1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện dài về nguoi Mỹ trắng lấy vợ Việt !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 07/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    chuyện dài về nguoi Mỹ trắng lấy vợ Việt !

    Tối thứ 7 vừa rồi Thuyền đi ăn đám cưới của một anh bạn làm chung trong sở làm lúc truoc .

    Anh ta lúc truoc cũng làm chung Nortel , tháng 10 vừa rồi, anh bị sở sa thải trong đợi cắt giảm 50% lực lương design của product X. Tức cười là anh không buồn vì chuyện sa thải, vì jobs dạo này bên ngoài Nortel có rất nhiều . Anh được mướn chỉ 10 ngày sau đó với mức luong ... cao hơn mức luong cũ !

    Thế rồi, chuyện hên không chỉ ngừng lại sau cái chuyện xui bị sa thải đó . Tháng 12 kỳ noel vừa rồi, anh về VN và ... cưới luôn một cô vợ đẹp như tiên nữ sang Mỹ này .

    Tôi thề có quan khách 2 họ hôm đám cuoi thứ 7 vừa rồi của anh . Cô dâu nhìn dễ thuong và đẹp ác liệt . Nguoi ... miền Trung (hihi xin đuoc dâu quê tỉnh của cô dâu nha) . Trời ơi, con gái VN sao cô nào sang Mỹ theo diện vợ chồng sét đánh, cô đó cũng đẹp ác vậy nè ... Lại hiền khô nữa . Tui thì tui sợ nhất chỉ có một điều duy nhất ở con gái VN thôi, đó là hay bắt bẻ và la mắng tui ! hihih Có điều , hình như các cô cũng khôn lắm . Họ không la và bắt bẻ mình liền 1 lần, mà chia ra làm từ từ với nồng độ la tăng dần để ...train cho mình quen ! hihihi

    Anyway, chuyện tui muốn kể, không phảI là chuyện của anh bạn tôi . Vì ạnh bạn tôi là nguoi Việt mà . Anh về VN lấy vợ Việt . Xin từ từ khoan hãy la là tôi lạc đề đãng trí hay viết đề tựa sai đó nha quí vị .

    CHuyện tôi muốn kể là về quan khách trong đám cuoi kìa .

    À, có hẳn mấy bàn là trong sở của tôi . Tôi rất ít giao du với nguoi Việt trong sở làm . Nhưng quả là đáng ngạc nhiên . Đa số con trai VN trong sở làm tôi, lại ... lấy gái Mỹ /. Các cô vợ Mỹ trắng nhỏ nhắn thật là dễ thương . Một cô có đứa con gái 8t . Bé gái 8t lai , nhìn giống mẹ nhiều hơn giống bô Việt , nó cúi đầu khoanh tay chào tôi rõ rệt : "Thưa bác, con chào bác ạ !"

    Wow . Impressive ! Mà hay một cái, mấy chàng Vn lấy vợ Mỹ, nhưng vợ Mỹ rất chịu culture VN và có khi còn Việt hơn cả các chàng mới ác chứ . Gosh, some guys got all the luck hey ở cái xứ Mỹ này .

    Thế rồi, sau khi ban nhạc sống trình diễn một vài bài . Một số quan khách lên hát live tuyệt hay . Khán giả vỗ tay ầm ỹ vì thấy quan khách hát còn hay hơn cả ca sĩ của ban nhạc nữa .

    Một nguoi lên giành micro phone xin đuoc nói vài lời ... MC ! Dù ban nhạc có MC của riêng học .

    "Dạ thưa quý vị, lúa tốt nhờ phân, nguoi đẹp nhờ lụa, ca sĩ thì hát hay toàn nhờ ... quý vị vỗ tay cả"

    kekeke cuoi nghieng ngả luôn .

    ...
    ...
    Chết rồi, Thuyền lại lạc đề nữa rồi .

    Để U-turn quanh lại . kekeke

    MC chính thức lật đật giành lại cái micro, mở miếng giấy nhắc tuồng nhỏ xíu ra đọc,

    "Xin mời anh Lê Trần Minh Hoài lên hát bài Thuong Về Miền Trung" (đổi tên để dấu privacy, nhưng thề là cái tên rất ư VN á)

    Trong con mắt tròn xoa của khán giả, một ông Mỹ trắng chính cống từ đầu đến chân buoc lên sân khấu . Ông nói tiếng Viết giọng chính gốc VN luôn . Khong 1 tí accent ! Ông giải thích đó là tên ông lấy thêm , vì ông có cô vợ nguoi VN .

    Ông Mỹ gân cổ hát say sưa tuyệt hay .

    Thế đấy quý vị .

    ===> Khi yêu, bất kể Mỹ hay Việt hay Phi Châu Iraq, họ đều có thể trở thành superman hay superwoman quán triệt ngôn ngữ của nguoi yêu .

    Ngồi lê chuyện trong đám cuoi , Thuyền thấy, đa số các chàng VN lấy vợ Mỹ là đều quen từ thủa học duoi highschool và ở các tỉnh lẻ nhỏ xíu bên này . Có lẽ, Mỹ hay Việt ở các làng các tỉnh nhỏ, họ ... có gì đó khác khác trong quan niệm và chân chất hơn trong chuyện yeu đuong bất phân màu da hay van hóa hay quoc gia .

  2. noandyes

    noandyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Box kỹ sư thì nên tập trung bàn về chuyện kỹ thuật , mấy cái chuyện tào lao này thì nên đem qua mấy cái box tâm tình hóng hớt vỉa hè đầy ra trên diễn đàn kia kìa ...
    Lập lắm topic mà chả thấy nhiều topic thiết thực , toàn sưu tầm ê a hóng hớt chuyện thiên hạ ....kỹ sư mà nhiều chuyện quá thì người ta nhìn vào lại bảo là đàn bà !
    Mong Mod Thuyền lưu ý . Chớ trù dập góp ý của thành viên mà lại mang tiếng
  3. kimdung2000

    kimdung2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bác Thuyền bốt ngay trong trang đầu là đâu phải chỉ cứ kỹ thuật kỹ thiếc đâu nhỉ . Tớ thỉnh thoảng ghé qua đây vẫn thích đọc bài bác Thuyền . Sao bác Thuyền dạo này không vô box Mỹ nữa vậy nhỉ .... thấy bác vô cờ lấp của mấy em chân dài dạo này nhiều thật .... cam đoan bác Thuyền bác ấy chả chấp nhất yét với no đi theo tò tò để xúc xiểm bác ấy đâu ... Em đề nghị bác kể tiếp chuyện dài này ...
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh noandyes à? Nhím nghĩ ko nhất thiết phải khô khan như thế đâu, anh Thuyền là người tâm huyết với box này nhất đó, ít ai có đóng góp được như anh Thuyền mà. Anh đừng chấp nhặt chuyện đã qua được ko? Ngành của anh Thuyền và bọn Nhím nói ra ở đây thì cũng chẳng biết nói thế nào? góp thế nào? Cũng có mấy topic đưa ra rất hay rồi đứng ở đó, đâu phải ai cũng "theo" được. Nhím cũng đồng ý là không nên tràn lan linh tinh quá nhưng thỉnh thoảng cần làm box Hot lên một chút bằng những chuyện "ngoài lề" thế này, câu lạc bộ kỹ sư còn để thoải mái nói chuyện, Nhím luôn thích nghe đa số chuyện anh Thuyền kể, có thể compatibility với nhiều người. Như Nhím đã nói rồi, có nhiều topic và subject cho mọi người tham gia cơ mà.
    Anh Thuyền hay có đóng góp những gì anh ấy biết cả ở những lĩnh vực khác và cũng như đa số thành viên ở đây, đều tham gia nhiệt tình bất cứ cái gì mình biết và chia sẻ.
    Ui cha, mình nói nhiều mất rồi
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Đọc hết cả từ, dấu chấm cuối luôn. Nhưng Ngọc ơi, qua 1 giờ 30 rồi.
    u?c small_porcupine s?a vo 19:02 ngy 07/03/2006
  6. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    HIHi!, Muốn kỹ thuật, có kỹ thuật đây! (AI LAB không phải BÁ LÁP nha!)
    [​IMG]
    Figure 1: A simple 3D image interpolation scheme. The examples are assigned the parameter values corresponding to the corners of the unit cube, and, similarly to the 2D case, any point (x, y, z) within this space maps naturally to a new view.
    ========================================================
    Stephen Lines (a.k.a. SpraX) spraxlo@ai.mit.edu
    MIT Artificial Intelligence Lab http://www.ai.mit.edu/people/spraxlo/
    545 Technology Square, NE43-759 TEL:(617) 253-6723
    Cambridge, MA 02139-4301 USA FAX:(617) 258-6287
  7. Chava

    Chava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thế đàn bà không là kỹ sư được à?
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Cám ơn tất cả mọi nguoi, đặc biệt là đồ thị hình ảnh anh Lan post . Rất là hóm hỉnh !
    Thanx Chava, nhằm ngày phụ nữ mà ai dám trêu và các cô là chết chắc hén !
    Thanx Ngọc & Thy & KimDung ...
    Thật ra, tiệc cuới của dân kỹ sư nên Thuyền mới post trong đây, thay vì post trong box Mỹ . Lâu lắm rồi mới đuoc đi đám cưới của đồng nghiệp trong sở làm . Tuy là chú rể không còn làm trong Nortel nữa, nhưng quan khách không là dân Nortel thì cũng là ...cựu chiến binh của Nortel .
    Trong đám cưới, chuyện hỏi thăm công việc của nhau thì rất là nhiều . Ít dân làm về Telecom so với 6 năm về truoc . Quá ư là ít . Đa số dân Telecom sau khi bị layoff, họ chuyện qua làm cho bên quốc phòng . Ui chu cha, không làm cho Bell Hellicopter thì cũng Lockheed hay Raython .
    Cái feeling và mood cũng exactly như xảy ra trong box này vậy . Nói chuyện kỹ thuật hoài chán chết . Đâu phải dân kỹ sư cứ ngồi lại với nhau là phải nói chuyện kỹ thuật như bạn YesAndNo quan niệm đâu . Thật vậy, vừa lép nhép đuoc vài câu trong bàn cưới, thiên hạ (nhất là các cô các bà vợ của họ) đã gạt ngay và nói:
    "Thôi tha cho cái tai của bọn này đi mấy ông . Xin mấy ông bàn chuyện gì khác cho đỡ chán . Dành mấy chuyện đó trong giờ làm việc . Còn giờ thì bàn chuyện trên trời duoi đất cho vui đi mấy ông " (đại khái là vậy đó)
    Anyway, nhân trong bàn có mấy cặp lấy Mỹ, rượu lại vào và hơi ngà ngà say, Thuyền cắc cớ hỏi về chuyện ... Mỹ Á giao duyên của họ . Tất nhiên là toàn những chuyện đẹp như thơ, mộng mơ dệt tơ . Mà cũng tốt . Đám cuoi mà, ai cũng cao hứng và ... romantic cả . Đúng hông ?
    Nhưng câu chuyện lấy Mỹ không chỉ dừng lại ở đó . Chuyện râm ran bàn thêm sau khi đám cuoi . Hihih Cái này là spontenuous à nha ...
    Mà thật, sau đám cưới, Thuyền làm tài xế chở một số các cô đi lẻ tẻ thiếu escort về nhà cho họ . Tại khi họ đi , họ đi xe ké mấy cặp khác và mấy cặp đó rượu vô nhảy slow đã với nhau thì ... bỏ bạn bơ vơ mà xé lẻ đi đâu mất tiêu á . Báo hại xe Thuyền chất một đám đông ... các tiên nữ !
    Và họ hỏi Thuyền câu mà Thuyền đã tránh né suốt bao năm nay :
    "Nè, thấy mấy đồng nghiệp bạn bè của anh lấy Mỹ quá trời, vậy anh H. có tính giống họ không vậy ?"
    Thuyền ngập ngừng : "Chắc là không"
    Rồi liếc nhìn cô bé bên cạnh trong xe, confirm thêm 1 cách mạnh chắc : "À , à, không phải là không chắc . Mà không đâu . hê hê, anh hông có duyên nợ mấy với họ . Tại anh Việt Nam quá nên họ sẽ không dám dính líu tới anh đâu"
    Mấy cô ngồi băng sau nhao nhao tra khảo :
    "Chắc anh H. có ... nợ tình chi đó với mấy cô tóc vàng trong quá khứ nên giờ sợ họ chứ gì . Đừng sợ chớ anh H."
    hê hê, hôm đó, Thuyền đành kể sơ sơ cho họ nghe chuyện một nguoi bạn của Thuyền lấy Mỹ và bị cắm sừng ra sao cho họ biết ... thế nào là sợ !
    Nhân đây, kể lại cho mọi nguoi nghe ... Kết cuộc không mấy good .
    =============== Chuyện tình Mỹ Việt của Colorado ======
    Hồi năm 1997, tôi tình cờ được quen với 1 nhà văn nữ , nhà văn VN . Bà ta là một nhà văn hải ngoại khá ư là nổi tiếng ở Texas này . Bà gần gấp đôi tuổI của tôi , tuy vậy, bà vẫn nhận bà là chị nuôi tinh thần của tôi . Con trai lớn của bà còn lớn hơn cả tuổi của tôi nữa . 4 đứa con gái của bà thì có đứa bằng tuổi tôi, có đứa nhỏ hơn tôi vài tuổi . Bà cũng là dân kỹ sư như tôi nên chuyện trò giữa chúng tôi rất đậm đà tâm sự . Hình như, những nguoi lớn tuổi hơn mình, khi nói chuyện với mình họ biết chiều chuộng tâm lý và từ đó dễ dàng đi đến cảm thông, rồi tâm sự 2 bên cởi mở và những chuyện gia đình hay mang ra kể cho nhau .
    Cũng nhờ nguoi chị nuôi văn chuong này mà tiếng Việt của tôi đuoc khá lên từ đó và tôi thích viết hơn . Mấy năm nay không liên lạc, không biết chị còn sống không . Lần cuối liên lạc, chồng chị già quá chết . Còn chị thì già nua khiến tôi bàng hoàng trên phone .
    Một hôm, chị kể cho tôi nghe về chuyện buồn của đứa con trai lớn của chị . Chuyện chị kể hay lắm . Dù là chuyện buồn không phải của mình, cũng làm tôi xém rơi nuoc mắt .
    Nguoi con trai lớn của chị trong khi học đại học ngành kiến trúc, hắn quyết định làm đám cuoi với một cô bạn tóc vàng học chung với hắn từ thủa tiểu học lên đến highschool . Nói chung là highschool sweetheart (thanh mai trúc mã gì đó, chị nói vậy).
    2 đứa rất xứng đôi với nhau . Cô bé tóc vàng bé tí xíu, còn hắn thì giống bố vạm vỡ lực luỡng . Hắn học năm đầu đại học . Cô bé thì không vô đại học mà đi làm thư ký luôn . Chị nuôi của tôi, tức má hắn, hồi đầu không đồng ý . Vì chị chỉ có hắn là con trai một, uoc mong có một bầy cháu nội Việt chính cống cho vui vẻ tuổI già . Thế nhưng, thấy 2 đứa yêu nhau quá, chị cung ok !
    Đám cuới tổ chức khá linh đình 2 họ . Trong nhà thờ, quan khách chờ đợi mãi mà cô dâu chú rể vẫn chưa tới . Cha làm nhà thờ kêu gọi moi nguoi đợi . Đợi gần cả tiếng, có tin chiếc xe chở cô dâu chú rể bị tai nạn ! Chú rể và cô dâu bị vô nhà thuong . Anyway, 10 phút sau thì cô dâu chú rể show up . Chú rể bị thuong nặng tay trái phải quấn bột . Hình như xuong gãy và sau này còn để lại một vết sẹo trên tay trái rất lớn . Cô dâu thì bị trật xuong chân , chân cung bị băng bột .
    Ui chu cha, cả nhà thờ bàng hoàng . Thiên hạ ai cung khóc lóc rơi nuoc mắt . Cô dâu chú rể thuong tích đầy mình, nuoc mắt vòng quanh, thế mà đám cuoi vẫn tiến hành .
    Cả tieu bang Colorado thời đó nói về đám cuoi của hắn . Lên luôn báo trang nhất mà .
    Thế rồi , sau đám cuoi là thực tế hôn nhân . Chú rể, hắn vẫn còn đi học nên không có income . Cô bé tóc vàng đi làm để nuôi hắn ăn học . Họ không đủ tiền để trả cho apartment riêng . Ở đuoc hơn 1 tháng, má hắn kêu 2 đứa dọn về ở chung với ba má cho đỡ tốn . Chị nuoi tôi kể ;
    "Chị thấy 2 đứa toi nghiep nên kêu 2 đứa ở chung với chị để chị giíup đỡ chúng . Rồi chị lại dẫn con bé con dâu mình vô trong sở chị làm nữa . Thấy nó cặm cụi đi làm thư ký bên ngoài luong thấp mà nhọc quá . Làm chung sở với chị có gì chị chở đi làm cho đỡ tốn tiền xăng ect . Sáng sáng thấy con bé Mỹ đó dậy sớm, làm breakfast cho con trai chị, ủi quần áo cho con trai chị rồi mới đi làm . Chị thấy tội cho nó ghê . Cứ nghĩ con dâu VN chưa chắc đã chịu khó bằng nó nữa ."
    "Cuộc sống ân ái của chúng cũng đầy đủ lắm . Chị vô tình đọc đuoc những trang nhật ký của nó khi dọn phòng cho 2 đứa, thấy con bé viết những giòng thắm thiết như: Moi đêm ân ái, moi khi em rờ thấy vết sẹo trên tay của anh trong màn đêm, lòng em lại chứa chan thêm hạnh phúc ...
    (se viet tiep)
  9. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cuộc tình trai Mỹ gái Việt hay trai Việt gái Mỹ gì cũng rất khó thành công.
    Topic này quá off course trong mục ks.
  10. tuoihong25

    tuoihong25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    1

    Ai nói gì cũng mặc xác họ đi anh Thuyền ... kể típ rồi từ từ anh Thuyền đẩy bài qua cái thread gì gì truyện tình cảm kỹ sư đi ... Tuổi Hồng thấy anh còn thiếu nợ nhiều bài viết lắm đó nha ... hy vọng ảnh đừng có mấy hứng

Chia sẻ trang này