    sorcererhn: http://www.ttvnol.com/forum/t_123734/2 hehe
    cherish1982vn:
    cherish1982vn: cai gi the bac
    sorcererhn: doc di, chuyen cuoi
    cherish1982vn: ac.
    cherish1982vn: mie thang khon nan sor nha
    cherish1982vn: choi anh em ha
    cherish1982vn: ehhee
    sorcererhn:
    sorcererhn: toi ko dinh cho ong va`o
    sorcererhn: nhung ma` nho lan truoc ong voi thang TV goi toi la so'c ra s* hehe
    sorcererhn: nen phai tra dua hehe
    cherish1982vn: soc' ra so* ay' ha
    cherish1982vn: he he eh
    cherish1982vn: ko dung a'
    cherish1982vn:
    cherish1982vn: he he eh
    sorcererhn: von dinh treu cai cacmen voi thang silver co
    cherish1982vn:
    sorcererhn: cho'
    sorcererhn: hehe
    **********************************************************
    các bác thấy đoạn trên thế nào !! đây là bằng chứng cho thấy chú sóc ra s* rất tiểu nhân !!! hik hik !!!! em cũng đâu có ngờ chú sỏ lại như thế chứ ! bạn bè với nhau mà chú sóc ra so* lại để bụng lấy dạ tiểu nhân đo lòng ngưòi quân tử chú !! hik hik !!! bà con ai có quan hệ haọc có thù oán với chú sóc ra sơ thì phải cẩn thận nhá !! hik hik
    I LLLLOOOVVVVVEEEE U ! nhím !!! telll me how can i do now ! hik
  3. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    chú cheđít ko cần phải a cay con chim thế đâu nhá
    buồn ngủ ghê, thui để mai viết tiếp chuyện về chú cheđít nhà ta
  4. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Lên 4 tuổi Silvermoon được bố CBBC và mẹ mìn cho ra ngủ riêng để 2 vợ chồng còn tiện đường "đàm đạo" đêm khuya. Do hôm đầu ngủ xa mẹ nên chú nhóc Silvermoon mãi mà không ngủ lại thêm ở phòng trong 2 vợ chồng cứ rúc rích mãi nên thằng bé nhắm mắt chẳng nổi.
    Sil:Mẹ ơi con sợ lắm, con sợ ma mẹ ơi
    ILY: Con ngoan nào ngủ đi sáng mai bố mẹ còn đi làm sớm
    1 lát sau......
    Sil: Mẹ ơi con thèm sữa
    ILY: Thôi nào ngủ đi..... kìa anh con nó đang gọi
    lát nữa
    Sil:Mẹ ơi con đói. Lúc này CBBC chịu không nổi quay ra quát
    Đói đói cái gì không ngủ đi tao cho ăn roi bây giờ.
    Silvermoon sợ quá nhưng một lúc sau nó lại kêu
    Mẹ ơi con buồn ... lắm
    Thấy tiếng ILY nhỏ nhẹ "buông em ra để em ra với con nào".
    Trời ơi con với chả cái giống hệt thằng ****** sao cứ nhè giữa đêm mà quấy rầy tao, tao cắt hết .....bây giờ

    Được Caubevuitinh sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 25/10/2002
  5. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    he he he
    Lão sóc ra sơ làm quả trả đũa chú cheđít được đấy!

    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  6. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Cheđít & conhuighe lúc này không còn là virtual couple nữa ma đã là vợ chồng thật, họ dã cưới nhau được 3 năm . Chắc mọi ng ai cũng biết Cheđít với conhuighe lăng nhăng ở Box82 nổi tiếng cả vùng thất kinh, không ai không biết... mà thôi, không nên nói trước, để Sor kể chuyện mà tình cờ Sor biết được đã nhé
    Một đêm mùa đông lạnh giá, Cheđít & conhuighe đang say giấc nồng (sau 1 đợt công tác dài ngày của Cheđít ), bỗng conhuighe choàng ngồi dậy, mặt tái xanh hốt hoảng, mồ hôi đầm đìa (khác xa hình ảnh Conhuighe khét tiếng xưa kia : than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu ) lay Cheđít ầm ầm (như BUZZ!!! ở YM):
    - Anh ơi, chết rồi, hình như...chồng em về
    Cheđít đang ngủ say, môi hé cười (chắc là đang nhớ đến cô nàng nào mới cưa được hồi chiều) cũng bật dậy, nhanh như... khi ù được ván tá lả 5 10 15... ), chụp lấy cái quần kaki treo trên giá, cả cái áo sơ mi, đôi tất & giày (1 loạt các động tác kỹ thuật của 1 nhà... chuyên nghiệp ) và... chui tọt xuống gầm giường, đúng là không hổ danh anh hùng, nhanh không thể tả.
    Vợ chồng mà thế đấy...
    Xin miễn bình luận nhé. Cũng đừng hỏi Sor vì sao biết được chuyện nàỵ
  7. h82vn

    h82vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Truyện tái bản có sửa chữa sáng tạo:Chuyện kể rằng Sorcerer , Silvermoon ,Ghost2k1 , Cherish1982vn hành nghề móc túi , ăn vạ , cướp giật trong box 82 .Bọn chúng làm việc rất ăn khớp và chưa phạm phải sai sót thứ 1982 .Một ngày kia bọn chúng nhận thấy số tiền kiếm được đã đủ để đầu tư một cửa hàng mà mỗi đứa hằng mơ ước bấy lâu .Chúng liền quyết định hoàn lương làm ăn tử tế ...vậy là một cửa hàng bơm xe đạp được khai trương tại Hà Nội với giá rẻ bất ngờ hiếm thấy 450đvn/1 bánh .( Chú ý đây chỉ làgiá cho xe đạp thôi vì mấy lão gầy còm này ko đủ sức bơm xe máy )
    Một hôm giữa trưa hè nắng gắt , chiếc xe tọc toạch gắn bó của tôi bỗng xẹp lép trên đường ngay trước cửa hàng khang trang của bọn cựu tội phạm ấy .Thấy tôi dừng lại ,4 tên lao vù vù ra đỡ lấy bánh xe đầy đất cát ....( mà hình như lúc trước tôi còn ko kịp tránh mấy bãi rác ) .Chúng sực nhớ ra là đã quên mất cái bơm ....nhanh như cắt chúng quay ngoắt lại chộp cái bơm rồi hôn chùn chụt như thể đó là thần may mắn .4 đứa giằng co hồi lâu bất phân thắng bại .Đang vội vàng đi học tôi nguýt chúng một cái và bỏ đi .Hình như ....4 đứa nhìn theo ngơ ngẩn tiếc nuối.Sự việc sau đó diễn ra thế nào tôi ko được rõ nhưng chiều đi học về tôi thấy cửa hàng đã tan hoang .Nghe người dân xung quanh kể lại tôi được hay rằng chúng oán trách nhau đã để mất cơ hội gần gũi người đẹp nên xông vào đánh nhau chí tử ko nể là bạn đồng nghiệp bấy lâu .4 chàng trai anh hùng vĩ đại nay đã nằm xuống với tiếng để đời "chết vì gái , ngu "
    Vụ chém giết khiến thân xác chúng tan tành nên khi xuống tới âm phủ ko ai nhận ra ai .4 cái xác loẻo khoẻo qùy gối dưới chân diêm vương nghe ngài phán
    -Các ngươi sống làm việc ko lương thiện nhưng niệm tình cuối đời đã nhận ra chân lý của cái đẹp thực sự nên ta ko đầy ải các ngươi .Các ngươi phải biết chết vì conhuighe9 là một niềm vinh quang .Ta xem hồ sơ mới biết tên đứng ngoài cùng kia -đoạn diêm vương chỉ mặt một tên mà sau này mới biết đó là Sorcerer - là người biết đối đãi với conhuighe9 tốt hơn mấy tên còn lại ta cho ngươi làm đội trưởng chỉ huy chúng trong thời gian cải tạo chờ ngày đầu thai .- phán xong diêm vương lui vào với mấy bà phu nhân trẻ đẹp phía bên trong .
    Dù uất ức lắm nhưng tất thảy chúng đều vỗ tay ngợi khen những lời vàng ngọc của diêm vương.
    Bây giờ tên chỉ huy vênh mặt liếc mắt qua một vòng 3 tên kia .
    -tao muốn biết tên tuổi chúng mày .Mày nói trước -gã nhìn thẳng vào mặt tên thứ nhất có bộ mặt sát nhân ( tức Ghost2k1)hỏi .
    - dạ, em tên Hùng -tên thứ 2 trả lời ,tên này cóvẻ mặt hiền hơn ( silvermoon)
    -tao có hỏi mày đâu mà mày dám nói -gã chỉ huy lườm tên thứ 2 quát .
    -ôi em đã nói gì đâu ạ .-tên thứ 3 sợ sệt nhắm tịt mắt lại vội trả lời ( cherish )
    Diêm vương nằm bên trong ko yên liền thò mặt qua kẽ cửa quát lớn :
    -Lộn xộn quá , có câm ngay ko .Cái thằng chỉ huy mắt lác kia , ko biết đấy là đồng nghiệp của mày à.-quát xong diêm vương mệt phờ lại luồn vào
    *****
    4 tên nhận ra nhau thì tức giận càng trào dâng , lao vào đánh nhau tiếp .Đánh chán chê chúng lại ôm nhau khóc nức nở khóc vìhiểu ra chúng là những người bạn thân , có cùng chí hướng và luôn bên nhau mọi lúc mọi nơi .
    Câu chuyện đến đây tạm dừng .Vẻ như đó là kết thúc có hậu nhưng điều gì cũng có thể xảy ra ...chẳng may tôi có cảm hứng nữa thì tôi sẽ viết tiếp .
    ĐI THEO TỰ DO
  8. h82vn

    h82vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đây là một vài đoạn trong máy ghi âm , mời wuý zị chú ý nghe rồi đoán xem nó diễn ra ở đâu? trong đó gồm những ai?
    Câu chuyện dưới gầm giường​
    -á , cút đi , dưới này hết chỗ rồi ,o o o o o.....
    - chúng mày là ai? o o o o o......
    - thế mày là thằng nào?o o o o o .........
    (binh , bốp , chát , hự , ui za , ối , oái , này , ựa , xoạc ....)
    Câu chuyện bàn tròn ​
    - tiếng gì thế em?
    -hí hí .Nhà mình mới nuôi muỗi ấy mà .Chắc chúng chưa hợp nhau nên cãi cọ tí thôi .Kệ chúng tự nhiên làm quen với nhau anh ạ .
    Câu chuyện dưới gầm giường​
    (bụp ,ập , duỳnh ,keét , hị , chíu , piu piu , độp ,bùm....)
    - ê , khoan ,mày nghe thấy giọng thằng nào đấy ko ?o o o o....
    -lạ lắm , chưa thấy bao giờ ! o o o o....
    -lạ thật ! o o o o.....

    ĐI THEO TỰ DO
    Được h82vn sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 25/10/2002
  9. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    GIRL: Who was that girl I saw you kissing last night?? BOY : What time was it??
    Conhuighe : Tối qua anh hôn cô nào đấy?? [​IMG]Che*** : Nhưng lúc mấy giờ nào? [​IMG]
    ______________________________________________
    GIRL: Say you love me! Say you love me! BOY : You love me...
    Chigui : Há mồm ra ...thế...thế...giỏi lắm...bây giờ thì nói "Mày yêu tao" đi nào CBBC : Ờ, mày yêu tao... [​IMG]
    _____________________________________________
    GIRL: If we become engaged will you give me a ring?? BOY : Sure, what's your phone number?? Không dịch được [​IMG], ring = nhẫn tay & ring = gọi điện thoại
    ThongXanh : Khi đính hôn anh sẽ tặng em 1 chiếc nhẫn vàng 9999 chứ?? MMF : Hờ hờ, dĩ nhiên... đưa số phone đây [​IMG]
    Chẳng hiểu gì cả, đúng không, đọc bản tiếng Anh đi 
    ______________________________________________
    CAROL : Do you remember when you proposed to me I was so overwhelmed, I couldn't speak for an hour... PETER : Yes Darling, that was the happiest hour of my life...
    Chigui : Anh yêu, lúc anh cầu hôn, em dã không nói được trong cả giờ liền CBBC : Hờ hờ, hình như đấy là giờ duy nhất trong đời anh thấy hạnh phúc [​IMG]
    ______________________________________________
    BOY : I love you and I could die for you! GIRL: How soon??
    Che*** : Anh có thể hi sinh cả đời vì em Conhuighe : Thật không, mà lúc nào anh bắt đầu được ??
    ______________________________________
    BOY : I would go to the end of the world for you! GIRL: Yes, but would you stay there??
    TV : Anh có thể đi cùng trời cuối đất vì em [​IMG]Cacmen : Ơ hay, thế sao còn lù lù 1 đống ở đây
    ______________________________________________
    SHARON : Have you ever had a hot passionate, burning kiss?? TRACY : I did once. He'd forgotten to take the cigarette out of his mouth.
    pc82genetic : Này, chị dã từng có 1 nụ hôn cháy bỏng chưa Conghuighe : Rồi, bé con à. Lần ấy anh che*** quên lấy điếu thuốc ra khỏi mồm [​IMG]
    ______________________________________________
    Jimmy : Mom, can I have two piece of cakes Mom : Certainly. Take this piece and cut it in two.
    SilverMoon : Mẹ.......... cho con 2 miếnh bánh nào [​IMG]Chigui : Ờ, được rồi,...đây này...1 miếng nhé...nhớ cắt làm 2 con ạ [​IMG]
    ______________________________________________
    Woman : How can I ever repay you for your kindness and consideration to me? Man : By check, money order or cash.
    conghuighe : Làm sao em có thể trả ơn cho công lao trời biển của anh đây?? [​IMG]che*** : Không quan trọng mà, séc hoặc tiền mặt đều được [​IMG]
    ______________________________________________
    Sam : I hate to see a girl standing in a bus when I'm seated. Lily : So what do you do?Sam : I close my eyes.
    VTB : Tao không chịu dược cảnh con gái phải đứng trên xe buýt khi tao đang ngồi che*** : Thế mày làm thế nào? [​IMG]VTB : Ngu, nhắm mắt lại chứ sao nữa [​IMG]
  10. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ.... mình nhớ là mình đâu có thù oán gì với bọn này mà bạ đâu chúng nó cũng lôi mình vào truyện của chúng nó để bêu riếu thế nhỉ, rõ 1 lũ bẩn
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​
    Được SilverMoon sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 25/10/2002

Chia sẻ trang này