1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến dã ngoại đầy ấn tượng !!! (xem hình trang 5 & 6 ).

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tiếng Anh Sài Gòn (Saigon English Club)' bởi pickou, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bình loạn dzui quá.ZD chỉ tham gia thêm chút chút thui:khà khà,NOEL này đi chơi típ he.(đề nghị là tụ họp lại nhà ai đó rùi nấu nướng đi).
    mess with the best,
    die with the rest
  2. keepsmiling

    keepsmiling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    hehe , tui cũng may quá , đăng kí ngay lúc *** (ý lôn SEC) chuẩn bị đi chơi , hihi . Chuyến đi chơi quá đã , ngoài sức tưởng tượng
    Toàn
    "Một nụcười = 10 lon bò
    húc"
  3. Nicholas1983

    Nicholas1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Anh BigC ơi, em ủng hộ ý kiến tổ chức tiếp một chuyến dã ngọai vào Tết đó. Cố gắng thực hiện nhé. Kì sau có thể tổ chức một chuyến đi xa hơn được không, có thể 2 hoặc 3 ngày cũng được. Hihihi, em ghiền nhất là mấy cái vụ Du Lịch này đấy.

    To err is human
  4. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Nếu lịch làm việc của pickou không thay đổi thì có thể box chúng ta sẽ tổ chức 1 party để ăn mừng christmas và happy new year. Đây chỉ là phần 1, phần 2 là đêm giao thừa đích thân pickou tui sẽ chờ mọi người (không phân biệt là thành viên của box S.E.C hay không ) ở tại Bưu điện Sài Gòn để đi chùa đầu năm lấy hên , đây cũng là tục lệ từ trước đến giờ của các thành viên mạng TTVN cũ và mới. Nói đến phần 1 thì còn phải đợi vài ngày nữa ban quản trị chúng ta sẽ họp mặt bàn xem sao mới có kết quả cuối cùng, hy vọng các bạn sẽ có dịp tham gia.
    to Di: Em nhớ nha, em ác dzừa dzừa thôi, chừa cho anh ác dzí, em ác mà cũng dành hết phần anh luôn há,,, trước kia thì chọc anh với NSG, mấy tuần sau lại ghẹo anh với em-bé, bi giờ thì đến "nạn nhân" rubí9 là sao á? Sao em không nghĩ rằng tuần sau là đến phiên em đấy Di à... em mà lộn xộn, chọc ghẹo anh nữa là anh yêu em tha thiết luôn bi giờ á....

    Thương nhất trên đời chỉ có Rubi thôi
  5. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Waitting for picture ar...... quick quick pleaseeeeee.... tó chè
  6. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ ... mới có 1 ngày hông dzô đây mà mọi người bình loạn .. xạ cả lên nhỉ . Rầm ầmmmmm .. yên nào , để Nắng bình chút coi nào
    Chuyện thứ n : 5h30PM ngày 30/11 : vừa đi mua que xiên về thì Nonick nhào tới : Thịt đâu , đồ đâu ? Đưa anh mang về nhà anh ... mang em tự chạy xe lên nhá .. hic hic ( chưa ướp thịt )
    + 8hPM : ò í e ... hello Nắng , lấy đàn cho anh Pick ù mau ...
    - Chờ chút , em đang bóc tỏi để ướp thịt ...
    - Chít rùi , anh chưa mua than được ( vì bà bán than sợ anh wé nên dọn đi gùi ) ... ( rengggggg , hallo bà Di , ừ , để anh di Coopmart DTH mua ) ... xoay qua -------> Nắng , em bít đường hông , đi mua dzới anh ... ----> 11h về đến nhà ... Ngủ thôi , mai còn đi sớm .
    + 1h30AM ngày 1/2 ( e ò e ò e ò ... nhà bên cạnh có người die ... vậy là khỏi ngủ lun .
    +3h30AM : Dzậy đi nhà thờ mau ( mami kiu ) ... nhắm mắt này , mở mắt kia ... đi liền . Về nhà , Woahhh .. mới 5h thui , ngủ típ ...
    +Chết cha , 5h45 ( thời gian trôi nhanh khủng khiếp ) ... xách xe ra chợ mua rau , cà chua ... đủ thứ ) ...
    + 6h40AM : Phùu ùuuuu .. xong rùi , chờ lão Pick ù tới là alez ...
    - Rengggggggggggg ( hít hồn ) ... hello ? Uyên hả ? Anh Bình đây . Em tự chạy lên nhá . Thằng bạn anh hông có xe , nhà nó khóc um sùm ( không bít đúng ko ? )
    - Hic hic ... bất công !!! Ừ để em tự thân vận động vậy .
    - Ừ , vậy nhé . Bye em nhé !
    + 7h15 AM : Kịch , tới ngay NVHTN .... thấy mọi người thân thương ... Nắng đi một minh hả , tụi ghê hông ??? Hông ai chở Nắng hả ? Chở nguyên đống đồ luôn hở ? ...
    ..... phùu ... đứa nào mua bánh mì ta ăn lót dạ nào
    +4hPM : tại nhà Di :
    - Whisper : em chở được không ?
    - Nsg : sẽ try my best
    +5h15PM : vèo ... bay vào nhà với 3 túi dồ to tướng ... Ầmm , xỉu ...
    Ai muốn biết xin xem hồi sau sẽ rõ
    To all : chuyến đi chơi thật vui , nhưng ít người làm wá ... nếu có tổ chức lần sau thì mọi người nên cùng làm , việc chuẩn bị đồ ăn và các hoạt động vui chơi rất tốn thời gian ... Các bạn không nên " phê bình " là " ăn mầm đá " hay là " ăn vô đau bụng " ... vì như vậy sẽ làm cho nhưng người chuẩn bị không ... hứng thứ và chán nản ... ảnh hưởng đến tinh thần của người đó . mong các bạn thông cảm vì những suy nghĩ này của NSG .
    Chúc mọi người có những chuyến picnic khác vui vẻ và thân thiện nhiều hơn nữa nha .
    It's ok to kiss a fool .It's ok to let a fool kiss you . But never ever let a kiss fool you (*!*)
  7. keepsmiling

    keepsmiling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Trời ơiii , mấy người này xấu quá nha , đi về đi hát Karaoke mà ko rủ tiếng nào hết.
    Xin chi Nang thong cam , moi nguoi chi noi dua cho vui thoi ma . Xin dinh chinh lai la : Bi dau bung la tai vi mieng thit bi rot xuong dat , chu khong phai do co thuoc doc trong thit
    Nho Chi ma hom do moi an duoc mot bua qua da . Thanks so much , you are the best chef in SEC
    Toàn
    "Một nụcười = 10 lon bò
    húc"
    Được keepsmiling sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 04/12/2002
  8. aiggno

    aiggno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hix,
    Nghe mọi người kể chuyện đi chơi vui quá. Tiếc là hôm đó không đi được. Gìa cả rùi, sáng đó thức dậy không nổi ... Hu hu.
    Sorry ms Di nhiều nhiều. Hứa lèo wá. Chắc lần sau không được rủ đi nữa rồi.

    You are my life, you are my only one desire ...
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    thế hình đâu nhỉ ??? em chờ hoài mà ko thấy khuôn mặt dễ thương của em đâu thế nhỉ ????
    to nonick : em bít rùi hen , ko dấu được em đâu anh ơi !!!
    Được belysymbol sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 04/12/2002
  10. keepsmiling

    keepsmiling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Ê ông Ansống , ông đang học trường nào vậy ? Có nhiều người chuẩn bị đưa ông lên dĩa rồi đấy
    Toàn
    "Một nụcười = 10 lon bò
    húc"

Chia sẻ trang này