1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amber

    Amber Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    VTB 1 hôm đến sở làm ngồi buồn tình mở hòm thư bà xã ra đọc trộm. Thấy 1 lá thư tình thắm thiết của bồ vợ gã, gã điên tiết gọi về nhà:
    VTB: - Alô, ai ở đầu dây đấy??
    Ô sin: - Tôi là Ô sin.
    VTB: - Bà chủ đâu rồi?
    Ô sin: - Bà chủ đang ngủ với ông chủ chưa dậy ạ.
    VTB ( Càng điên tiết): - Nghe này, cô có muốn có 100000 USD không?
    Ô sin: - Có chứ ạ.
    VTB: - Cô mở tủ, ngăn kéo số 3, có thấy 1 khẩu súng lục không?
    Ô sin: - Có ạ.
    VTB: - Dùng khẩu súng đó bắn chết đôi "gian phu dâm phụ" đó đi.
    2' sau, trong điện thoại có 2 tiếng súng vang lên, sau đó:
    Ô sin: - Bây giờ tôi phải làm gì?
    VTB: - Mở cửa sổ, ném xác chúng xuống sông.
    Ô sin: - Sông nào cơ ạ?
    VTB: - Khổ quá, con sông ngay dưới cửa sổ tầng 3 ý.
    Ô sin: - Nhà này có mỗi 2 tầng thôi mà?
    VTB: - Alô, có phải số máy 8332...... không đấy??
    U alway in my dearest memory.
  2. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hahhaha hay quá chuyện của Jimmi hay thật đấy..........
    Nhưng bác nhầm thì fải ....Thằng cu nhà em la VTB cơ mà sao lại cho nó thành cái lão hành khách kia cơ chứ???????????????
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
  3. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    he he he he !! đúng rùi !! VTB là con của em và missuta mà !! he eh h!! bác cứ nhầm nhọt thành trồng trọt thế
    I LLLLOOOVVVVVEEEE U ! nhím !!! telll me how can i do now ! hik
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian cưa cẩm HDB ko đổ, Shogun tức tối:"Em mà ko yêu anh thì anh chết cho em xem, tối nay nhá, 7h, giếng làng, nhớ đấy nhá!"
    Tối đến 6h45', Shogun ra bụi tre gần giếng chờ trước, thấy bóng HDB đến gần liền vác một tảng đá to, ném ùm xuống giếng. HDB hốt hoảng chạy tới nơi, ngó xuống giếng, ngó xung quanh....vắng lặng, rồi ngó xuống giếng thủng thẳng nói:"Mày ngu cho mày chết, đáng đời!". Shogun ở trong bụi tre tức quá, gào vọng ra:" Có ngu khối ông đây này, còn lâu ông mới chết nhá!"
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng có hai con sóc tên là Cheđít và VTB. Một hôm, vào buổi sáng sớm, hai con sóc này đi chơi thì gặp một cái cây. Bò đi bò lại một hồi, hít hít, ngửi ngửi, thấy hai cái lỗ, nghĩ là hang hốc gì đó, chúng chui tọt vào. Lại bò qua bò lại một hồi, chúng tìm thấy 2 hạt dẻ. Mừng húm, buổi sáng chưa có gì bỏ bụng, đói gần chết. Chúng bàn với nhau:
    Cheđít: ??oHai hạt dẻ này, tao tìm thấy trước, mày phải cho tao chọn!???.
    VTB: ??oKo, tao tìm thấy trước chứ, mày phải để tao chọn!???.
    Cheđít: ??oKo, tao chọn!???.
    VTB: ??oThôi được rồi, thế này nhé, để công bằng thì tao với mày chia đôi ra. Tao được nửa hạt thứ nhất, mày được nửa hạt thứ nhất, tao được nửa hạt thứ hai, mày được nửa hạt thứ hai, OK chứ????.
    Cheđít: ??oThế cũng được, nhưng mà ăn hạt nào trước nhỉ????.
    Bỗng nhiên hai con sóc thấy cái cây tự nhiên ù té chạy!
    [​IMG]
    Never say Never
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Grừ . grừ . Xoá bài hở ?
    Không sao ! Tức giận dồn hết vào ngày vui vẻ hôm qua rồi .Hôm nay lại hết .
    hông vít bậy nữa vậy hề hề hề
    Lang thang tự do, chả cần gì hết.MH .
  7. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Tại một khách sạn. SilverMoon nói với TV đến thuê phòng:
    - Tôi chưa thể cho anh chị thuê chung một phòng chừng nào anh chưa chứng minh được đây là vợ anh.
    Chỉ vào Carmen, TV trả lời:
    - Nếu anh chứng minh được đây không phải là vợ tôi thì tôi đội ơn anh cả đời.
    [​IMG]
    Never say Never
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, ở một vưng quốc nọ có một nàng công chúa tên là Conhuighe9 vô cùng xinh đẹp. Một bông hoa sắc nước hương trời mà thượng đế chắc trong cả cuộc đời mình chỉ có thể tạo ra một lần duy nhất, trong một phút ngẫu hứng duy nhất mà thôi.
    Conhuighe9 có một chiếc gương thần. Hàng ngày trước khi đi ngủ, nàng cởi bỏ xiêm y rồi đứng trước gương, hỏi: "Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta?". Thì gương khóc rống lên: "*** biết!".
    Conhuighe9 đẹp thật! Nhưng sắc đẹp nếu chỉ để thờ phụng hay chiêm ngưỡng thì phỏng làm được gì cho đời? Bởi Bông hoa nhài nếu không được cắm vào Bãi *** trâu thì làm sao có khả năng để lại một nét chấm phá trong kho tàng đồ sộ những ngôn ngữ tục tĩu (Tục ngữ) của cả dân tộc? Một ngày kia, Conhuighe9 quyết định kén chồng. Vì thuở đó chưa có thi toán quốc tế, nên sau khi suy nghĩ đắn đo Conhuighe9 có mong muốn chọn người đàn ông dũng cảm nhất. Điều kiện được đưa ra như sau: "Ai muốn trở thành phò mã, phải bơi qua một hồ nước rộng thả đầy cá sấu". Với bản chất hiền hậu, giàu lòng vị tha, Conhuighe9 đã ra lệnh tiêm phòng dại cho tất cả những con cá sấu đã được thả xuống hồ, để lỡ có ai bị cá sấu cắn thì cũng không đến nỗi lên cơn mà chết. Tuy nhiên, tất cả các ứng cử viên đều không hay biết gì về việc này.
    Ngày thi đã đến, hiệu lệnh ban ra, bên bờ hồ, một sự lo sợ căng thẳng bao trùm. Đó đây trong không trung như ngửi thấy mùi chết tróc. Nhiều khắc đồng hồ đã qua, vẫn chưa thấy ai có nhu cầu chứng minh rằng mình là người dũng cảm nhất. Conhuighe9 trong tâm trạng vô cùng chán nản đã định tuyên bố bãi bỏ cuộc thi lấy vợ, bỗng từ trong đám đông, VTB - một trang thanh niên tuấn tú, mặc độc chiếc quần bơi màu đỏ cờ, lao thẳng xuống hồ, bơi như điên, chẳng mấy chốc đã đến bờ bên kia, nguyên vẹn, không bị xước dù một mảnh da nhỏ.
    Một đám đông náo nhiệt vây quanh người chiến thắng, để đáp lại những câu hỏi nhao nhao ồn ào về điều phi thường mà anh vừa thực hiện, VTB đưa cặp mắt hằn học nhìn về phía bờ bên kia, miệng lẩm bẩm: "Vấn đề bây giờ là phi tìm cho ra thằng nào đẩy ông!".
    [​IMG]
    Never say Never
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Vào thời đại chiến thế giới thứ hai quân đội Đồng minh bắt được Beconthichdua - một nữ gián điệp phát xít rất nguy hiểm và quyết định đem ra xử bắn. Song cô ta xinh đến nỗi khó ai có thể nỡ lòng nổ súng. Quân đội Anh, Pháp, Mỹ mỗi nước đều chọn ra một người nhẫn tâm nhất để xử bắn song không ai đủ nhẫn tâm để nổ súng bắn vào một tác phẩm tuyệt thế của tạo hoá. Đến lượt sỹ quan Cheđít của quân đội Xô viết. Anh chàng bước ra giương súng lên và Beconthichdua ngã vật xuống chết, trên trán có một vết đỏ nhỏ tròn xoe. Không một tiếng nổ, không một viên đạn nào được bắn ra khỏi khẩu súng của Cheđít. Không ai trong số những người có mặt hiểu được tại sao Beconthichdua lại chết. Ngay cả bản thân Cheđít cũng không hiểu. Xem xét hồi lâu người ta chỉ phát hiện được Cheđít bị mất một cái cúc quần.
    [​IMG]
    Never say Never
  10. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bảo Vitdethuong:
    - Đừng bao giờ để con trai nó hôn, như thế là nó làm nhục mày đấy.
    Hôm sau, Vitdethuong về khoe với mẹ:
    - Mẹ ơi, không phải nó làm nhục con mà con làm nhục nó!
    [​IMG]
    Never say Never

Chia sẻ trang này