1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN DÀI KÌ ĐÂY_ HẤP DẪN TỪ ĐẦU CHÍ CUỐI

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi copnui_ls, 19/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copnui_ls

    copnui_ls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN DÀI KÌ ĐÂY_ HẤP DẪN TỪ ĐẦU CHÍ CUỐI

    Hê hê, phải nấu cơm rồi - Để tối nay đệ đệ khai trương chương đầu tiên
  2. copnui_ls

    copnui_ls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Gió xuân hắt hiu
    Hoa đào nở đỏ rực cả góc trời
    Mẫu Sơn áp đỉnh, mây mù che phủ quanh năm, trong làn gió xuân đầy sức sống đó- NTQNga - được giới huynh đệ Giang hồ ca ngợi là Mẫu Sơn tiên tửu, vốn từ nhỏ sinh ra trong hầm rượu, 3 tuổi đã nhập mâm rót rượu cho các bậc tiền bối lão làng trong giới rượu chè giải khát, năm lên 5 đã xách hồ lô Mẫu Sơn du nhập giang hồ. Mình cưỡi ngựa trắng ,khí khái ngập trời, đi đến đâu bạn bè bốn phương đều xông ra tiếp đón. Mẫu Sơn tiên tửu không những võ công thuộc hạng thượng thừa mà tửu lượng thuộc vào lớp vô biên tửu.....
    Con ngựa trắng, nay đã là người bạn già của QNga, dù đã già nhưng cước trình vẫn không giảm sút, nhưng do tuổi già sức yếu nên sức lực có phần kém hơn, đây là một giống ngựa cực kì khôn ngoan, vốn dòng dõi ngựa Mẫu Sơn- uống rượu thay nước ăn thịt thay rượu.. Một chủ một tớ độc bá phương trời, đi đến đâu là bọn hắc đạo lẩn tới đó...
    Nay, nhận được giấy thách đấu của các Box khác trong diễn đàn, nên dù đã quy ẩn giang hồ, vẫn quyết ra tay tương trợ, nguyện dốc hết sức mình lên đỉnh Mẫu Sơn dùng rượu đá lăn quay các box khác....
  3. copnui_ls

    copnui_ls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại chuyện xưa mới nhớ, một vụ việc đã một phần làm nên tên tuổi của mẫu sơn Tiên tửu...
    Mùa xuân Năm Con gà thứ 2 trước công nguyên, khi đó khắp thiên hạ còn chưa xuất hiện con yêu tinh H5N1, nên nhà nhà, người người, khắp các làng mạc, thị trấn nơi đâu cũng sống trong cảnh thanh bình, trẻ con chơi chọi gà, người lớn nướng gà nhắm rượu, nghĩ đến mà thèm.. Mà thôi không nên lạc đề ở đây, nói chung đó là bối cảnh lịch sử, chúng ta quay lại câu chuyện chính...
    NTQNga- tức Mẫu Sơn tiên tửu sau này- năm đó mới có 18t, vào thời kì này tửu lượng lên cao, đã đi khắp thiên hạ tìm đối thủ nhưng chẳng thấy, đang buồn chán thì nhớ đến lời mẹ dặn là Tết hàng năm phải về nhà để chiến rượu với papa và mama, thế là nhảy phắt lên con ngựa thân yêu phi một mạch, thẳng tiến Phai Vệ mà tiến...
    Phi liên tục 5 ngày 5 đêm, cuối cùng cũng về được đến Tân Thanh, thấy dân tình đông đúc, cảm xúc yêu quê hương dạt dào nổi lên, phấn chấn hẳn nên nhảy vào một khách điếm bên đường thuê một căn phòng để nghỉ rồi mai hãy phi về LS. Theo kế hoạch thì việc này không nằm trong dự tính nhưng đi đến nơi thì mới nảy ra ý định mò qua cửa khẩu bê ít đồ về bán cho các huynh đệ trong box- nhân tiện chuyến này kiếm chác chút đỉnh. Trời xế chiều, chưa tối hẳn, QN toan tính "đợi buổi tối thì mình mới phi qua đồi rồi phóng bọn biên phòng có đuổi đằng giời hê hê", nghĩ vậy cô nàng nhảy vào một tửu quán ven đường làm trận rượu no say ( em biết thằng chủ quán đó, nó bán toàn Mẫu Sơn loại đểu, pha cồn y tế chất lượng cao, thế mà cao thủ về rượu như chị QN cũng không nhận ra được mới hay chứ, chắc do đói quá nên ko để ý)...
    Giờ Tý, QN lọc cọc bò dậy xỏ đôi bốt (cấp 15, may mắn 50%, cộng tốc độ 90%), khoác con áo hàng khủng mua từ năm ngoái ở chợ Tương Dương ( sinh lực thêm 500, kháng độc thêm 97%, né tránh 9000,...) nói chung trên người mang toàn hàng khủng, trước khi đi không quên dắt theo hơn 2 chục lọ máu và mana loại 500 lượng.
    Đêm trời lạnh, trăng không thấy đâu, gió núi thổi phần phật làm bay bộ tóc giả của anh chiến sĩ biên phòng. Ở quả đồi bên cạnh,QN như một bóng đen vọt qua, thân pháp cực nhanh, không gây một tiếng động nào, với những kẻ có tu vị thấp như anh lính này thì quả thật không thể nhận ra được. Đang đắc chí thì bỗng một tia sáng như chớp xẹt đến ngay trước mặt, QN phanh gấp con ngựa lại, định thần nhìn cho rõ, hoá ra là một hán tử trẻ tuổi, tay cầm đại đao mắt sáng quắc, đầu mọc lên 2 cái sừng nhọn
    - Các hạ là cao thủ phương nào? không ân oán cớ sao động chạm đến việc buôn bán của tại hạ?
    - Tại hạ GiangVan, xin tự giới thiệu
    Gã này chợt thu đao, tay đưa lên vuốt râu, cất cao giọng:
    -Trèo lên nghi ngút, thở nghi nga..
    Hai tay sờ vú nhẵn như ngà.
    Đánh một hồi vãi ra đầy chiếu..
    - Xin thứ lỗi tại hạ không có nhiều thời gian...
    Nói đoạn QN định giục ngựa phi nước kiệu..
    - hãy khoan đi- các hạ chưa nghe ta giới thiệu xong ta đay mật danh Giangvan, cục trưởng cục biên phòng Dốc Quýt hôm nay lên đây nhậu chơi với ông bạn, đêm mót quá ra đây tính làm cái, không may cho ngươi, ha ha... gặp phải ta, đưa tay chiu trói đi tội buôn lậu là lớn lắm đó..
    - HA HA HA HA.. ta hỏi các hạ, ta buôn lậu gì nào? cho các hạ lục soát đấy!!
    Giang Van định thần nhìn lại chỉ thấy sau con ngựa của Qn có một bó rơm to tướng, nhưng tìm mãi chẳng ra được thứ gì đành bó tay.... QN được thả đi.
    Thực tình vụ này ra sao thì chính tại hạ đây cũng chưa được rõ cho lắm... Không biết chị QN trổ thần uy gì mà bọn cửa khẩu không phát hiện ra được.....
    Còn dài...
    Được copnui_ls sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 20/12/2005
  4. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    ặ, tò mò quĂ. Kỏằf tiỏp 'i ỏƠy...
  5. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Copnui_ls ới ời... Đọc hấp dẫn quá. Tiếp tục đi nào ... Đang tò mò ... ( Tội làm người khác tò mò là tội nặng lắm đấy, đáng bị MS Tiên Tửu phạt cho vài xị ... )
  6. copnui_ls

    copnui_ls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    hê hê
    dạo này tại hạ bận thi quá không viết được
    đã có đại tà vương trong tay lo gì không làm nên việc lớn
    Hẹn tái ngộ
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    hơ hờ hôm nay mơí được đọc đến topic naỳ. Đúng là hôì hộp quá đi cơ. Sao ko kể tiếp đi nhỉ
  8. copnui_ls

    copnui_ls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối đông nắng ấm áp.
    Đã qua nhiều năm lăn lộn trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, cũng không hổ với lòng mình, ngồi bên dòng suối trong mát, ánh nắng tràn ngập trên con đường đầy lá đỏ và sỏi trắng, không khí thật dễ chịu, khiến người ta thư thái, trong không gian yên tĩnh đó,kiếm khách ngồi lặng im, thanh kiếm đặt dưới chân dõi về phía con đường trong ánh mắt hiên ra đôi chút phiền muộn.. nhìn chiếc lá hình trái tim đỏ phong rơi xuống trong ánh nắng, bình thản, nhẹ nhàng mà tự nghĩ đến mình rồi cũng như chiếc lá kia,đến một lúc nào đó cũng sẽ rơi xuống, nhưng liệu ta có được như chiếc lá kia không? sống hết mình, khi lìa cành chẳng chút bận tâm, nhẹ nhàng...
    Thiết nghĩ, trời đất trường tồn, nhưng đời người chẳng đáng là bao, cũng giống như chiếc lá...lìa cành..một mình ta làm được gì?
    Gió --- thổi chiếc lá---------
    Trong lòng bàn tay vừa mở ra, chiếc lá đỏ ối hình tim thật đẹp, rực lửa, rung rinh như đang khẽ đập
    Ngước nhìn lên cành cây, ngay chỗ chiếc lá vừa rụng xuống, một mầm xanh nhỏ xíu, đầy sức sống cũng như đang thắp lên một ngọn lửa---nhỏ nhoi---
    Cất chiếc lá vào trong túi, Kiếm khách bước tiếp trên con đường--- đầy lá đỏ và sỏi trắng--- khẽ mỉm cười cùng chiếc lá....
  9. la_ngon79

    la_ngon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Quả là hảo hớn, bái phục bái phục (vỗ tay bộp..... bộp...) không hổ danh là Copnui trong giới Võ lâm truyền kỳ...
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Mẫu Sơn tiên tửu có tên cúng cơm giống ta quá nhỉ Copnui?
    Để chúc mừng sự thành công của chương I mà Copnui_ls post chị sẽ dành một xuất lì xì đặc biệt cho Copnui. Nhớ đòi khi Offline nhé!

Chia sẻ trang này