1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến dã ngoại đầy ấn tượng !!! (xem hình trang 5 & 6 ).

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tiếng Anh Sài Gòn (Saigon English Club)' bởi pickou, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Đôi điều đọng lại sau chuyến đi :
    Bản thân tôi xin nhận những điều còn thiếu sót khi được giao nhiệm vụ tổ chức chuyến đi là: chưa tập dợt kỹ vấn đề đàn hát vì thời gian hạn hẹp mà công việc quá tải, các bài hát được bí mật chuẩn bị cho party thì có nhưng khổ nỗi lại không có loa, đây cũng là 1 thiếu sót lớn nhất trong chuyến đi này. Trong quá trình nấu nướng, lại thiếu than, trong khi đó chúng tôi đã bàn bạc là khoảng bấy nhiêu đó than nhưng không ngờ lại không đủ. Đây cũng là 1 sơ suất trong việc tính tóan chi tiết chuyến đi, đề nghị ban tổ chức rút kinh nghiệm để dịp sau chúng ta sẽ không còn mắc những lỗi này nữa. Hơn nữa, đồ ăn thì lại hơi dư, vấn đề này lúc đầu tôi đã bàn bạc rất kỹ với hội trửong nhưng hội trửong đã bác bỏ và nhất định là thà "dư" còn hơn thiếu nên đồ ăn lúc về dư khá nhiều món nguội (món thịt và cơm không dư, ngay cả rớt xuống đất cũng không tha !!! hehehehe chắc tại vì cơm và thịt quá ngon.)
    Cuối cùng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các thành viên tham gia chuyến đi đã một lòng đoàn kết giúp đỡ nhau nhiệt tình, tích cực trong tất cả mọi việc. Chỉ những tình cảm quý giá này thôi mà chúng tôi không biết phải làm thế nào để đền đáp. Xin nhận nơi đây lòng biết ơn của chúng tôi. Hy vọng trong một ngày gần nhất (qua Tết hoặc hơn nữa) chúng ta sẽ hội tụ trong 1 chuyến dã ngoại khác thú vị hơn và quan trọng nhất là được chuẩn bị kỹ hơn và sẽ không còn mục "đôi điều đọng lại " nữa há các bạn?
    Thân ái chào

    Thương nhất trên đời chỉ có Rubi thôi
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời cảm ơn đến những thành viên đặc biệt sau đây đã rất nhiệt tình trong việc giúp đỡ và tổ chức chuyến đi.
    Di - Dirosemimi - hội trưởng
    Uyên - NangSaiGon - Organizer
    Htung - Moderator
    Trường - Nonick - Organizer - Path finder and security of S.E.C

    Thương nhất trên đời chỉ có Rubi thôi
  3. eatualive

    eatualive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Dear Mr PKou
    Những sai sót trầm trọng của Mr BigC có thể do tuổi tác chăng? Thế thì phải thêm 7* nữa cho những cố gắng phi thường, tuổi già mà sức không già. Nói gì thì nói một cuộc đi chơi hoàn hảo quá cũng không phải là hoàn hảo, phải không?
    Nếu muốn cám ơn thì đầu tiên phải thank ten times cho anh Pickou.
    Về chuyên đàn hát thị đại gia lại tỏ ra quá khiêm tốn rồi đó, xin thật lòng nói là Mr BigC là một guitarist hạng C++ (=B------), một giọng ca chuyền cảm. Dù có 97% gien giống nhau nhưng eua vẫn phản đối Di về lời nhận xét tiếng đàn của anh Big. Sao chúng ta không tổ chức một nhóm nhạc nghiệp dư nhỉ.
    Mấy trò chơi như "2 men with 1 ball" (tra từ ball để hiểu thêm, chẳng vẻ vang gì nhưng xin đính chình là eatualive + hTung đã về nhất. Các cặp khác còn tệ hơn....nổ bóng (ball exploded). Lạy chúa tôi!) và trò bắn giết kinh hoàng rất thành công nhờ đóng góp cùng hi sinh của anh BC và chiến hữu. Thank Mr pikou 4 the game. (Chắc Di vẫn chưa hết sợ nhưng quả thật tượng Di kangoroo là một kiệt tác, sánh ngang với the kiss, hoặc fiend of Rome).
    Anh BC cũng đã rất thành công với vở kịch câm "taking a sit", một chút nữa là giống tượng "suy ngẫm" rồi. (Còn anh lớn whisper là một dấu chấm hết hoàn hảo cho trò chơi.)
    Kết luận: thật là vui quá thể! thật tuyệt vời, tất cả và là từng người một.
    No body can stop me from taking U
    Được eatualive sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 03/12/2002
  4. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, tui vote cho cậu 5* coi như cám ơn lòng nhiệt huyết của etualive dành cho S.E.C của chúng ta (cậu ta rất là nhiệt tình trong chuyện bình .....lọan" hì hì. Nhưng dù sao đi nữa, lầm lỗi thì phải nhận chứ há.... Còn nữa nhá, tớ nhắc cậu cái này, cậu cứ lẽo đẽo theo Di thì có ngày cậu chết mất thôi.... Người ta hay gọi là "bà kẹ" đó có biết hông? Bà kẹ hay mẹ mìn gì cũng đúng, chuyên bắt cóc trẻ con đi bán á.... nhắc trước dzùi, cậu mà hông nghe tớ thì chết thèm ngay.... (j/k)
    To Di: Thêm 1 con nhạn lại tự mang xác đến phải không ? (j/k)

    Thương nhất trên đời chỉ có Rubi thôi
  5. keepsmiling

    keepsmiling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Khỏi nhận lỗi nữa mấy u ơi , chuyến đi thành công quá mỹ mãn . Đề nghị HTung cho scan mấy tấm hình lên album của SEC cho mọi ngưỡi chiêm ngưỡng đỗng thời để dụ dỗ những member của các room khác vô đây
    Toàn
    "Một nụcười = 10 lon bò
    húc"
  6. keepsmiling

    keepsmiling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Hình như Ông Eatualive này nhắc đến Di hơi nhiều đấy nhỉ , ko biết có ý gì không nữa đây
    Toàn
    "Một nụcười = 10 lon bò
    húc"
  7. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bên lề :
    Câu chuyện thứ 1 : 6h00 sáng 1/12/02 , Di gọi điện cho Uyên để hỏi Uyên chuẩn bị mọi thứ xong xuôi hết chưa , điện thoại reng nhưng ko ai nhấc máy ...nghĩ rằnng chắc cô nàng đang say giấc ...nên Di gọi cho ông Pickou . Giọng ổng ngái ngủ nghe phát ớn luôn ...Di hả ? ...được rồi ...để anh liên lạc với NSG , để anh lo cho , Nắng chắc đang ra chợ mua rau rồi . Di cảm thấy yên tâm lắm , phải nói là anh Pickou hay thật .
    6h20, gọi qua nhà Zero dặn đem theo bếp gaz mini để đề phòng than của ông Pick ko cháy . Zero "chấp hành " nhanh nhảu lắm . Tuyệt !
    6h30 , gọi cho HTung để nhắc HTung đến rước con bạn thân " tiengiangtran" của mình , ba HTung bảo rằng " nó đi được 5 phút rồi con , nó đi sớm lắm " . HTung quả đúng là " most wanted" của các em 82.(xin nhắc rõ là 82, chứ ko phải SEC )
    (còn tiếp )
    Anh Pickou à , nhạn gì thế anh , sao anh lại cứ đem em ra bêu rếu thế ? hic...Lo cho mình đeeee...em-be và Rubi kìa , mà hôm đó bà con có thấy giây phút bối rối duy nhứt của ổng là lúc nhắc đến em-be ko ? mặt thì đỏ lên , cúi xuống đất , tay thì gãi đầu liên tục , miệng cười lúng liếng ,mắt đảo qua đảo lại ...nhìn ...tức cười chết đi được ,há há....

    Dimi
  8. eatualive

    eatualive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    OK, anh (cho dù bị vỡ ball) BC, những lời cuối cùng cho topic này và end 4 VNmese:
    Bây giờ anh mới nói thì chết người ta rồi còn gì, chúa ơi, nhưng anh ví em là con nhạn thì hơi độc ác đấy.
    Ý thì nhiều lắm, 'keep sờ mai' ạ
    hi Di, eau chỉ đưa ra lời khuyên khi được yêu cầu hoặc liên quan đến tính mạng, nhưng Dimi đã bao giờ thấy 1 lời nói giết người chưa? Bây giờ Di có thể làm thế đó.
  9. nonick

    nonick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi thì thật thành công, nhưng hình như nam nữ không được cân bằng cho lắm.
  10. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    TIN GIỜ CHÓT :
    Đã có hình rồi , người lên hình nhìu nhất là 1 nhân vật ko ai ngờ đến , hihi....để anh Whisper scan xong , mai Di post lên cho mọi người tha hồ bình loạn . Mà ai sợ post những khoảnh khắc ...có thể làm mất đi hình tượng đẹp đẽ của mình thì liên hệ Di để hối lộ nhá.

    Dimi

Chia sẻ trang này