1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện đã xãy ra lúc các gà SG đang ngáy ngủ!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 11/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Hình như mình đậu phụng papa nó đường hay sao ấy . Đếck thấy cái vẹo rì cả mà làng xóm cứ bàn tán như tết ấy . Thế mới ức chứ

    Ta mang bầu máu nóng
    Tay ta xây cuộc sống
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0

    Ừh, thì bị nhắc nhở, bị than phiền mờ. Nên phải e*** lại.
    " Nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ post mà " :)
    Nhưng nói nhỏ nè : Công nhận cũng thú vị thật.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  3. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    He he ! Đến 4h sáng nay tớ mới biết là cái vụ kia là do bạn của 1 thằng anh tớ ở bên Nga làm .
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Vụ gì thế ? Tớ chẳng hiểu qué gì cả ...
    to tanit@ : ừa .... khổ thật đấy , phỉa nói ra mới biết chứ ...
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  5. chichiri

    chichiri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    tớ lại thấy các gà 8 nhớ ..... tớ cũng 8 nhớ .....
  6. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Vụ ảnh đại diện của admin bị thay bằng mấy cái em xinh xinh như bà tám ý !
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    bely@ lên chức rồi nha. Lên chức
    Oai thiệt nhen.
    [red] Rửa chức đi[/red
    Thôi, tụi mình cứ tám đi. Câu được bài nào tốt bài đó.
    Chỉ cần đúng nội qui là được rùi. :))


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    bely@<=== lạch bạch chạy dzô đá cho tanit@ 1 cái văng dính vô tường ... Làu bàu nói " lên chức mà rửa à, đá cho chừa cái tội tơn hớt, ý nói người ta già à "
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  9. chichiri

    chichiri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    em chào bà bely@ ạ ....
    Vừa cậy tanit@ ra khỏi tường nghĩ " quái sao bely@ trông thế mà khoẻ đá dính dzô tường gỡ mãi chẳng ra thế nàu , thui kệ cho nằm trên tường đi lát nữa rảnh thì lôi ra .
    bác tanit@ nói đấy nhá .... em 8 đây ..... 8 ....8.....8... ( sau 8 là gì nhỉ? hình như 81 <=> 8 + 1 = 9 ) . Thui chichiri@ ko 8 đâu chichiri@ 9 cơ ( cao tay hơn mới đưọc )
    Được chichiri sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 14/07/2003
  10. 81sg

    81sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chắc bi giờ BÀ không chạy lại đá người ta nữa rùi phải không? Vì lên chức mà

Chia sẻ trang này