1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    ơ !!! mod lên tiếng kìa !! bác nào chót dại phạm thuọng thì chấn chỉnh lại nhá !! lock nick thì khổ
    I LLLLOOOVVVVVEEEE U ! nhím !!! telll me how can i do now ! hik
  2. PINOCCHIO.

    PINOCCHIO. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Ma Chích dùng kẹp gắp thỏi sắt đã được nung đỏ ra khỏi lò. Xê di đứng cạnh kêu lên :
    -Trời, thỏi sắt kia nóng khiếp quá nhỉ !
    -Khiếp quái gì, - Ma Chích nói. - Em đưa anh tờ 10 K, anh sẽ thè lưỡi liếm cho em xem.
    Tò mò, Xê di đưa cho Ma Chích tờ giấy bạc.
    Ma Chích liếm tờ 10 K, rồi nhét vào túi.

    EVERYTHING WILL FLOW

    Tài cao phận thấp chí khí uất
    Giang hồ mê chơi quên quê hương.
  3. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    Sáng vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài tuyệt vời,thấy conhuighe cũng đã tỉnh,Cherish kể chuyện với conhuighe
    -Hôm qua anh mơ một giấc mơ sướng thật.
    -Về chuyện gì thế, anh yêu?conhuighe lên tiếng
    -Lên xe hoa lần hai
    -!!!
  4. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    Một hôm conHuighe trách Cherish:
    -Sao bây giờ anh lạnh nhạt với em thế?Suốt ngày quanh ra quẩn vào chẳng nói với em được một lời.
    -À,thì em chẳng khuyên anh :"Vợ chồng không nên lời qua tiếng lại còn gì?"
    -Thế mà trước khi cưới thư nào anh cũng viết:"yêu em mãi mãi,yêu em mãi mãi...."
    -tại sao cô không để ý,bao giờ sau dòng chữ ấy tôi chả viết thêm câu: "Bút em tặng anh viết vẫn còn tốt lắm".Đấy là tôi thử bút mà cô không hiểu gì à?
    -------------------
    Đang ngồi xem phim,bỗng missuta lên tiếng nói với cherish:
    Missuta:Anh yêu! Đã bao giờ anh thấy sư tử thật chưa?
    Cherish:Thường xuyên
    Missuta:Thế mà em chưa thấy bao giờ.
    Cherish:Thật ư?Chẳng nhẽ em chưa bao giờ soi gương.?
    [​IMG]
  5. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    --------Vậy mà không nói ngay!----------
    Trên chuyến xe,3Sún đang mải mê đọc quyển từ điển dày cộm.VTB đi cùng chuyến xe ngồi kế bên chăm chú nhìn vào.
    3Sún nhỏ nhẹ nói: Anh có biết "lịch sự" là gì không?
    VTB:Vênh vênh cái mặt lên và giành ngay quển sách trên tay 3sờ
    Đưa đây tôi tra cho,vậy mà nãy giờ không nói.
    ----------------------------------
    TV và Cacmen đã đính hôn với nhau,trước khi cưới,Cacmen hỏi nhỏ TV
    Anh yêu à,anh có thích có con không?
    TV mặt mũi phấn chấn mừng rơn như vớ đựoc của:Có chứ,anh rất thích,càng nhiều càng vui.
    Cacmen nhỏ nhẹ:Cảm ơn anh,em đã làm cho anh vui.Em đã có ba con.
    TV:................&%^#^%
    ----------------------
    Mấy hôm mất ngủ không hiểu vì sao,mặt mũi VTB xanh xao,gầy rộc hẳn đi,Thấy thế Cheish không đành lòng vốn thương bạn ,cherish hỏi thăm
    Che rít:Dạo này mày làm sao mà tàn tạ thế,mất hết cả phong độ,Có chuyện rì sảy ra thế??
    VTB nhăn nhó trả lời một các đau xót:Đêm nào tao cũng nằm mơ thấy bị bỏ giữa một hoang đảo cùng mười cô gái xinh đẹp.
    Che rít nghe vậy thì ồ lên:-Ồ,vậy mày còn đòi gì nữa?
    VTB nức nở: Nhưng trong giấc mơ tao là đàn bà mới chết chứ.
    ------------------Giống cha--------------
    Missuta nói vói che rít:Anh xem,con trai chúng ta ngày càng giống anh...
    Che rit hốt hoảng nghiêm ngiọng nói với viên thịt băm:
    -Này,thằng kia! mày vừa làm gì bậy bạ đấy hả?
    [​IMG]
  6. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    ---------Tại con vẹt----------
    tại tòa án thành phố,
    Tòa án hỏi Che rít: Che rít Tại sao anh lại ly dị missuta?
    Che rit trả lời:Thưa tòa tất cả là tại con vẹt
    Tòa:-???????????
    Che rít giải thích:Tôi tên là Cherish,mà con vẹt của vợ tôi cứ nói:"Hôn em đi anh Javel..."
    -------Nửa nọ nửa kia----------
    Cacmen mở cửa hàng ăn .Một hôm TV dẫn con trai TTH đến ăn sáng
    TV:Bà chủ cho 2 suất pate thịt thỏ
    Cacmen:Dạ có ngay,xin ông vui lòng chờ chút xíu
    Một lúc sau:
    Cacmen:Dạ của ông đây,chúc ông và cháu ngon miệng
    TTH thắc mắc với bố: Bố ơi,sao bánh lại ít thịt thế hả bố?Miếng của con bé tí
    TV thấy thằng con nói vậy liền gật đầu:uh!nhì,của hàng này bán gian quá
    TV càu nhàu: Này bà chủ!món pate của bà hình như có ít thịt thỏ thôi thì phải?
    Camen:Thú thật với ông,dạo này đắt đỏ quá nên cũng pha thêm ít thịt ngựa.
    TV:Tỉ lệ thế nào?
    Cacmen:Nửa nọ nửa kia.Một con thỏ trộn thêm một con ngựa
    [​IMG]
  7. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    ơ8 !! chú pain lại chiến anh em hả !! hik hik!!
    I LLLLOOOVVVVVEEEE U ! nhím !!! telll me how can i do now ! hik
  8. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hu`
    LÃo Paid ngày càng to gan nhỉ
    Che*** va PAin cùng ngủ giường KTX, che*** nằm giường trên , còn PAin nằm giường dưới.Một hôm Che*** hỏi PAin
    Che***(C): đó mày con gì bay trên trời?
    Paingod( P) : COn chim
    C : Đố mày con gì boei dưới nước?
    P : Con cá, dễ ợt
    C : Thế câu này nhé, con gì hay nằm dưới gầm?
    P( nhanh nhẩu) : CON CHÓ
    hihihihi .......im lặng rồi nghe thấy P gầm lên
    Hehhehe...............P ơi đừng có mà giận Miss đấy nhé
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
  9. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Quà Mai châu của anh đâu hả em Miss?
    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    bùn cười nhứt là khi cái topic này ko được dính lên trang đầu nữa hehe
    [​IMG]
    when today is in the past
    tomorrow becomes now...would u wait 4me..?​

Chia sẻ trang này