1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    hehe..  che*** trình độ còi, ko tự sáng tác được hay sao mà toàn lôi chuyện cười của DS từ Genetic Forum sang thế? [​IMG] đã không nộp tiền bản quyền cho DS thì thôi lại cho cả người ta vào chuyện như thế là "ăn cháo ...." đấy hmm..
    Lần đầu Che*** sang Pháp cùng conhuighe, thấy tháp Ép phen cao & đẹp ***g lộng nên cu cậu ngước lên nhìn . Chợt SilverMoon (mọi người chắc là đang hỏi SilverMoon, Che*** & conhuighe sang Pháp bằng cách nào chứ gì, nhập cư trái phép theo đường dây xuất khẩu lao dộng của Hoàng Trọng Thanh đấy [​IMG])  bước đến, ra vẻ trịch thượng của 1 nhân viên an ninh (dù dang mặc quần ngố, áo ba lỗ cắm thùng) và quát:- thằng kia.... mày sẽ bị phạt vì tội nhìn lên tháp [​IMG]    Che*** ngơ ngác , tuy thế cũng gân cỗ cò cãi lại (thói quen của người VN khi vừa bị công an thổi xe í mà [​IMG]), nhưng conhuighe cản kịp (chắc là sợ thêm tiền ngu ), dùng dằng 1 hồi Che*** cũng đành xuôi tay :- Anh xem xét hộ em, em...lỡ lần đầu ạ [​IMG](cãi không được thì năn nỉ).
    SilverMoon không liếc mắt, hất hàm hỏi :- Lúc nãy mày nhìn lên tầng mấy?[​IMG]
    - Tầng 10   - Che*** trả lời sau 1 hồi suy nghĩ ra vẻ đăm chiêu chắc là do dự vì chưa biết SilverMoon hỏi tầng mấy để làm gì  - Vậy thì 1000 france, 1 tầng 100 france đấy, xì ra đây [​IMG]    Che*** tay thì móc ví đưa tiền cho SilverMoon nhưng mắt lộ rõ niềm vui. Ngay khi SilverMoon cầm tiền đi khuất, Che*** kéo conhuighe lại gần, mắt liếc trước liếc sau ...ra chiều thận trọng...rồi nói nhỏ bằng giọng đắc ý (vo ve như muỗi bay, chắc là luyện được phép truyền âm nhập mật) đủ để conhuighe nghe được:  - Hehehe, thằng SilverMoon ngu vật, lâu rồi mà chẳng khá hơn tẹo nào, lúc nãy anh nhìn đến tầng 20 kia, vậy mà anh nói chỉ 10 mà nó cũng tin nữa, hehe, nó bị anh lừa rồi. Lần này về VN kể lại cho lão Sorcerer viết truyện cười đưa lên Box82 cho thằng SilverMoon hết tinh vi, heheh    Rồi Che*** & conhuighe tay trong tay rảo bước về phía Khải Hoàn môn, mặt vểnh lên trời đầy tự mãn, còn conhuighe thì mỉm cười đầy hạnh phúc, chắc là đang tự hào về người chồng thông minh & lanh trí của mình.
  2. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Cần phải chứng minh
    MMF vào cửa hàng tạp hoá nọ và hỏi mua 2 hộp thức ăn cho chó.
    :o "Ông có chó không ạ ?", Sóc ra sơ hỏi.
    ?( "Vâng, tôi có chứ!", MMF hơi bối rối.
    :o "Xin lỗi ông, nhưng ông phải chứng minh là mình có nuôi chó thật thì tôi mới bán 2 hộp thức ăn đó cho ông được."
    MMF dù hơi chán nản nhưng cũng phải quay về nhà và dắt chó theo, trở lại cửa hàng.
    "Đây, chó của tôi đây !", MMF vừa nói vừa thở.
    "Cảm ơn, còn đây là 2 hộp thức ăn cho chó của ông".
    Hai ngày sau, MMF lại tới cửa hàng nói với Sóc ra sơ:
    "Làm ơn cho tôi 2 hộp thức ăn cho mèo".
    :o "Ông có mèo không ạ ?"
    "Dĩ nhiên là tôi có rồi !" , MMF trả lời và hơi cáu tiết.
    :o "Xin lỗi ông, nhưng tôi phải được nhìn thấy mèo của ông trước khi bán 2 hộp thức ăn này cho ông".
    MMF bực dọc trở về nhà, tóm lấy con mèo của mình, đem nó quay lại cửa hàng và túm đuôi, xách ngược nó lên, đưa cho lão Sóc ra sơ xem.
    "Cảm ơn, đây là 2 hộp thức ăn ông cần".
    Ngay ngày hôm sau, MMF quay lại cửa hàng, tiến về phía người bán hàng và đặt lên quầy thu tiền 1 hộp đựng giầy màu trắng, trên nắp có đục 1 lỗ nhỏ.
    "Chào ông, tôi có thể giúp gì đây ?", Sóc ra sơ niềm nở.
    :o "Đút một ngón tay vào trong hộp đi !", ông khách yêu cầu.
    ?( "Tôi không hiểu ??"
    :o "Làm như tôi nói đi !", MMF nói to hơn.
    Thận trọng và từ từ, Sóc ra sơ đút ngập ngón tay của mình vào trong cái lỗ.
    "Giờ thì rút ngón tay ra và cho tôi biết nó như thế nào !".
    "Cứ như là .... ", Sóc ra sơ gào lên.
    "Đúng rồi đấy !! Giờ thì bán cho tôi ..... 2 cuộn giấy vệ sinh đê !", MMF yêu cầu.

    *********
    eo ới !!!! ....... quá !! lão sóc nhỉ !! he he he
    I LLLLOOOVVVVVEEEE U ! nhím !!! telll me how can i do now ! hik
  3. TV

    TV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    hừ..em không để í cái topic này hoá ra các bác nói xấu em với vợ em hả....
    TV@
  4. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chú VTB đến cửa hàng bán thuốc và nói với người bán hàng (Cacmen) :
    - Em bán cho anh 1 viên Viagra, nhưng làm ơn bẻ thành 4 mảnh
    Cacmen nói:
    - 4 mảnh 1/4 thì anh uống không có tác dụng gì đâu ạ.
    - Anh không muốn uống Viagra vì cái tác dụng quảng cáo của nó đâu mà anh chỉ muốn khi đi toilet không bị ướt chân thôi. :D
    Lang thang như ngọn gió vô tình
    Phiêu bạt nơi chân trời góc bể..
    Không vách tường bốn bên là gió,
    Không mái che, chỉ có trời xanh...
  5. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Sau khi cưới vợ về, chú VTB nói với bác sĩ Thắng (CAUBEBUTCHI) rằng đang mong chờ một đứa con.
    "Hãy để mình kể cho cậu nghe một câu chuyện," bác sĩ Thắng nói. "Một anh chàng đãng trí đi săn, nhưng thay vì lấy cây súng, anh ta lấy một cây dù. Bất thình lình một con gấu tấn công anh ta. Chĩa cây dù vào con gấu, anh ta bắn và giết chết nó ngay tức khắc."
    "Không thể như thế được!" VTBkêu lên. "Phải có ai đó đã bắn con gấu đó."
    "Hoàn toàn chính xác," bác sĩ Thắng trả lời.
    Lang thang như ngọn gió vô tình
    Phiêu bạt nơi chân trời góc bể..
    Không vách tường bốn bên là gió,
    Không mái che, chỉ có trời xanh...
  6. cacmen

    cacmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0

    Cậu Thắng nhớ mình nhé !
    Non kì quạnh quẽ trăng treo
    Bốn phì gió thổi đìu hiu mấy gò!
  7. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Có nên đính topic này lên cho cả làng đọc không nhỉ
    Vịt dễ thương
  8. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chà, mình sẽ luôn nhớ cậu mà
    To vitdethuong: để tý nữa tôi đính lên cho
    Lang thang như ngọn gió vô tình
    Phiêu bạt nơi chân trời góc bể..
    Không vách tường bốn bên là gió,
    Không mái che, chỉ có trời xanh...
  9. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Che*** & TV bị giam chung 1 buồng giam (tội danh là gì có trời và... người yêu chúng nó biết), đêm đến Che*** hết lăn trái lại quay qua phải, có khi lại còn trồng cây chuối (kinh[​IMG]) làm TV cũng không ngủ được. Bực mình, TV gắt : - xin mày, sao mày không ngủ đi cho tao nhờ [​IMG]Che*** làu bàu (dù đang trong tư thế "thiết bản kiều" kiểu ếch chổng ngược) :- mặc tao... tao nhớ con vợ tao, không yên giấc được [​IMG]sau một lúc chửi nhau chán rồi lại cãi nhau ỏm tỏi đến đoạn đua xe... lúc này TV đang la lối (văng cả nước bọt vào mặt Che***) :- Tao chạy xe là nhất nhé... HN này đứa nào dám đua cùng tao không[​IMG] Che*** bĩu môi:- Mày á, kể 1 chiến tích tao nghe xem nào, xì, tinh tướng ăn khoai nướng... [​IMG]TV hùng hổ đứng dậy, ưỡn ngực vươn vai :- Có lần  tao chạy qua cầu Chương Dương ào fát, thằng bạn ngồi sau la hoảng lên, chắc fải chừng trăm hai đên trăm rưỡi cây lô mếch một giờ í chứ. [​IMG]- Rồi sao, mày quay đầu lại thấy cầu sau lưng chứ gì, cái ấy tao làm roài -  Che*** chặn họng [​IMG]TV tức tối vì Che*** dám chê mình, nhảy dựng lên thét lớn :- Mày mà biết chó gì, tao thấy nó trên đầu ấy chứ [​IMG]
    Được Sorcerer sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 28/10/2002
  10. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Thấy người ta niềm nở cứ lôi cái sự dễ tính của người ta ra mà phết vào mấy câu chuyện đó à?
    Chả phải đi đâu xa , tôi sang box truyện cười ăn cắp bản quyền về vậy

    Lang thang tự do, chả cần gì hết.MH .

Chia sẻ trang này