1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện đáng xấu hổ

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi HkDngVn, 12/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    "...Mùa xuân 1974-1975, quân và dân ta không chịu được cảnh đàn áp của thực dân Pháp... Sau Lê Lai, Lê Lợi không chịu được cảnh lòng mang dạ sói của thực dân Pháp, đã nổi dậy đấu tranh năm 1975... nổ ra dòng dã 2 ngày 1 đêm và quân ta đã đánh đuổi thực dân Pháp... Mùa xuân năm 1975 máu chảy thành sông, người chết thì nhiều. Sau Lê Lợi lên làm vua được vài năm là chết?.
    "...Cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thành công thì Việt Nam dân chủ cộng hòa gặp khó khăn từ nhiều mặt...", "...quân Anh vào Việt Nam với danh nghĩa là giải tán quân Pháp... quân Tưởng tiến vào miền Nam Việt Nam..." , "...Tưởng là một tên Việt gian bán nước", "...sau Cách mạng Tháng Tám, các khu công nghiệp bị tàn phá nặng nề...".
    "Thông qua chính sách điều lệ vắn tắt, sinh hoạt vắn tắt", "kỷ cương vắn tắt" ... Một thí sinh khác lại viết: "Chiến dịch Hồ Chí Minh 1970, quân ta tiến vào Him Lan, Bản Kéo, lần lượt giành các đồi A1, C1, D, E... Hai bên chiến đấu giằng co quyết liệt và cuối cùng ta đã giành thắng lợi buộc Mỹ phải ký hiệp định Pari năm 1972".
    "...Năm 1946, ở Trung Quốc hình thành hai tầng lớp riêng biệt đó là cách mạng XHCN do Mao Trạch Đông lãnh đạo và dai cấp vô sản do Tưởng Giới Thạch lãnh đạo...".
    Mắc cười ko chịu được
  2. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ta công nhận có lẽ mi sành đời quá nên ta ko nói làm gì! Nhưng ở cuộc sống này ta tin rằng có ngày mi sẽ thê thảm lắm đấy! Cái thằng viết chưa nghĩ tới người khác còn tha có thể do nó hồ đồ, bồng bột, còn cái thằng ở ngoài đọc xong xuyên tạc và sau đó Chọt vào thì những thằng như mày với đáng ghê tởm Sờ Mò ... à!
  3. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Có thể thiếu đi 1 sự kính trọng của 1 ai đó dành cho mình đối với người bình thường thì đó là chuyện bình thường. Nhưng em tin rằng anh không phải là loại người bình thường ấy đâu. Vì thế đừng bao giờ làm mất điều đó nhé Già!
  4. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Phí lời. Mất tư cách.
    Được Xo_mo_lo sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 17/06/2007
  5. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Không phải cãi anh. Bây giờ thành chửi nhau rồi. Nghĩ cũng tếu
  6. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Lại cãi nhau!
  7. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    ( Có không mà mất thế cu )
  8. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Cỡ ông chưa có cửa xách dép cho tôi
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    [blue]Có mang dép đâu mà xách.Quang Tèo toàn đi chân đất ko à!.Suốt ngày đi tranh chấp đất đai bị dân zí chạy mất dép
  10. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên phải nói rõ là chuyện gì thì chuyện, cãi nhau, tranh luận... hay gì đi nữa tất cũng phải có lúc máu nên mod càng phải để cho mọi người tự do đưa ra những quan điểm, ý kiến của mình .. cho đến khi đề tài chấm dứt hãy xoá chớ người ta nói gì kệ họ, chửi nhau cũng được, choảng nhau cũng xong miễn sao đừng có lợi dụng đưa ********* vào đây là ổn hì mong các mod lưu ý dùm cái !!!
    mịa kiếp !!
    đọc bài pro nhưng biết chắc đíu phải nó viết nên chửi "chó cái giấu mặt" vô tư đíu sợ mất lòng
    nghĩ cũng lạ .. muốn chửi tụi bay nhiều lắm nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa .. khốn nạn wá mà .. mày thì chỗ đíu nào chả khốn như nhau tụi bay đừng đem nhưng thành viên cũ ra đây loè bịp mọi người bởi cái sự thân mật vô tư tốt đẹp của họ chắc chắn tụi mày đíu có đâu mà nhận vơ, cũng chả đâu xa.. ngay như ông nội tụi mày đây cùng rất nhiều thành viên hiện nay cũng như một số mem ngày xưa cũng chẳng còn lời nào để nói về cái sự khốn nạn của tụi bay cả đừng nói gì nhiều, ****** hỏi tụi mày một câu thôi nhé !! nếu thực sự tụi bay suy nghĩ, wan hệ hay giao thiệp với thành viên cũ cũng như hiện nay đều tốt đẹp như những gì tui bay thể hiện trên diễn đàn thì tại sao tất cả mọi ngưòi cũ cũng như mới khi nghe nhắc đến tụi bay đều tỏ thái độ khinh thường hay chê trách đến vậy ??? hay tại sao lần nào các thành viên cũ mới gặp nhau đều thóng nhất cho rằng tụi bay không thể nào chơi được hay phù hợp được với tất cả mọi người ở đây ??? tại sao hả ... nếu tui bay thực sự như những gì tụi bay nói thì đến giờ bay đâu phải cô đơn trong bạn bè vậy chứ hả !!! chẳng wa mượn cớ CHỌT để ăn không được thì đạp đổ cho những người mới hay chưa có tiếp xúc wa thời gian với mọi người khác ở đây chứ gì ông mày đây chấp tất con ạ ông còn muốn nói nhiều lắm cho mọi người hiểu nhưng con chó cưng nhà ông đang nuôi nó đói nên sủa nhặng lên nè. ông biến vậy người ta nói bán bà con xa mua láng giềng gần nhưng thiệt tình là con chó nhà ông nuôi nó quan trọng hơn nên tụi bay thông cảm hì àh mà này !! có gan thì lòi mặt ra mà nói chuyện chứ mượn tên người khác chi vậy hè ??? tụi bay nói toàn "lời hay ý đẹp" không cơ mà ... ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này