1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc, lâu ko để ý hóa ra các bạn có mấy cái chuyện cười hay phết..... ....
    Đây thì góp thêm một ít:
    Conhuighe xồng xộc đến tìm với bác sĩ:
    - Thưa bác sĩ, xin ông đừng giấu giếm tôi điều gì cả. Liệu sau khi chồng tôi bị gãy tay như thế này, anh ấy còn có thể rửa bát được nữa không ạ.

    MMF vừa chạy trên sân ga vừa kêu lên
    - Truyền nhiễm!!! Truyền nhiễm!!!!
    Viên cảnh sát đi tới hỏi:
    - Này anh kia, có chuyện gì vậy ?????
    - Tôi đang tìm nàng Thôngxanh vợ tôi.
    - Tại sao anh lại làm mọi người hoảng loạn lên thế????
    - Thế chả lẽ tôi lại gọi vợ tôi là đồ thổ tả như ở nhà hay sao?
    CBBC ở CANADA gửi thư về cho vợ Chiquichita:
    - Em yêu, đúng là trên đời này không có người phụ nữ nào hơn được em. Tối qua, một lần nữa anh lại thấy rõ như vậy.
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  2. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0

  3. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    ặ? !!! miỏ?ạ thỏ??ng sóc ra sặĂ nh?Ă !! hik hik !! ?'ỏằf ?'ỏ?Ơy !! ?'i tỏ?** sặ? hỏằ?c ?'ỏ?Ăo ?'?Ê !! qu?Ân tỏằư trỏ?Ê th?ạ 10 n?fm chặ?a muỏằTn !! he eh eh he !! th?ạ này phỏ?Êi trỏ?Ê......................
    I LLLLOOOVVVVVEEEE U ! nh?ưm !!! telll me how can i do now ! hik
  4. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hihihihihihi
    HAhhahaha
    Buồn cười quá cơ
    Truyện hay ho thế này mà Chí Phèo Silvermoon còn ko thấy cười được hả mà fải thôi lão này đọc thì mếu mới đúng
    To Sor : chuyện nào của anh cũng buồn cười hết á trừ cái chuyện vô duyên về MIs đấy. Cứ liệu hồn đụng tới MIss là túm tóc giật cho trụi hết tóc đấy
    HEhhee từ bao giờ Che*** mang tiễng kiệt xỉ đấy nhả:D
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
  5. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    hôm đó Che*** đi công tác về nhà bất chợt, vào đến cửa thấy hắn thấy Conhuighe đang ngủ trên giường nhưng vấn đề là bên cạnh nàng còn 1 người đàn ông khác mình (là ai thì chịu, không phải em nhé hehe), Che*** mồm phun khói, mũi ra lửa phì phò vì tức tối, thét vào mặt gã kia (trong khi tay giấu đi cái cán chổi mới nhặt ở cổng) :
    - Thật không hiểu được nữa, anh làm gì ở đây ? [​IMG]
    Conhuighe thản nhiên quay qua âu yếm gã kia, mắt tình tứ, nhẹ nhàng bảo :
    - Anh thấy chưa, lão í chả được gì cả, chỉ được mỗi cái ngốc thôi [​IMG]
    (các bác đọc đến đây nếu ai biết conghuighe đang làm gì cùng gã kia thì nói cho anh chàng Che*** nhà ta biết với nhé)
  6. Deathly_Smile_new

    Deathly_Smile_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Há há, đúng là hài thật đấy, chú Sor làm anh đau hết cả 6 phủ 5 tạng rồi :D
    ---------------------------------------------
    [​IMG]
  7. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    he he he he he !! trả thù 1 nhát nào !!!
    Chuyện của chú SÓC RA SƠ
    1 lần chú Sóc ra sơ chạy về hỏi mẹ :
    " Mẹ ơi ! thế trẻ con có sinh ra em bé dưọc ko ạ ????"
    "Ngốc ạ !! trẻ con thì làm sao sinh ra dưọc tre em chứ !!!"
    nghe hết câu ! chú bé sor liền chạy vào trong rừng vào nói với cô bạn gái đang chờ " Yên tâm đi !! trẻ em ko thể có em bé dưọc đâu !! chúng mình làm tiếp chuyến đó đi "
    *******************************
    he he êh he he !! miễn ý kiến ! chú sóc ra so* đúng là ko hổ danh sóc............
    I LLLLOOOVVVVVEEEE U ! nhím !!! telll me how can i do now ! hik
    Được cherish1982vn sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 27/10/2002
  8. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    hehe bắt đầu công kích lại rồi đấy [​IMG] sợ
    Trong xe điện ngầm, Che*** thủ thỉ với 3sờ đứng bên cạnh:- Trong toa xe tối quá. Để anh tìm dây nắm hộ em nhé! [​IMG]3s thấy lạ vì mọi khi tên Che*** này có tốt bụng như thế đâu, nhưng vốn "lịch sự" nên 3sờ vẫn lạnh lùng trả lời:- Tôi có dây nắm rồi! [​IMG]- Thế thì - Che*** hổn hển - Em làm ơn buông cái ... của anh ra! [​IMG]3sờ mỉm cười [​IMG] (nụ cười bí hiểm của nàng Mô na lisa):- thế hả ? [​IMG] thảo nào từ nãy đến giờ che*** giống như đang làm người mẫu cho Lê ô Nát đô Đờ Vanhxi vẽ bức tranh "Adam và con rắn" [​IMG]
    Được Sorcerer sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 27/10/2002
  9. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Công nghệ cao
    Một hôm anh chàng Sóc ra sơvào quán bar và kiếm chỗ ngồi. Xoè tay ra,
    Sor bắt đầu ấn lên bàn tay như đang gọi bằng mobile vậy. Rồi chú Sóc ra sơ đặt bàn tay mình bên cạnh cằm và bắt đầu nói chuyện.
    cherish thấy hơi bất bình thường liền tiến lại hỏi ?
    SÓc trả lời :"Chú chả hiểu zề cả. Anh là người công nghệ cao. Anh có 1 cái phone cài ngay trong tay vì chán ngấy mấy cái mobile vướng víu rồi." "Bác chứng minh em xem nào !" . Sóc ra sơ liền quay số và chìa tay mình ra cho Cherish xem . Cherish nói vào bàn tay ấy và nhận được một cuộc thoại. Chuếnh !
    "Thật không thể tin nổi !", Cherish thốt lên ."Em không thể nào tin được !"
    "Hê hê, dĩ nhiên ! Anh có thể giữ liên lạc được với vợ này, bạn bè này và các mối làm ăn nữa, tiện lắm nhá ! À, tiện thể, chú cho anh hỏi cái WC ở đâu nhể ?". Sóc ra sơ hỏi và đi theo hướng chỉ của Cherish.......
    Sóc ra sơ vào WC đã được 5 , 10, rồi 20' mà chưa thấy quay ra. Cherish sợ có điều chẳng lành liền vội vã chạy vào WC kiểm tra. Trong toilet, Sóc ra sơ đang đứng dạng chân, mặt úp vào tường, quần tụt xuống và cuộn giấy toilet thì trực sẵn ở mông.
    "Ôi Giàng ơi ! Bác không sao đấy chứ ? có đau không ? Chắc lại do ăn tạp đây mà !"
    SÓc ra sơ quay lại và trả lời: "Không không, anh chả sao cả ! Chẳng qua là anh đang đợi 1 bản fax."
    Được cherish1982vn sửa chữa / chuyển vào 02:31 ngày 27/10/2002
  10. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lũ trẻ
    Suốt buổi tiệc, 2 đứa trẻ ( sóc ra sơ và MMF )- con chủ nhà nhà cứ tồng ngồng mà lượn quanh bàn tiệc hết sức chậm rãi và từ từ. Chủ nhà ngượng đến mức phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục ăn và chuyện trò với khách. :o
    Các khách mời tuy không hội ý nhưng đều làm thinh như không có chuyện gì khác thường xảy ra cả và lặng lẽ tiếp tục bữa ăn của mình.
    MMF và sóc ra sơ sau 1 vòng quanh phòng ăn thì đi sang phòng khác.
    Thế rồi bỗng nhiên chủ nhà lao ra khỏi phòng, chạy tới bên điện thoại và gọi 113 sau khi sóc ra sơ nói với MMF "Thấy chưa ! Đã bảo đây nà kem tàng hình mà nại !"
    I LLLLOOOVVVVVEEEE U ! nhím !!! telll me how can i do now ! hik

Chia sẻ trang này