1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    MMF - chỉ huy - gọi SilverMoon - lính mới - lên để khiển trách:
    - Vì sao trong đợt hội thao vừa rồi, đồng chí lại làm lộ trận địa mai phục của quân ta, không những thế còn mắng nhiếc, xỉ nhục, thậm chí còn xuýt hành hung hai người dân địa phương?
    - Thưa chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ được giao, em đã ngụy trang thành cái gốc cây. Đôi "người địa phương" ấy dẫn nhau đến ngồi dưới gốc cây. Đầu tiên chúng nói chuyện anh anh em em, chim xa tổ lá xa cành, rồi thề non hẹn biển... Mặc dù phải nghe toàn điều bố láo, lừa đảo nhưng em vẫn một mực nín nhịn, quyết không làm lộ trận địa của ta. Sau đó đến màn ôm ấp, vuốt ve, hôn hít, rồi đòi hỏi này nọ... Mặc dù bản thân cũng rất bị kích động, em vẫn quyết không làm lộ trận địa. Nhưng đến lúc thằng "dân địa phương" dở con giao díp ra và định khắc tên con "dân địa phương" vào mông đít em thì em không thể chịu đựng thêm được nữa...
    [​IMG]
    Never say Never
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Trên một chuyến tầu hỏa MMF ngồi cạnh Thongxanh. Vì chưa quen ngồi tàu hỏa, nên người MMF thường lắc lư theo nhịp xình xịch của con tàu. Mỗi khi MMF lắc lư là cùi tay lại huých vào người Thongxanh.
    - Xình xịch, xình xịch.
    - Cái anh này làm gì thế. Thongxanh hỏi
    - Dạ tôi làm trưởng xóm ạ. MMF nhã nhặn trả lời và Thongxanh quay đi
    - Xình xịch, xình xịch.
    - Làm gì mà lắm thế. Thongxanh lên giọng
    - Dạ mới có 4 năm thôi ạ. MMF tiếp tục trả lời
    - Xình xịch, xình xịch.
    - Sao? Anh điếc à? - Thongxanh phẫn nộ.
    - Không cô ạ! Tiếc gì mà tiếc!
    - Xình xịch, xình xịch.
    - Thôi đi! Thongxanh tức giận.
    - Dạ tôi đã xin thôi, nhưng nhà nước chưa cho.
    [​IMG]
    Never say Never
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Từ khi box82 phát triển thì phong trào người người đi chơi , nhà nhà ra đường cũng nối đít phát triển .==>Do đó xuất hiện một loại hình dịch vụ xe ôm miễn phí .
    Sau một thời gian hăm hở với nghề mới mấy chú cún con bắt đầu tỏ ý nản vì con gái 82 quá rắn,ko lợi lộc rì .Ngấm ngầm Vi Tieu Bao và Jimmi rủ nhau hợp tác để tránh phải làm xe ôm nghĩa là mỗi lần đi chơi 2 chú này sẽ biện lý này do kia để 2 chú "phải " đi chung 1 xe .
    Lần đầu tiên 2 chú thoả thuận đi xe bửn bửn của VTB
    Nhưng....
    Có những điều mà người ta ít ngờ tới ....
    Sau một buổi lăn lộn trên đường về đến nhà VTB phát hiện thấy yên xe có 2 lỗ thủng nho nhỏ .VTB mắt nổi hình tên lửa phi thẳng đâm vỡ 2 mắt kính dầy quỵch mồm liên tiếp lải nhải : Cái thằng khỉ đó chứ ! Bằng cái nhãi con , gầy bé tí tẹo , xương xương xẩu xẩu ngồi xe xịn của tao lại còn cố ý gây thiệt hại thế này nữa .Tao phải trả thù , phải trả thù
    Nhăn nhó hồi lâu VTB chợt bật cười hớ hớ -mỗi lần có sáng kiến hiếm hoi nào là gã này bật cười thô bỉ như thế đấy .Gã bắt đầu thực hiện cái âm mưu thâm thuý của gã ...
    Mấy tháng sau người ta ko còn thấy gã béo tốt như trước nữa .Ai cũng giật mình thảng thốt nhìn VTB xót thương .Gã trở thành một xác ve-tôi so sánh ko còn gì đúng hơn ,thế mới tài !kekeke
    Nào tiếp tục câu chuyện
    Lúc ý cũng đến lúc 82 lại tò tò hò hét nhau đi chơi bời .VTB sung sướng vì lần này đến lượt Jimmi phải mang xe đi .
    Vậy là đứt Jimmi rồi .2 cái lỗ to gấp đôi , sau gấp 3 lần cái lỗ trên xe VTB để lại ở xe Jimmi .
    Trước đây chưa bao giờ VTB tuân theo được một chế độ ăn kiêng nào kinh khủng như thế .Nhờ có ý chí quật cường phát sinh từ lòng thương tiếc chiếc xe,VTB đã hoàn thành ý định một cách xuất sắc .Âu đó cũng là điều đáng khen .
    Bác nào có giao du với VTB cẩn thận đừng cho gã đi nhờ xe .Gã đã mài mông nhọn như 2 cái đinh thì xe nào mà chịu nổi !
    Lang thang tự do, chả cần gì hết.MH .
  4. I_like_Ihatelove

    I_like_Ihatelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Một đêm nọ , 3 chàng trai Mitdac@, NBS191 và Cherish đi ăn trộm. không may bị cảnh sát phát hiện và dzí chạy. Cả 3 chàng chạy ngay vào khu rừng cạnh đấy và leo lên 3 cây khác nhau.
    Cảnh sát rọi pin lên cây thứ nhất, chàng Mitdac@ vội vàng "cú cú" lên vài tiếng. Cảnh sát bảo với nhau :
    - chẳng có gì ngoài con chim cú... đúng là cú ăn đêm!
    Rồi họ bỏ đi tiếp tục đuổi theo.Khi cảnh sát rọi pin qua cây thứ 2, NBS191 cũng vội vàng " meo meo" hai tiếng. Cảnh sát lại bảo nhau:
    - tưởng gì, hoá ra là một con mèo.. đúng là mèo rất hay trèo cây!
    Và rồi họ cũng bỏ đi. NBS191 cũng lật đật trèo xuống và trốn thoát. Cảnh sát đi đến cây thứ 3, nơi có Cherish đang trốn trên đó và rọi pin lên. Cherish cũng lật đật gào lên :
    - Ủm..... bò...............
    he he còn kết quả thế nào thì chắc ai cũng bít.. hi hi
    sorry anh gà nhé.. em chỉ chọc anh một tí thôi mà.

    ALWAYS LOVE I_HATE_LOVE.....
    Trái tim dành hết trọn phần cho nhím
  5. Deathly_Smile_new

    Deathly_Smile_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hạ hạ hạ hạ, cười đau cả zuột thừa :))
    ---------------------------------------------
    [​IMG]
  6. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    hik hik !!!! cái này thì...................................................................................
    I LLLLOOOVVVVVEEEE U ! nhím !!! telll me how can i do now ! hik
  7. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    He he.... Che*** đã thấy nhục chưa
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​
  8. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    he he he
    Em hủi ghẻ chơi quả được đấy! Nhưng lại nhầm to rồi, Jimmi đâu có gầy đến mức ấy, mà chú VTB cũng không thể gầy đi được đâu.
    Tùng chăm ngoan nghe lời mẹ lắm bữa nào cũng phải ăn đúng 3 bát cơm , 6 cái đùi gà và 9 quả chuối ---> cho bổ ............he he he

    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  9. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    he he he h ! sao hả chú Silvêr !! chú nói thế ý là sao !! chú thích chiến với em à !!! hmmmm
    I LLLLOOOVVVVVEEEE U ! nhím !!! telll me how can i do now ! hik
  10. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hic, càng xem cái topic này càng thấy thương cái thân mình
    Khổ lắm thôi, cả nhà em có ai đụng chạm gì đến các bác đâu mà cứ lôi cả vợ chồng con cái nhà em lên thía....
    các bác có đùa thì chứ chừa vợ chồng nhà em ra nhá
    nói trước, cá bác mà tiếp tục nữa là em ko có nể nang đâu nhá
    Forever and one I Love You

Chia sẻ trang này