1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến dã ngoại đầy ấn tượng !!! (xem hình trang 5 & 6 ).

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tiếng Anh Sài Gòn (Saigon English Club)' bởi pickou, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Chuyến dã ngoại đầy ấn tượng !!! (xem hình trang 5 & 6 ).

    Sáng nay lúc 8h kém 5 các thành viên đáng yêu nhất nhì của S.E.C đã xuất phát khởi hành từ Nhà Văn Hóa Thanh Niên và mang theo trong họ một tâm trạng phấn khởi cho cuộc dã ngoại đầy thú vị này. Sau vài cua quẹo, cuộc đua xe giữa các thành viên của S.E.C đã diễn ra, dẫn đầu đoàn đua của S.E.C bao gồm các tay đua "kiệt sức" như: Whisper, Nonick, Zero-cool, Victor, Etualive, Keepsmiling, 1088. Pickou tôi vì không phải là tay đua chuyên nghiệp và cũng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho NangSaiGon (NSG) nên đành phải chịu khó hít bụi chạy theo(người ta hay gọi là đu gió theo í mà...). Cuộc đua diễn ra dưới sự chứng kiến và cổ vũ nhiệt tình của các thành viên khác như Dirosemimi, nicholas, rubi19, 2 bạn gái của Zerocool (tạm gọi là nick thamăn ), 1 bạn nữ của Dirosemimi (tạm gọi là tiêngiángtrần ), NSG và tôi. Để bảo đảm an toàn cho mọi người và cho bản thân , tôi đã đề nghị mọi người không nên chạy quá tốc độ cho phép, xe có bao nhiêu ga thì chạy bấy nhiêu thôi !!!! Sau 45 phút bon bon trên đường, các "cua rơ" đã đến đích là hồ Bình An, mọi người hớn hở vừa mừng vừa nhăn (bụi quá ), theo như tôi biết thì giải nhất cuộc đua thuộc về nonick (security của S.E.C) với thời gian là 45 phút , xin chúc mừng anh ! (đến lúc 9h kém 15 ; từ SG đi hồ Bình An là 25km)

    Ngay sau đó, tôi muốn mọi người thư giãn tí trước khi chọn điểm dừng chân nên đã mạnh dạn dẫn mọi người chạy vòng quanh bờ hồ 1 vòng (diễn thời trang đó mà...). Sau khi chọn được điểm cắm trại và ổn định mọi thứ, tôi được phân công trách nhiệm quá ư là nặng nề : Thiết kế cái bếp để chuẩn bị cho bữa trưa !!!

    Lúc này đã là 9h50, cũng may được sự ủng hộ, giúp đỡ và cổ vũ của mọi người nên tôi đã hoàn thành nhiệm vụ nặng nề này. Mặt khác các thành viên đã được tụ tập lại và bắt đầu chương trình đầu tiên của buổi sinh hoạt vào lúc 10h: Introduce. Hấp dẫn nhất ở chương trình này là sau khi giới thiệu về bản thân thì mỗi thành viên đều có 1 món quà rất ư là xinh xắn và dễ thương (xin được phép không bật mí để bảo đảm bí mật ). Không ngờ các thành viên của chúng ta rất ư là nhiệt tình, giới thiệu hết rồi mà vẫn còn hăng, hỏi tiếp về các vấn đề khác và quên cả mọi thứ, nếu không có sự ngăn cản kịp thời của pickou tui chắc cả đám bị đói rã ruột luôn wá....

    11h15 thì NSG bắt tay vào việc nướng thịt gà và thịt sườn, pickou tui nhìn chịu hổng có nổi, xém chút thì ướt cả cổ áo nên đành sáp vào phụ NSG nướng thịt, chủ yếu để cảm nhận được mùi hương của thịt cho đỡ thèm í mờ... các thành viên còn lại thì tụm lại thư giãn bằng các trò chơi trí tuệ như: đánh bài, tập làm ca sỹ..... báo hại pickou tui ngồi nướng thị nóng gần chết.......thèm luôn . Trong số các thành viên tích cực thì có 3 bạn là nicholas,rubi19 và keepsmiling đã rất nhiệt tình giúp đỡ pickou tui và NSG trong việc nướng thịt nên mọi chuyện đã làm rất tốt và hoàn thành lúc 12h 30'. Tui xin đề nghị vote cho 3 bạn này mỗi người 5* (nhớ vote lại cho tui nha .....heheh)

    12h30, lúc này có 1 sự hoán đổi giới tính nhân tạo, một bạn nữ với nick tạm thời là tiêngiángtrần đã bận việc nên phải disconnect sớm. Thay vào đó là sự xuất hiện đột xuất của một nam ca sỹ nổi tiếng đã từng được nhiều khán giả của mạng TTVN hăm......dọa và đã từng là một ủy viên trong ban giám khảo chấm thi giọng ca vàng TTVN ngày xưa với nickname nmucccg-nguyen (tạm dịch là niềm mơ ước của các cụ già - nguyên).

    12h40 - phần chính của buổi dã ngoại : Ăn trưa kiểu Mỹ.......Tho. Vì quá đói nên một số thành viên đã không chế ngự được cảm xúc đã lao vào dĩa đồ ăn như con thiêu thân để dành phần của mình (nick thamăn và cả tui nữa ). Đồ ăn bao gồm thịt các loại, patê, chả, đồ hộp, nem .... bạn hãy thử tưởng tượng bạn đang có 1 cây đèn thần và ...phù một phát ra nguyên 1 mâm đầy ắp đồ ăn vừa ngon vừa thơm thế này thì biết ngay.... Không ngờ mẫu hậu của NSG và DIMI làm đồ ăn ngon tuyệt đến vậy, nhưng dù sao thì sự góp sức của 2 bạn rất nhiệt tình nên bữa ăn mới được thịnh soạn và ngon đến vậy. Tôi xin tặng cho 2 bạn mỗi bạn 5* coi như huy chương hạng nhất của S.E.C của chúng ta.

    Hết phần 1 - còn tiếp
    Xin hãy theo dõi phần 2 và cũng là phần hấp dẫn và mang đầy kịch tính nhất của buổi picnic hôm nay.


    Thương nhất trên đời chỉ có Rubi thôi !!!






    Được dirosemimi sửa chữa / chuyển vào 08/12/2002 ngày 00:35
  2. eatualive

    eatualive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Để lấy lại 'cân bằng' cho những nhân vật được nhắc đến cũng như không được nhắc đến trong tác phẩm 'bịa đặt khủng khiếp' của anh Pickou, eua xin được đính chính và bổ xung cũng như bật mí một số điều tế nhị.
    1st, thời gian khởi hành được kéo giãn như kẹo cao su (7+00 thành 8-05) vì bà con bỏ chạy toán loạn khi anh BigCu đến do tưởng động đất. Ngoài sự kiện đáng tiếc này ra đại gia Bigcu thực sự là trái tim của cuộc chơi, đáng được nhận 6* vì sự đóng góp lớn lao cho SẸC.
    2nd, cuộc đua thực sự diễn ra trong cảnh xem xem ngựa nào về cuối. Chắc chẳng ai trong các bạn muốn sớm đi về 'chốn bình an', nhưng với sự khôn ngoan của một tay tư vấn bảo hiểm, Mr BC đã thuyết phục được mọi người phi như bay. Rất may là với tốc độ phi thường như thế, không ai về đích sớm hơn dự kiến (về 'chốn bình an').
    3th, trong buổi Intro, tuy anh BC dùng rất nhiều từ 'rất ư', nhưng thật chẳng rất ư chút nào. Các thành viên đều tự giới thiệu với sự e lệ và khiêm nhường cần thiết. Sự thèm ăn đã được anh BC dùng để che lấp cái tương tự đối với Rubi-one-night (Rubi19) và em-béo.
    Điều tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng mà eua phải nhấn mạnh lại là món quà của Dirose. Văn hóa tặng quà được tôn vinh bằng 1 cuốn sổ tay nho nhỏ (không có gì bí mật ở đây cả!) và lời đề tặng. Ai quan tâm đến tính cách con người qua kí tự học xin liên lạc lại với tôi.
    4th, còn về bữa ăn, vote Mr BC 6* nữa, không có anh bọn em đã phải ăn theo cách khác. Nhưng xin mạo muội nói rằng đó là món 'mầm đá' chính hiệu con nai vàng. Từ 11.00 đến 12.40 các thành viên thực sự sống cuộc sống của bầy...khỉ vì chỉ ăn toàn hoa quả. Rất may là mọi người đã cầm cự được, không ai bị đứt thần kinh vì trò chơi trí tuệ nêu trên.
    Cuối cùng là về bữa ăn, sao đại ca nỡ lòng nói bọn em như thế. Với sự quan sát tỉ mỉ, eua xin khẳng định mọi người đếu rất từ tốn (từ mà tốn). Nhưng sự tham lam không thắng nối ...sự vượt tải nên mọi người phải đóng gói đồ ăn mang về....ăn tiếp.
    Chân thành cám ơn Di, Mr BC, Nắng vì tất cả. Phần II lại nhường lời cho anh BC.
    No body can stop me from taking U
    Được eatualive sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 03/12/2002
  3. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    No complain , no explain .. So tired ... Zzzz . Z... zZz ... Sao nhức hết cả người thế này nhỉ ... Hic hic !!!
    It's ok to kiss a fool .It's ok to let a fool kiss you . But never ever let a kiss fool you (*!*)
  4. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Đúng 13h chiều, mọi người đã chén xong phần ăn của mình nhưng vẫn còn dư khá nhiều đồ ăn. Lúc này vẫn còn một số thành viên còn ngoan cố ăn tiếp, trong đó có cả hội trưởng DIMI, cha già đẹp lão whisper, rubi19 và...... tui !!! Để đáp trả lòng tốt của Rubi19 lúc đầu đã cho tui ăn ké trái bắp nướng mỡ hành nên tôi quyết định đích thân tiếp tục ngồi vào lò và nướng 1 trái bắp khác cho her. Vừa nướng vừa tiếp tục chén cho hết hộp patê và cá hộp mà hội trưởng đã cất công đi mua ở siêu thị với 2 túi đồ nặng trĩu.... Lúc này bỗng dưng xa xa phía bên kia ánh nắng chói chang của mặt hồ phẳng lặng xuất hiện 1 chiếc thuyền với nhiều tiếng la ó xung quanh. Hải tặc chăng?? Ồ không phải hải tặc thưa các bạn mà đó là 2 thành viên Keepsmiling và nicholas1983 đang cố gắng chèo chiếc thuyền nhỏ bé vào bờ. Vì quá ham vui, tôi đánh liều nhảy lên thuyền luôn mặc dù hổng có biết bơi tí tẹo nào !!! Lập tức NSG + Rubi19+zerocool cũng ham dzui leo theo ăn ké..... Xuống thuyền rồi, tui thử hỏi xem có ai biết bơi hông, dè đâu ngòai nicholas1983 biết bơi thì ai cũng biết lặn hết (nhưng mà 3 ngày sau mới nổi lên a). Hu hu cái thuyền 6 người mà chỉ có 1 người biết bơi ...thế này thì chết chắc, lỡ rồi, chơi luôn ! Cả bọn quyết định ra khơi, sau khi chèo ra được giữa hồ thì bất thình lình trời mưa, cả đám lại tắp vào bờ thì lại hết mưa, cứ như vậy 3 , 4 lần làm mọi người câu cá chung quanh đó bực mình la hét om sòm như những cái máy hát băng bị nhão !!!. đến khi kiếm được chỗ để chèo thuyền thì bọn tôi chèo ngang qua những nhà nghỉ K'rông nằm chơi vơi giữa hồ, không ngờ Nắng SG tinh mắt thế, chưa gì đã nhìn thấy anh đẹp trai nằm bên cửa sổ để lộ ra cái quần đùi hịu "ai đi đát" (đừng đọc bậy nha), tức thì cô ta la lên, làm bọn tôi ngại chết được! Quá ngượng, tôi đề nghị tấp lên bờ để về chơi trò chơi. Nhóm người còn lại trên bờ thì đa số không biết bơi nên rụt rè ngồi ở bờ kè dõi mắt nhìn theo với sự tiếc nuối. Một lát sau bọn họ tụm năm tụm ba ngồi làm ca sỹ bất đắc dĩ, DIMI thì ngồi hát, Victor cầm đàn, whisper vỗ mông, ủa lộn vỗ tay cổ vũ, 2 cô bạn gái của zerocool thì tụm lại practice đánh bài nhưng quan trọng nhất là cha nội Etualive cứ cầm cái nón đi tới đi lui hông biết làm gì... khó hiểu thật.
    13h30 - mọi người quây quần bên nhau thật ấm cúng tình người, thật nồng nàn tình cảm gắn bó đoàn kết giữa các thành viên với nhau dưới những cái áo mưa rách nát tiêu điều được giăng ngang qua 2 sợi dây căng hình chữ V vì trời mưa (theo sự thiết kế của nhà tạo mẫu 1088 !!! ). Chúng tôi đã cùng nhau say sưa đàn hát một cách nhiệt tình, bàn luận hết mình và đem tất cả sức lực của mình để góp phần vui vẻ náo nhiệt giúp các thành viên xóa bỏ mọi mặc cảm của bản thân để tự nhiên vui vẻ hơn! Hầu như tất cả các bài hát từ tân cổ giao duyên (Đêm cuối, tình cha, nửa đời hương phấn) cho đến hiện đại (thà rằng như thế, nỗi nhớ,....) rồi leo sang nhạc ngoại quốc (hát hết nguyên một tuyển tập anh văn collecttion) đều được mọi người thể hiện rất hay dưới tiếng đàn tệ hại của tui (vì chưa được tập dợt và chuẩn bị kỹ, hic...hic.. tui thất vọng bản thân tui chỗ này lém á...), đặc biệt là các thành viên như: etualive, Victor, Dimi, keepsmiling, nicholas1983 và giọng ca vàng ngọc của S.E.C chúng ta : nmucccg-nguyên (niềm mơ ước của các cụ già - nguyên).
    14h - Trò chơi vận động đầu tiên mang tính chất thi đua giành phần thưởng - đua bong bóng ! Mỗi lần 2 cặp thi đấu với nhau, tôi và niềm mơ ước của các cụ già thi tiên phong và cũng là sự thất bại đầu tiên --> bể bóng (0 biết tại sao bóng có thể bể được, hay thật). Kế đến là các bộ đôi: Evatualive + victor, keepsmiling+nicholas1983, Htung+nicholas. các thành viên nữ của chúng ta vì mắc cỡ (không biết lý do, có thể là lý do nhạy cảm) nên không dám thi, nhất là hội trưởng (tui tính trục xuất khỏi bang hội rùi nhưng nghĩ lại thì tội quá nên thôi hehehe), kế đến là rubi19 (chắc là tới "cữ" nên thấy ngáp lên ngáp xuống nhìn dễ sương dễ sợ !!!), tiếp nữa là một trong những hoa hậu SEC --> NắngSaiGon (với lý do ăn quá nhiều, chạy không nổi !), còn 2 bạn thamăn@ thì mê đồ ăn hơn mê chơi nên hổng tham gia luôn !. Kết quả chung cuộc cuối cùng thì đội HTung+nicholas1983 đã giành được phần thưởng là 1 bịch bánh "VN High quality products" (nhờ chơi ăn gian mới có)
    14h30 - Trò chơi thứ nhì cũng là trò chơi mang đầy bi - hài kịch tính nhất trong những trò chơi mà các thành viên tham gia: Bắn súng phản xạ!!! Mọi người được chia làm 2 đội, đứng 2 bên. Tui đứng giữa làm động tác bắn súng và la Bùm vào người nào thì người đó phải dơ 2 tay lên trời và trả lời : Á. Không ngờ các thành viên của S.E.C chúng ta thông minh thật, khó khăn lắm tui mới bắt được 2 người của mỗi đội (tổng cộng là 4 người). Nhất là hội trưởng DIMI của chúng ta, haha tui bắn bả 3 phát mà bả la tới 4 lần "á, á, á, á" lận hahahaha, cưòi chết được. Nonick thì ác hơn một chút, tui bắn chả 2 phát , nhưng cha nội nonick này bị nhiễm tật đánh banh nên chỉ để tay che kỹ "bộ chỉ huy" (giống như đứng làm hàng rào đá phạt í) mà la "áá " chứ không thèm dơ tay lên trời, gan thiệt! Nicholas1983 thì quá nhanh trí nên vừa bắn vừa la um sùm tứ lung tung không theo trật tự nào nên cũng bị phạt, chú zerocool vì qúa mải mê nhìn 2 bạn gái đối diện nên bị tui gài bẫy bị phạt luôn. Mọi người được 1 trận cười thoải mái với 4 bức tượng đứng giữa 2 gốc cây hehehehe , "tượng" DI kangooro của chúng ta thì đứng 1 chân, miệng thì cười toe tóet . Kinh khủng nhất là "tượng" zerocool : 1 ngón tay thì đút vào lỗ mũi , tay kia giang lên trời, 1 chân quẹo qua đằng sau chân kia như đang "vừa bay vừa móc mũi" !! "Tác phẩm" nonick thì được nhân cách hóa như Hoàng Phi Hồng chí có điều đây là Hoàng Phi Hồng rởm , tay chân thì lều khều, múa võ cứ như hái hoa bắt **** !!.
    15h - Mọi người nghỉ mệt sau 1 trận cười thoải mái và vô tư với kết quả của trò chơi thứ nhì. Lúc này Di Kangooroo mặt mũi đỏ hết cả lên vì biết pickou tui cố tình bắt phạt trong trò chơi thứ nhì nên đã mang hận thù trong lòng (j/k) quyết tâm trả thù bằng trò chơi thứ ba này. Cũng có thể Di sợ mình bị phạt lần nữa nên nhất quyết giành cho bằng được quyền điều khiển của tui và đây cũng chính là trò chơi quái dị nhất và uất ức nhất trong đời của tui: trò chơi đóan từ. Mọi người chia làm 2 đội ngồi dọc 2 bên hàng cây, Di mời 1 người bên đội A nói 1 từ, sau đó người này phải diễn tả bằng hành động cho những bạn trong đội A của mình đoán được là từ gì nếu không sẽ bị phạt. Nguợc lại đội B cũng vậy. Sau vài trận hai bên không ai chịu thua ai nên 2 đội tự ra đề cho nhau giải. Không ngờ tui là kẻ đáng thương nhất, bị đội B cho cái đề "ác" nhất mà bảo đảm các bạn từ truớc đến giờ chưa ai dám ra cái đề kỉu này cả : Làm hành động "take a ****" (ai hông biết từ này nghĩa là gì thì vui lòng hỏi keepsmiling@ sẽ được trả lời tận tâm chi tiết đến những từ đồng nghĩa luôn !!! ). Bác whisper nhà ta còn cao siêu hơn người: bắt làm hành động làm gạch, trận này đội tui thua mà không phục vì động tác làm gạch khác, xếp gạch khác. Lần lượt từng người của mỗi đội lên làm các hành động rất ư là mắc cười, cười muốn xỉu luôn. Nhiều phần thưởng đã lần lượt phát cho các thành viên sau đó nhưng vẫn còn dư rất nhiều phần quà, thật là tiếc cho các bạn ở nhà, nếu có đi thì quà nhiều lắm.
    15h45 - Mọi người bắt tay nhau dọn dẹp vệ sinh trả lại hiện trường ban đầu cho công viên hồ Bình An nhưng khác 1 chút đó là lưu niệm lại 2 bịch rác tổ bố mà thôi ! Đúng 15h50 mọi người chia tay nhau ra về trong niềm hân hoan và thoải mái tuy có hơi mệt vì nghĩ đến đoạn đường đầy cát bụi mà sắp phải chạy về!
    16h40 - Kết thúc chuyến đi tốt đẹp, mọi người về nhà nghỉ ngơi an toàn ngại trừ 8 "em" ham vui đi hát Karaoke tiếp (vì bủi trưa hát chưa đã) bao gồm rubi19, pickou, nonick, nmucccg-nguyen, zerocool, 2 bạn thamăn@ và Htung. Cả bọn dẫn nhau đến Nnice hát karaoke và áp dụng luật rừng của Rubi19 :"Ai hát dưới 90 điểm thì bị phạt 2.000 đồng coi như tiền góp để trả tiền giờ. Mở hàng luật
    rừng là 2 bạn thamăn@ với tác phẩm Trở lại phố cũ và số điểm 88 điểm ---> bị trả 4000 đồng hehehehe. Kế đến là đồng chí Htung và rubi19 với tác phẩm (quên tên, chỉ nhớ có khúc thế lày lày: Nói chi nữa , đừng nói chi nữa.... ) với số điểm 78 ---> 4000 đồng hehehe, còn pickou chỉ vì cái tội ham dzui, cầm cái micro nói vài câu: "Nói chi nữa, đừng nói chi nữa...." vậy mà bị trả 4.000 đồng---> oan ức wá... (ngu mà còn la lớn hehehe). Khổ nhất là bạn zerocool với chất giọng rock và tác phẩm bất hủ : Don't cry !!! mặc dù đã cố gắng hát hết mình đến nỗi gân cổ nổi lên một cọng bự tổ chảng mà bài hát vẫn được tính bằng cái giá đã quy định --> 2.000 đồng hehehehe.............
    Kết quả chung cuộc :
    pickou - 4.000 đồng (tội ham dzui)
    nmucccg-nguyen - 4.000 đồng
    rubi19 - 8.000 đồng
    Htung - 10.000 đồng
    zerocool - 8.000 đồng
    thamăn@ - 10.000 đồng
    Tổng cộng 44.000 đồng
    Đúng 20h: Mọi người chia tay và chúc nhau ngủ ngon mà nói không nên lời (khan tiếng vì la hét wá mà....).
    Hết

    Thương nhất trên đời chỉ có Rubi thôi

    Được dirosemimi sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 03/12/2002
  5. simoncao

    simoncao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hihihi Nói chung là dzui thật. Không uổng công Simoncao lặn lội đường xa..... ướt mưa để đến tham gia.
    Rất là vui và cảm ơn mọi người, đặc biệt là Dirosemimi va Piccou hihi Piccou đã không ngại đường xa chạy ra Suối tiên đón tui hihihi
  6. batre

    batre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    á à..thamăn chỉ bị phạt 8000/người thôi nhé...(tệ quá), tại cái máy chấm điểm ngược á...mà sao anh Bigcu, í lộn, anh Pickou lại đặt nick tham ăn cho tụi này ???
    --------------------
    dòm qua dòm lại...hình như hỏng có ai quen
    Được batre sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 02/12/2002
  7. keepsmiling

    keepsmiling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    anh pick cu còn thiếu một chi tiết rất ư là quan trọng . Trong lúc đang nưóng gà , 2 cô nương tham ăn bạn của zerocool đã "chơi" phải môt miê`ng thịt gà rất ư là béo , có hương vị của đất trời , ( Xin bật mí luôn để khỏi mắc công bí mật gì hết ) , tức là miếng thịt gà đó đã bị rớt xuống đất , trong quá trình nướng gà . Nhưng vì quá tham ăn nên thaman@ khi nghe pick cu kêu lại liền chụp ngay , và không đầy 1 phút miếng gà chỉ còn xương . Hy vọng tối hôm đó 2 cô nương không bị Táo tháo dzí , nếu bị xin liên lạc với anh pick cu.
    Do không có khiếu đi chợ nên pick cu chỉ mua có 3 bịch than thôi , làm cho cả nhóm mất đi món bắp nướng tuyệt hảo . (Chắc là ổng cố tình , để đem bắp về ăn một mình với bà Nắng quá )
    Nếu ai có mặt trên con thuyền hôm đó , chẳng khác nào con tàu vượt biên gặp phải cướp biển . Nhờ có tài chèo thuyền quá ư là siêu đẳng của pick cu va nicholas , đã chơi mất luôn cái mồi câu cá của 2 ông Tây , Ông ta chỉ có chỉ tay và thốt lên một câu hết sức lịch sự "**** AWAY" .
    2 lái đò sợ quá chèo thuyền qua bên trái , lại trúng phải cái mồi câu của mấy cha nôi đang câu cá , thế là từ xa khoảng cách hôn tram thước , Ông ta quăng môt cục mồi ( bằng chì đàng hoàng) xém một chút nữa là óc thành chè rồi .
    Dù sao chuyến đi cũng thành công tốt đẹp mĩ mãn . Cám ơn tất cả mọi người , em sẽ vote cho mỗi người 5* , nhưng phải nhớ vote lại tui 6* đó nha
    Toàn
    "Một nụcười = 10 lon bò
    húc"
  8. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Mr pickou sai ru`i tui có bị phạt 2000 hà vì bài Don't Cry được 90 mừ,bài Nothing gonna change mới bị 85 .Còn ở phần trò chơi thì ZD ko bị phạt mà hình như là ai đó thì phải.ZD hông bị phạt mừ.Đừng vu oan.
    mess with the best,
    die with the rest
  9. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Trước hết Dimi muốn cảm ơn tất cả các bạn , các bạn thật là nhiệt tình và dễ thương làm sao !
    Cảm ơn NSG, có lẽ Nắng nhà ta phải sụt đi 2kg vì đã tốn bao công sức lo lắng cho bữa ăn của SEC . Dimi cảm ơn Nắng nhìu nhất . Hôn Nắng 1 cái đi mọi người ....chụt chụt....hihi....( thôi để ông Pickou đại diện há ......coi mặt ổng đang khoái tí tởn kìa trời ).
    Thành viên năng nổ nhất , quậy nhất ngày hôm ấy là anh Pickou, anh là người tạo ra nhiều trận cười nghiêng ngả nhất , là người nói nhiều nhất , cưòi nhiều nhất . Có anh , SEC sẽ luôn có được bầu ko khí thân ái , đoàn kết. Muốn vote cho anh 100* ( biết ko vote được nên mới muốn ).
    Thành viên " vượt khó" nhất : Simoncao. Anh ý đã lặn lội đường xa trong cơn mưa tầm tã , trong cơn gió gào thét dữ dội để đến với chúng ta. Nhìn thấy anh ý , Dimi mún rơi nước mắt vì cảm động , ko bít có ai thấy ko ?
    Keepsmiling&Nicolas : rất nhiệt tình và dễ thương .
    Eatualive : dân kỹ thuật nhưng nghệ sĩ , tuy hơi " phức tạp " nhưng rất vui vẻ , nồng nhiệt, và đặc biệt hơi bị " uyên thâm" đó các bạn .
    Zero&2 bạn nữ : góp phần làm vui nhộn cả đám , nhất là Ly , cực kỳ hoà đồng và đáng yêu.
    HTung&Ruby: là những người ko thể thiếu của SEC . " một cặp " hơi bị xứng đôi , hihi....Ruby đi kỳ này về sẽ đi vào giấc mơ của biết bao chàng trai hào hoa , phong nhã SEC : Pickou, Nonick, 1088 . Còn HTung thì vốn xưa nay " bảnh " nhất rồi .
    1088,anh Victor:có phần hơi ít nói , chỉ cười toét suốt ngày thôi .
    Dmi nhớ nhất là giây phút tụi mình ngồi hát dưới trời mưa , ko khí thật là ấm áp , thân ái . Ko thể nào quên được " Rhythm of the rain " , " Beautiful Sunday" , " Summer kisses ,Winter tears", " all out of love " ....các giọng ca vàng của SEC đã làm nên 1 dàn hợp xướng tuyệt vời , 1 sự thăng hoa của tình bằng hữu thật sự . Chỉ tiếc 1 điều là ông Pickou đàn ẹ quá,

    Dimi

    Được dirosemimi sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 03/12/2002
  10. Nicholas1983

    Nicholas1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Quả thật đó là một chuyến dã ngoại thành công tốt đẹp. Mọi người có cơ hội được vui chơi, giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Rất cám ơn những Mods, Orzers đã tổ chức buổi dã ngoại này. Qua phần Introduce, em mới thấy English của em tệ quá. Kì này phải lên núi tu luyện để chuyến sau có một buổi dã ngoại khác sẽ xổ cho mọi người nghe.

    To err is human

Chia sẻ trang này