1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h82vn

    h82vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Sỏ (Sorcerer) gặp Béo(VTB) sau bao thăng trầm của cuộc đời
    Béo cất tiếng :Ê , thằng kia , sao mặt mày bí xị thế ?
    Sỏ : tao mới sinh con mày ạ
    Béo:thế thì mày fải cười chứ ?
    Sỏ : nhưng con vợ tao nó cũng đã biết
    ĐI THEO TỰ DO
  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    conhui: hộp gì đây anh?
    bítiểu: hộp thịt
    conhui: thịt gì đây anh?
    bí tiểu: thịt hộp.................
    [​IMG]
    when today is in the past
    tomorrow becomes now...would u wait 4me..?​
  3. h82vn

    h82vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Trong một cuộc thi "ở nhà chủ nhật" về kiến thức đời sống do VTV3 tổ chức, hai bố con SinVé &Câubé cùng hăng hái đăng ký tham gia. Cuộc thi phải trải qua hai lần trả lời các câu hỏi.
    Ở vòng thứ nhất câu hỏi được nêu ra cho cả bố và con: "Cơ quan nào của phụ nữ được tất cả mọi người cùng biết nhiều nhất", và Câubé được ban giám khảo cho 0 điểm về câu trả lời mà họ cho là quá thật thà .....và ngây ngô, còn thằng con thì được ban giám khảo cho điểm tối đa là 10 vì câu quá xuất sắc ...không ngờ. Câubé tức quá liền bợp tai thằng Silvé và nói: "Thế mày đã ba hoa gì vầy".. thằng Silvé trả lời, thì con nói đó là: Hội liên hiệp phụ nữ mà. Câubé tức tối: "Thế mà tao cứ tưởng..."
    Sang vòng hai câu hỏi được đặt ra là: "Ở nơi nào tóc người phụ nữ lại là xoăn nhất?". Và một lần nữa thằng con lại thể hiện sự xuất sắc đến tuyệt vời... 10 điểm cho đứa bé... ban giám khảo nói, còn điểm 0 lại mỉm cười với người bố tội nghiệp. Câubé tức quá quay ra bợp tai thằng con... "Nói thế mày đã bốc phét gì thế hả ", thì con cũng chỉ bảo:" đó là ở... Châu phi mà", ông tức tối lại lẩm bẩm, " thế mà tao cứ tưởng
    ĐI THEO TỰ DO
  4. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Này ...
    Đang hay sao các bác lại post những cái chuyện thô tục lạt lẽo lên như thế nhỉ ? Chẳng nhẽ hết những chuyện hay rùi sao mà lại đi post cái loại chuyện như của BCTD nhỉ ?
    Tớ đọc cái chuyện đấy chẳng thấy có vẹo rì buồn cười mà thấy nó thô thiển không chấp nhận nổi .
    Post nó vui vui, đen tối một tí nhưng hay tôi đều ủng hộ nhưng cũng đừng có thô quá như thế chứ.
    Điều chỉnh lại đê .
    Tình anh ví như là biển cả
    Tình em ví như mẩu san hô
    Biển thiếu san hô... biển không chết
    San hô thiếu biển... chết cứng đơ !
    Hơ hơ ...
  5. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp cuối năm, conhuighe và beconthichdua ru nhau đi mua sắm. Qua một cửa hàng thấy tấm biển đề "Khuyến mại giảm giá 50%" cả hai liền hăm hở xông vào. Sau một hồi cả hai trở ra với một đống đồ trên tay, khuôn mặt hớn hở vì cho rằng mình đã mua được hàng với giá rẻ. Bỗng cả hai trông thấy một tấm biển trước cửa hàng khác đề dòng chữ "Mua 1 tặng 1". Conhuighe và becon cùng kêu lên "Thế có tiếc không cơ chứ! Ở đây còn rẻ hơn!!!!!!!!!"
    _________________

    Ghost2k1

    [​IMG]
  6. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Các bác thăn truyện cười ở đâu về kệ các bác nhưng sao cứ phải nhét tên em vào
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Trong đám cưới HDB và Shogun
    Trước giờ đón dâu, MMF vừa chạy vừa thở hồng hộc, chìa cho Sho bó hoa cưới.... hơi tả tơi chút : " cầm lấy, con lợn, có mỗi cái này mà cũng quên ko mua"
    Sho cầm .... cái mớ tả tơi ấy lên, ngắm nghía rồi phán:'" Đồ con bò, sao mày ko mua cái bắp cải cầm có phải tiện hơn ko, về để tối nay vợ chồng tao còn ăn nữa chứ, ko có là tối nay Băng lại bắt tao phải đi chợ mua rau, cái thứ này vùa ko ăn được lại vừa loè xoè"
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  8. dinosaur

    dinosaur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Góp với các bác 1 chuyện cho vui:
    Có 2 anh chàng đang đi bộ ngắm cảng trong rừng, bỗng 1 anh bị vấp ngã lăn xuống vực. Anh bạn thấy bạn của mình nằm ngay đơ cán cuốc vội rút điện thoại gọi 000 (cấp cứu, cháy nổ...nói chung là số cấp cứu tổng hợp...).Đầu dây bên kia có 1 giọng nữ trả lời. Anh ta hỏi:
    _Bạn tôi bị rơi xuống vực, bây giờ không động đậy nữa, tôi phải làm gì ??? Nên gọi xe cấp cứu hay là gọi cho đội nhặt xác???
    _Đầu tiên anh phải chắc chắn là bạn anh đã chết hay chưa...
    Sau 1 lúc, có 1 tiếng súng nổ "Đoàngggggg..."
    Đầu dây bên này:
    _Rồi, bây giờ tôi phải làm gì nữa ????
    _...........
    Âu Dương Lôi
  9. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Che*** & TV lúc được ra tù khoác vai nhau đi trông rất tình củm, đi được một quãng thấy đói bụng cả 2 cùng vào ăn ở 1 hàng cơm bụi cạnh bến xe liên tỉnh. Đang ăn, bỗng TV quăng quả ớt xuống đất và bảo Che***:
    - ăn đi mày, ăn nhiều vào !
    Che*** thản nhiên nhai cơm nhồm nhoàm, chắc là đang ngậm khúc cá duy nhất của mâm cơm ghé mắt nhìn 2 bà hàng rong trả lời:
    - cám ơn mày, tao đang ăn đây
    TV huỵch toẹt luôn:
    - thì mày ăn đi, sao cứ gắp mãi vậy hả! (Hik hết biết, còn gì là những ngày tháng cùng dành nhau bát canh, đè nhau trên miếng vải nhỏ xíu cùng ngủ lúc ở trại )
  10. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    he he he
    Góp vui cái nhỉ!

    Trên xe bus, bác tài xế hỏi Missuta (tay đang bế Cheđít hồi nhỏ):
    _Đây là con trai bà đấy à?
    Missuta:
    _Vâng, cục cưng của tôi đấy! Nó dễ thương không hả bác?
    Bác tài:
    _Nói thật, tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào xấu như thế!
    Missuta tức đến tím mặt, bế thằng ku Cheđít đi xuống cuối xe.
    Một ông khách (VTB) hỏi:
    _Sao bà lại giận thế, có chuyện gì à?
    _Lão tài xế xúc phạm tôi!
    VTB:
    _Sao lại thế được, bà phải mắng vào mặt lão ấy chứ!
    _Được rồi!Tôi sẽ cho lão biết tay!
    VTB:
    _Phải đấy! Bà lên đấy đi, đưa con khỉ đây tôi trông dùm cho!
    [:D
    ]
    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
    Được jimmilove641 sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 28/10/2002

Chia sẻ trang này